Hậu sa bẫy "việc nhẹ lương cao": Canh cánh nỗi lo cơm áo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau những phút giây vui mừng khi được trở về quê hương đoàn tụ với người thân, nhiều nạn nhân từng sa bẫy “việc nhẹ lương cao” bên kia biên giới đang đối mặt với không ít khó khăn trong cuộc sống. Trong đó, nỗi lo lớn nhất là loay hoay tìm việc làm sau khi hồi hương và cả những khoản nợ đang “treo” trên đầu.
Chị V.T.T.N. (làng Riêng, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông) gọi điện cảm ơn Báo Gia Lai vì sau bài viết phản ánh, chồng chị đã được cơ quan chức năng giải cứu thành công. “Từ những thông tin quý báo đăng tải, cơ quan chức năng của Việt Nam và Campuchia đã lần ra dấu vết, giải cứu chồng tôi thành công. Tuy không phải nộp một số tiền lớn để chuộc người nhưng tôi cũng phải vay mượn để gửi vào cho anh ấy giải quyết thủ tục pháp lý và mua vé xe đò về Gia Lai. Thế nên, nợ chồng nợ. Tới đây, 2 vợ chồng sẽ cố gắng làm để trả nợ và nuôi con ăn học”-chị N. chia sẻ.
Ở làng Kloong (xã Ia O, huyện Ia Grai), cuộc sống của gia đình 7 nạn nhân từng sa bẫy việc làm ở Campuchia cũng chồng chất khó khăn. Trong căn bếp tuềnh toàng, bà Puih Bil đang sửa soạn bữa trưa của gia đình với cơm trắng ăn kèm quả đậu luộc nguyên vỏ và 1 hộp nhựa đựng nước mắm giã với ớt. Bà bộc bạch: “Nhà nghèo, chỉ ăn như này thôi. Vì nghèo nên Phú mới bị lừa qua Campuchia làm. May mắn là cháu được giải cứu chứ không phải chuộc bằng tiền. Từ khi được giải cứu đến nay, cháu ở nhà, lo phụ mình làm nương, không dám đi làm xa nữa”.
Puih Phú và Puih Thái đổi công làm rẫy cho nhau. Ảnh: Hoành Sơn
Puih Phú và Puih Thái đổi công làm rẫy cho nhau. Ảnh: Hoành Sơn
Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện với bà Bil thì Puih Phú (SN 2006) và Puih Jối (SN 2004) đi làm về. “Từ ngày được giải cứu đến nay, bọn em rút được kinh nghiệm xương máu, không dám đi làm ăn xa nữa. Hôm nào không làm việc nhà cho gia đình thì đi làm thuê với giá 200-300 ngàn đồng/ngày. Em đang cố làm để trả nợ tiền chuộc là 68 triệu đồng. Có điều, nhà nghèo và mẹ em hay đau nên chẳng dư được mấy, không biết khi nào mới trả hết nợ”-Puih Jối chia sẻ.
Hay tin có người đến thăm, anh Puih Thái (SN 1994) vội từ rẫy trở về nhà. Anh Thái kể: “Ở bên đó bị họ đánh đập, nhịn đói nhiều quá nên bị ám ảnh đến nỗi đêm ngủ còn thường xuyên mơ thấy. Giờ thì đang cố làm lụng để có tiền trả nợ. Hôm được giải cứu về, Bộ đội Biên phòng có hỗ trợ 20 triệu đồng để trả bớt, hiện còn nợ tới 70 triệu đồng. Mấy tháng nay đi làm thuê, tôi cũng dành dụm được một ít tiền rồi”. 
Gánh nặng cơm áo, nợ nần đè nặng lên những gia đình nạn nhân từng bị lừa qua biên giới làm việc. Ảnh: Hoành Sơn
Gánh nặng cơm áo, nợ nần đè nặng lên những gia đình nạn nhân từng bị lừa qua biên giới làm việc. Ảnh: Hoành Sơn
Ông Ksor Tuâng-Phó Chủ tịch UBND xã Ia O-cho biết: Sau 7 trường hợp ở làng Kloong thì xã không còn trường hợp nào khác sập bẫy “việc nhẹ lương cao” xứ người. Một số người đi vào miền Nam làm công nhân ở các công ty đều đến UBND xã làm các loại giấy tờ liên quan. 7 công dân ở làng Kloong bị lừa đảo qua biên giới làm việc đều thuộc diện khó khăn, ít đất canh tác, chúng tôi đã vận động họ vào làm công nhân ở các công ty cao su đứng chân trên địa bàn nhưng chưa ghi nhận trường hợp nào đi làm. Mới đây, Trường Cao đẳng Gia Lai có tuyển sinh, chúng tôi cũng đã thông báo cho 7 công dân. Có điều, họ không đủ điều kiện để được đi học. Thời gian tới, nếu huyện tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, xã sẽ tạo điều kiện cho các trường hợp trên để giúp họ có thu nhập vừa trả nợ số tiền vay mượn chuộc thân cũng như cải thiện cuộc sống.
HOÀNH SƠN

Có thể bạn quan tâm

Thoát nạn sau vụ tai nạn giao thông, vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai mời cơm tri ân những người đã giúp đỡ bằng tấm thiệp mời gây xôn xao dư luận

Tấm thiệp “từ cõi chết trở về” và bữa cơm nghĩa tình

(GLO)- Tấm thiệp “Lễ cúng tạ - từ cõi chết trở về” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí rùng mình. Đây là lời mời “kỳ lạ” của một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai, những người may mắn vượt qua lằn ranh sống - chết và trở lại với lòng biết ơn sâu sắc.

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

(GLO)- Những năm qua, chị Phan Thị Trà My (36 tuổi, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) luôn có mặt khi bệnh nhân cần máu cấp cứu. Đến nay, chị đã 25 lần hiến máu cứu người và là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Học nghề để viết lại tương lai

Học nghề để viết lại tương lai

(GLO)- Nhiều người từng dang dở việc học, đi làm nhiều năm hoặc đã lớn tuổi đang chọn cách học nghề để bắt đầu hành trình mới. Khi thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng, học nghề trở thành lựa chọn thiết thực để mở ra tương lai tốt hơn.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Gia Lai.

Giảm thiểu tai nạn lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững

(GLO)- Chiều 24-4, Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động tổ chức hội nghị đối thoại về an toàn, vệ sinh lao động theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 23 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương chủ trì hội nghị.

Xây dựng, sửa chữa 76 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Xây dựng, sửa chữa 76 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị hiệp đồng triển khai nhiệm vụ huy động lực lượng tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

null