Chung tay đưa sách đến với người đọc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4), nhiều đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phối hợp triển khai chuỗi hoạt động phong phú, thiết thực nhằm khuyến khích đọc sách trong cộng đồng.

Từ nỗ lực của các thư viện…

Điểm nhấn nổi bật là hành trình “Chiếc xe tri thức” được Thư viện tỉnh Gia Lai tổ chức từ ngày 28-3 đến 6-5 tại 15 trường tiểu học, THCS thuộc các xã, phường khu vực phía Đông tỉnh. Tại mỗi điểm đến, “Chiếc xe tri thức” thu hút 250-500 học sinh tham gia, tạo nên không gian học tập, vui chơi bổ ích và đầy hứng khởi.

chung-tay-dua-sach-den-voi-nguoi-doc.jpg
Học sinh Trường THCS Phan Bội Châu (xã Ia Hrung) tại Ngày hội đọc sách diễn ra sáng 3-4. Ảnh: P.D

Hơn 6.000 đầu sách cùng các trang thiết bị như: máy tính, ti vi, máy chiếu… được bố trí trên xe thư viện lưu động, sẵn sàng phục vụ học sinh ở những vùng còn nhiều khó khăn. Để mang sách đến gần hơn với người đọc, cán bộ thư viện còn tổ chức nhiều hoạt động như: kể chuyện theo sách, vẽ tranh, đố vui có thưởng…

Ông Trần Xuân Nhất - Phó Giám đốc Thư viện tỉnh - cho biết: “Thư viện tỉnh còn tổ chức hoạt động triển lãm sách và xếp sách nghệ thuật ngay tại khuôn viên đơn vị, thu hút đông đảo người đọc đến tham quan, trải nghiệm.

Đáng chú ý, các chương trình giới thiệu và triển lãm sách diễn ra vào ngày 9-4 và 21-4 sẽ có sự tham gia của các nhà văn, nhà thơ, mang đến những chia sẻ sâu sắc về giá trị của sách, đồng thời giới thiệu nhiều tác phẩm hay, giàu ý nghĩa”.

Ở các xã khu vực phía Tây tỉnh, từ tháng 3 đến hết tháng 4-2026, Thư viện Pleiku cũng phối hợp đưa xe thư viện lưu động phục vụ tại 24 địa điểm, tạo sân chơi tri thức hấp dẫn cho học sinh các cấp học.

Tại lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam do Thư viện Pleiku phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Đức Cơ tổ chức vào sáng 7-4, ông Trịnh Quốc Thọ - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Cơ - khẳng định: Việc bồi đắp tri thức cho thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh dân tộc nội trú là ưu tiên hàng đầu của chính quyền địa phương. Tôi mong các em sẽ thấy được niềm vui trong từng trang sách, coi việc đọc sách là nhu cầu tự thân hằng ngày.

3-4549.jpg
Lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Đức Cơ. Ảnh: P.D

Góp mặt vào các hoạt động sôi nổi tại buổi lễ, em Rah Lan H’Ri (lớp 6, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Đức Cơ) cho hay: Đối với em, sách là người bạn quan trọng, luôn bên cạnh chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Em cũng vận dụng được nhiều kiến thức hay từ sách vào cuộc sống.

“Cuốn sách em yêu thích nhất là Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, bởi có nhiều trang viết hay về tuổi thơ” - H’Ri hào hứng nói.

… đến doanh nghiệp chung tay cho hội sách

Thiết thực hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cũng như sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, từ ngày 17 đến 19-4, tại khu vực đường Anh hùng Núp, UBND phường Pleiku sẽ phối hợp với liên danh Công ty TNHH Green World và Công ty TNHH MTV Phát Bảo Anh tổ chức Lễ hội Sách và Cà phê Pleiku 2026.

1-3744.jpg
Thư viện tỉnh Gia Lai trưng bày và xếp sách nghệ thuật chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Ảnh: P.L

Ông Trần Minh Đông - Giám đốc sản xuất dự án thuộc Công ty TNHH Green World - cho biết: Với chủ đề “Cà phê cực phẩm - Khai mở tri thức”, Lễ hội quy tụ các thương hiệu cà phê Robusta đặc sản Pleiku - Gia Lai cùng các đơn vị nhà sách trên địa bàn và Thư viện Pleiku.

Đến đây, người dân và du khách không chỉ đọc sách mà còn “sống” cùng sách: đọc miễn phí, đổi sách cũ nhận quà, gặp gỡ tác giả, lắng nghe những câu chuyện phía sau từng trang viết.

Các đơn vị phát hành sách trên địa bàn tỉnh cũng tích cực triển khai nhiều hoạt động sôi nổi. Từ ngày 28-3 đến 4-4, Nhà sách Vạn Trí tổ chức Hội sách tại Trung tâm Thương mại Quy Nhơn (phường Quy Nhơn), trưng bày khoảng 15.000 đầu sách thuộc nhiều thể loại với mức ưu đãi giảm giá bán sách từ 20-90%.

2-5237.jpg
Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Nhà sách Vạn Trí tổ chức Hội sách tại Trung tâm thương mại Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Chị Nguyễn Kiều Linh - Trưởng bộ phận sách Nhà sách Vạn Trí - cho hay: Việc tổ chức hội sách góp phần thu hút lượng lớn người đọc đến tham quan, mua hơn 1.600 cuốn sách.

Bên cạnh đó, tại cửa hàng, đơn vị cũng triển khai chương trình giảm giá 10-50% cho nhiều đầu sách.

Nhà sách FAHASA Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) cũng triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam gắn với kỷ niệm 50 năm thành lập FAHASA (1976-2026), trong đó có chương trình giảm giá từ 10-50% cho nhiều thể loại sách.

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Theo dòng di sản qua ảnh

Theo dòng di sản qua ảnh

(GLO)- Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5) và Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung đã tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

null