Đoàn tuồng Đào Tấn tổng duyệt vở tuồng “Khát vọng non sông”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Tối 4-11, Đoàn tuồng Đào Tấn (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) diễn báo cáo tổng duyệt vở tuồng hát bội Khát vọng non sông, thu hút sự quan tâm của đông đảo nghệ sĩ, khán giả mộ tuồng đến xem.

Vở tuồng Khát vọng non sông do NSND Nguyễn Hoài Huệ đạo diễn, tác giả kịch bản là nhà viết kịch Văn Trọng Hùng, chuyển thể hát bội bởi nghệ sĩ Đoàn Thanh Tâm.

Tham gia ê kíp dàn dựng còn có NSƯT Hoàng Thanh Bình (trợ lý đạo diễn), NSƯT Đào Trung Nghĩa (sáng tác và chỉ huy âm nhạc), họa sĩ Nguyễn Văn Sáu (thiết kế mỹ thuật), nghệ sĩ Đỗ Thị Kim Tiển (biên đạo múa) cùng dàn diễn viên, nhạc công của Đoàn tuồng Đào Tấn, một số diễn viên của Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định tham gia phụ diễn.

man-khai-tu-la-canh-tang-bat-ho-doc-chieu-can-vuong-duoi-nui-rung-kim-son-keu-goi-nghia-quan-dung-len-chong-phapjpg.jpg
Màn khai từ mở màn vở diễn là cảnh Tăng Bạt Hổ đọc chiếu Cần Vương dưới tán rừng Kim Sơn, kêu gọi nghĩa quân đứng lên chống Pháp. Ảnh: Ngọc Nhuận

Khát vọng non sông là khúc tráng ca tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp của chí sĩ yêu nước Tăng Bạt Hổ (tên thật là Tăng Doãn Văn, sinh năm 1858 tại làng An Thường, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định trước đây). Ông là một trong những sĩ phu tiêu biểu cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, người sớm đề xướng con đường đấu tranh giành độc lập, canh tân đất nước.

nghe-si-thai-phien-ben-phai-khac-hoa-nhan-vat-tang-bat-ho-trong-vo-dienjpg.jpg
Nghệ sĩ Thái Phiên (bìa phải) thể hiện tròn vai nhân vật Tăng Bạt Hổ trong vở tuồng Khát vọng non sông. Ảnh: Ngọc Nhuận

Vở diễn tái hiện chặng đường cứu nước đầy gian truân nhưng rực sáng khát vọng tự cường của Tăng Bạt Hổ - hành trình gần 30 năm bôn ba từ miền Trung ra Bắc rồi sang tận Thái Lan, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, mang theo niềm tin mãnh liệt vào ngày non sông thống nhất.

nghia-quan-duoi-su-lanh-dao-cua-tang-bat-ho-tien-danh-phu-hoai-nhonjpg.jpg
Cảnh nghĩa quân dưới sự lãnh đạo của Tăng Bạt Hổ tiến đánh phủ Hoài Nhơn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Các vai diễn chính gồm: Nghệ sĩ Thái Phiên trong vai Tăng Bạt Hổ; nghệ sĩ Thanh Vân vai Xuân Mai; NSƯT Ngọc Nhân vai Lê Nam; nghệ sĩ Quốc Hòa vai Thiên hoàng Minh Trị; nghệ sĩ Thái Anh vai Nguyễn Thân; cùng nhiều nghệ sĩ khác góp phần làm nên không khí bi tráng của thời đại thông qua các tuyến nhân vật chính diện và phản diện.

tuyen-nhan-vat-phan-dien-duoc-cac-nghe-si-bieu-dien-tron-vai-tang-them-kich-tinh-cho-vo-dienjpg.jpg
Tuyến nhân vật phản diện được các nghệ sĩ diễn tròn vai, góp phần tăng thêm kịch tích cho vở diễn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Âm nhạc, vũ đạo và mỹ thuật sân khấu được đầu tư kỹ lưỡng, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và sáng tạo, giúp câu chuyện lịch sử trở nên gần gũi, chuyển tải chủ đề của vở diễn đến khán giả một cách sinh động thông qua sân khấu nghệ thuật hát bội truyền thống.

nhung-man-vu-dao-ket-hop-vo-thuat-trong-vo-tuong-tang-them-suc-hap-dan-cho-vo-dienjpg.jpg
Những màn vũ đạo, kết hợp võ thuật trong hát bội mang đến sự hấp dẫn cho khán giả khi theo dõi vở diễn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo ông Nguyễn Trọng Quỳnh, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai, vở tuồng Khát vọng non sông không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn là lời tri ân sâu sắc đến những bậc tiền nhân đã hiến trọn đời mình cho lý tưởng độc lập, tự do của dân tộc.

Đây cũng là vở diễn mới, được dàn dựng theo kế hoạch hoạt động trong năm nay của Nhà hát, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nghệ thuật hát bội, bổ sung thêm tiết mục biểu diễn phục vụ công chúng.

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

(GLO)- Chương trình “Hành trình về làng Chuet” ở phường An Phú triển khai từ tháng 1-2026 đến nay không chỉ thu hút du khách, mà còn hấp dẫn đông đảo học sinh. Đây là hướng đi năng động, hiệu quả trong việc xây dựng và phát huy không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

(GLO) - Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 tổ chức mới đây đã thể hiện sức hấp dẫn rất lớn của một sự kiện văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Song bên cạnh sự lan tỏa, việc tăng “chiều sâu” cho lễ hội có lẽ cũng là điều nên chú trọng.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

Tiết mục “Lá cờ Đảng” để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động

(GLO)- Tối 30-4, tại Phố đêm Chợ Nhỏ (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).

null