Gia Lai phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 17-4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V và Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương và hơn 200 học sinh các trường học trên địa bàn phường Pleiku.

dai-bieu-thuc-hien-nghi-thuc-cat-bang-khai-mac-chuong-trinh-phat-dong-ngay-sach-va-van-hoa-doc-viet-nam-lan-thu-v-va-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc-tinh-gia-lai-nam-2026.jpg
Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Chương trình phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V và Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: Minh Chí

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Huỳnh Thị Anh Thảo nhấn mạnh: Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay thể hiện “Mạch tri thức - Từ trang sách đến không gian số”. Đây không chỉ là một khẩu hiệu, mà là một chiến lược chuyển đổi mang tính đột phá của tỉnh nhà trong việc tiếp cận tri thức trong bối cảnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị.

Để lan tỏa văn hóa đọc sâu rộng trong cộng đồng, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thư viện, phát triển phong trào học tập suốt đời thông qua Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc, và gắn kết văn hóa đọc với phát triển du lịch.

Trong đó, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai mô hình “thư viện mini thông minh”, xây dựng không gian đọc kết hợp giữa truyền thống và công nghệ; đồng thời tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 dành cho học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông, nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong thế hệ trẻ.

ban-to-chuc-trao-tang-sach-cho-cac-thu-vien-truong-hoc-tren-dia-ban-tinh-gia-lai.jpg
Ban tổ chức trao tặng sách cho các thư viện, trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Chí

Đáng chú ý, trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, từ ngày 17 đến 19-4 sẽ diễn ra Lễ hội cà phê và sách, với nhiều hoạt động phong phú như trưng bày sách, giới thiệu sản phẩm OCOP, giao lưu tác giả, đổi sách cũ và trải nghiệm không gian sáng tạo.

Dịp này, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao tặng 7 phần quà là sách mới cho các thư viện cơ sở nhằm phục vụ bạn đọc vùng sâu, vùng xa.

hoc-sinh-tham-quan-lua-chon-sach-tai-cac-gian-hang-trung-bay-trong-khuon-kho-ngay-sach-va-van-hoa-doc-viet-nam-lan-thu-v-nam-2026.jpg
Học sinh tham quan, lựa chọn sách tại các gian hàng trưng bày trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V năm 2026. Ảnh: Minh Chí

Sau chương trình, các em học sinh đã tham quan khu trưng bày xếp sách nghệ thuật, tham gia hoạt động “Đố để học” và trải nghiệm hệ thống sách, báo điện tử.

Có thể bạn quan tâm

Ia Hrung gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Lãnh đạo xã Ia Hrung gặp mặt các cơ quan báo chí

(GLO)- Ngày 11-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí, phóng viên đang công tác trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Gia Lai định hướng phát triển du lịch từ nền tảng văn hóa

Gia Lai định hướng phát triển du lịch từ nền tảng văn hóa

(GLO)- Chiều 2-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã làm việc với đạo diễn Lê Quý Dương - Chủ tịch Ủy ban Festival và Hợp tác sân khấu biểu diễn quốc tế nhằm trao đổi, định hướng việc tổ chức các chương trình sân khấu, nghệ thuật biểu diễn quốc tế trên địa bàn tỉnh.

Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật “Bản hòa âm đại ngàn” sẽ diễn ra ngày 26 và 27-6

Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật “Bản hòa âm đại ngàn” sẽ diễn ra ngày 26 và 27-6

(GLO) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, Liên danh Công ty TNHH Thương mại Truyền thông và Du lịch Thế Giới Xanh, Công ty Cổ phần MEGACOM Quốc Tế vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật Tây Nguyên “Bản hòa âm đại ngàn” tại phường Pleiku.

Triển lãm quy tụ 62 tác phẩm của 56 tác giả đến từ Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Nhuận

Khai mạc triển lãm mỹ thuật “Giao hòa 2” tại Quy Nhơn

(GLO)- Chiều 26-5, tại khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phía đường Lê Duẩn và Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm mỹ thuật “Giao hòa 2” năm 2026.

Múa gươm hầu thần tại Lễ hội cầu ngư Vĩnh Lợi. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ngư dân Vĩnh Lợi tổ chức lễ hội cầu ngư

(GLO)- Sáng 26-5 (tức mùng 10-4 âm lịch), ngư dân làng biển Vĩnh Lợi (xã An Lương, tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ hội cầu ngư năm 2026 tại di tích Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Vĩnh Lợi (Lăng Hải thánh đường, còn gọi là Lăng từ đường).

Diễn ra trong 4 đêm (21 đến 24-5), hội bài chòi xã An Nhơn Tây góp phần tạo nên sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Giữ nhịp bài chòi giữa làng quê An Nhơn Tây

(GLO)- Trong 4 đêm (21 đến 24-5), tại thôn Đông Lâm (xã An Nhơn Tây), những câu thai dí dỏm, tiếng trống rộn ràng đã đưa người dân trở về với nét sinh hoạt văn hóa dân gian quen thuộc. Qua đó, hội bài chòi tiếp tục cho thấy sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

null