Dự án "Mũ bảo hiểm cho trẻ em" tại Gia Lai: Thiết thực và nhân văn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 5 năm qua, Dự án “Mũ bảo hiểm cho trẻ em” do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Quỹ Phòng-chống thương vong châu Á và Công ty Johnson & Johnson triển khai đã trao tặng gần 10 ngàn mũ bảo hiểm (MBH) đạt chuẩn cho học sinh, giáo viên, nhân viên các trường vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Chiếc MBH theo đó đã trở thành người bạn đồng hành, bảo vệ các em học sinh trên mỗi hành trình.
Mũ bảo hiểm cho trẻ vùng nông thôn
Năm học 2019-2020, Dự án “MBH cho trẻ em” tiếp tục đến với hơn 1.300 học sinh, giáo viên, nhân viên tại 3 trường tiểu học trên địa bàn huyện Chư Prông gồm: Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Bàu Cạn), Tiểu học Lương Thế Vinh (xã Thăng Hưng) và Tiểu học Trưng Vương (xã Bình Giáo). Thầy Lê Quang Dũng-Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Trưng Vương-cho biết: “Năm học này, toàn trường có 464 em học sinh khối lớp 3 đến lớp 5 được nhận MBH từ chương trình “MBH cho trẻ em”. Trước đó, các em khối 1 và khối 2 đã được nhận MBH từ nhà tài trợ Honda Việt Nam. Chúng tôi rất phấn khởi và an tâm vì học trò của mình hiện nay đều đã sử dụng MBH đạt chất lượng”.
Tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các cháu học sinh 3 trường tiểu học trên địa bàn huyện Chư Prông. Ảnh: L.H
Tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các cháu học sinh 3 trường tiểu học trên địa bàn huyện Chư Prông. Ảnh: L.H
Cũng theo thầy Dũng, năm học 2019-2020, Trường Tiểu học Trưng Vương có 726 học sinh theo học tại 30 lớp, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số chiếm khoảng 40%. Hầu hết phụ huynh đều đã quan tâm trang bị cho con em mình MBH để sử dụng khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ điều kiện và kỹ năng để lựa chọn cho con những chiếc MBH đảm bảo chất lượng. “Chương trình đã thay cha mẹ lựa chọn và trao cho các em một chiếc MBH đạt chất lượng. Tôi cho rằng, món quà này rất có ý nghĩa với các em, là người bạn đường tin cậy bảo vệ cho các em trên mỗi hành trình”-thầy Dũng chia sẻ.
Đội chiếc MBH mới trên đầu, em Lê Hoài Nhã Yến (lớp 5B, Trường Tiểu học Trưng Vương) thích thú nói: “Chiếc MBH rất đẹp và vừa vặn với em. Khi đội, em cảm thấy khá thoải mái”.
Chọn mũ tốt, đội đúng cách
Ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh: “Dự án “MBH cho trẻ em” do Quỹ AIP tài trợ đã góp phần tích cực thay đổi hành vi, nhận thức trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là đối với trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và xe đạp”.

Hưởng ứng Năm An toàn Giao thông 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi trên xe mô tô, xe máy” do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát động, ngày 30-9 vừa qua, Công ty Johnson & Johnson phối hợp cùng Quỹ Phòng-chống thương vong châu Á (Quỹ AIP) và Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức lễ trao tặng MBH và Ngày hội An toàn giao thông thuộc Dự án “MBH cho trẻ em” năm học 2019-2020 tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Tại buổi lễ, thành viên Ban Quản lý dự án còn hướng dẫn các em học sinh 3 bước đội MBH đúng cách để phát huy tối đa khả năng bảo vệ khi không may xảy ra tai nạn.
Theo chia sẻ của đại diện Công ty Johnson & Johnson Việt Nam, qua khảo sát mới đây, tỷ lệ học sinh đội MBH tại các trường thuộc dự án trong năm học 2018-2019 đã tăng từ 46% lên trên 95%. “Năm nay, chúng tôi tiếp tục chọn các trường có tỷ lệ trẻ em đội MBH chưa cao (chỉ đạt khoảng 29%) để triển khai dự án. Chúng tôi hy vọng, sau khi được nhận MBH đạt chuẩn, tỷ lệ học sinh đội MBH khi tham gia giao thông tại các trường sẽ được cải thiện tốt hơn”-ông Nguyễn Quang Trung-Giám đốc Đối ngoại và Điều phối viên các chương trình về cộng đồng (Công ty Johnson & Johnson Việt Nam) chia sẻ.
Đại diện Quỹ AIP cũng vui mừng khi nhận thấy những chuyển biến tích cực từ việc giảm thiểu tai nạn giao thông đối với học sinh các trường tham gia dự án. Bà Đinh Kim Phượng-Quản lý Chương trình quốc gia Quỹ AIP-cho biết: “Tính từ tháng 1 đến tháng 5-2019, Quỹ AIP đã ghi nhận 37 ca va chạm tại các trường tham gia dự án. Rất may mắn không có ca va chạm nào chấn thương ở vùng đầu, số ca cũng giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết quả đáng tự hào mà dự án đã đạt được trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn giao thông”.
Riêng với địa bàn Gia Lai, bà Phượng bày tỏ sự hài lòng trước những hiệu quả tích cực từ dự án mang lại cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng sâu, vùng xa. “Chúng tôi đánh giá cao sự vào cuộc thiện chí, tích cực từ phía địa phương cũng như các đơn vị, tổ chức, trường học và từng thành viên tham gia dự án. Điều này đã góp phần quan trọng tạo nên hiệu quả dự án cũng như đem lại lợi ích thiết thực cho nhiều em học sinh Gia Lai; đồng thời tạo sự tin tưởng, gắn kết để chúng tôi tiếp tục lựa chọn Gia Lai là điểm đến của các chương trình ý nghĩa khác”-bà Phượng chia sẻ.
 LÊ HÒA

Có thể bạn quan tâm

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null