Đất lành Ia Lâu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cách đây hơn 30 năm, nhiều hộ dân từ các tỉnh phía Bắc vào lập nghiệp tại vùng đất Ia Lâu (huyện Chư Prông) theo diện kinh tế mới. Với sự cần cù, chịu thương, chịu khó cùng đất đai rộng lớn và màu mỡ, cuộc sống người dân trên quê hương thứ 2 ngày càng ổn định, sung túc.

Tháng 3-1993, gia đình bà Bùi Thị Tinh (dân tộc Mường) rời quê hương Hòa Bình để vào thôn Đà Bắc (xã Ia Lâu) lập nghiệp. Những ngày đầu đặt chân đến vùng đất mới, bà Tinh cũng như nhiều hộ dân khác phải đối mặt với vô vàn khó khăn, bởi tháng 3 là tháng cao điểm của mùa khô Tây Nguyên.

Bà kể: Thời tiết những ngày đầu vào đây rất khắc nghiệt, rừng núi hoang vu, dân cư thì thưa thớt, cuộc sống khổ trăm bề, nhiều hộ không chịu được đã quay về quê. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành trong tỉnh đầu tư hạ tầng giao thông, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cũng như cây-con giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc… cuộc sống nơi vùng quê mới dần khá lên.

“Gia đình tôi chịu khó làm lụng, khai hoang, mở rộng thêm đất sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Gia đình tôi đang canh tác 2,2 ha lúa nước 2 vụ, mỗi năm mang lại khoảng 200 triệu đồng. Nhờ đó, cuộc sống của gia đình dần ổn định, không chỉ xây dựng nhà cửa khang trang mà còn lo cho con cái ăn học đến nơi, đến chốn”-bà Tinh phấn khởi chia sẻ.

gia-dinh-ba-bui-thi-tinh-dan-toc-muong-cung-da-xac-dinh-ia-lau-la-que-huong-thu-2-de-phat-trien-kinh-te-on-dinh-cuoc-song.jpg
Gia đình bà Bùi Thị Tinh (dân tộc Mường) cũng đã xác định Ia Lâu là quê hương thứ 2 để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Ảnh: Q.T

Sau 33 năm gắn bó với mảnh đất Ia Lâu, gia đình ông Bùi Văn Nghị (dân tộc Mường, thôn Đà Bắc) ngày càng ấm no. Ông Nghị cho hay: “Đất đai nơi đây rộng lớn và màu mỡ hơn gấp bội lần so với ở quê, chỉ cần chịu khó làm ăn thì không thể nghèo đói được. Tuy lúc mới vào còn gặp nhiều khó khăn nhưng sau khi được Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, bà con đoàn kết, chịu khó làm ăn nên cuộc sống dần ổn định và khấm khá lên. Với 4 ha lúa nước 2 vụ và 1 ha điều, sau khi trừ chi phí, gia đình thu về 200-300 triệu đồng/năm. Tôi đã mua sắm máy cày, máy gặt liên hợp để vừa phục vụ sản xuất của gia đình vừa làm dịch vụ cày, gặt thuê cho bà con trong vùng để kiếm thêm thu nhập”.

img-8259.jpg
Gia đình ông Bùi Văn Nghị đã có cuộc sống ấm no nơi vùng đất mới. Ảnh: Q.T

Theo bà Đinh Thị Xiên-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đà Bắc, so với những năm mới di cư vào vùng đất mới thì đời sống của bà con có sự phát triển vượt bậc. “Người dân trong thôn chủ yếu sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng chủ lực như: lúa nước, mì, bắp… Những năm gần đây, nhờ được Nhà nước quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng kênh mương, thủy lợi nên đời sống kinh tế của bà con đã cải thiện đáng kể, có nhiều hộ thu nhập 600-700 triệu đồng/năm. Thôn có 213 hộ, hiện chỉ còn 8 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo”-bà Xiên thông tin.

Cùng với đó, các tuyến đường huyết mạch như: tỉnh lộ 665 (nối từ quốc lộ 14 vào các xã biên giới Ia Lâu, Ia Mơ, Ia Piơr), quốc lộ 14C kết nối các huyện biên giới và nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn được quan tâm đầu tư hàng trăm tỷ đồng để nhựa hóa, bê tông hóa... Nhờ đó, người dân đi lại thuận tiện và vận chuyển nông sản, kết nối, giao thương hàng hóa.

Trao đổi với P.V, ông Bùi Văn Dương-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lâu-cho biết: Ia Lâu có 14 dân tộc anh em sinh sống với trên 92% dân số là người dân tộc thiểu số. Trong đó, đa phần là người Mường, Tày, Nùng đến từ các tỉnh phía Bắc theo diện kinh tế mới. Những năm qua, bên cạnh sự quan tâm đầu tư hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất của các cấp, các ngành thì cộng đồng các dân tộc nơi đây luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Nhờ đó, đời sống của người dân thay đổi nhanh chóng. Từ một xã có tỷ lệ hộ nghèo chiếm đa số, đến nay đã giảm còn hơn 6% dân số; thu nhập bình quân đầu người tăng lên trên 50 triệu đồng/năm. Năm 2020, Ia Lâu được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

“Thời gian tới, UBND xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Cùng với đó, chú trọng triển khai lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn, cùng nhau xây dựng quê hương Ia Lâu ngày càng giàu đẹp”-Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Ra quân giám sát thị trường dịp Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai

Lực lượng QLTT tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường

(GLO)- Hướng tới Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường, tuyên truyền pháp luật nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Mùa hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội.

Hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội

(GLO)- Những ngày cuối tháng 2, vùng đất cát Tân Hóa Nam (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) như khoác lên mình tấm áo vàng nhạt khi những vườn xoài đồng loạt bung hoa. Từng tán cây phủ kín những chùm hoa li ti, thắp lên niềm hy vọng cho người trồng xoài.

Đầu xuân về thăm làng văn hóa - du lịch Ơp.

Đầu xuân về thăm làng Ơp

(GLO)- Giữa nhịp sống hối hả của đô thị Pleiku, làng Ơp vẫn lặng lẽ bảo tồn bản sắc văn hóa của người Jrai. Mái nhà rông vững chãi giữa làng, nhịp cồng chiêng ngân vang hòa cùng vòng xoang uyển chuyển tạo nên sức hút riêng cho “làng trong phố”.

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết, những vườn đào đỏ thắm và mai vàng trên cao nguyên Gia Lai đồng loạt bung sắc, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần. Sắc hoa không chỉ làm đẹp không gian mà còn kể câu chuyện mưu sinh, thích nghi và tình cảm của con người với vùng đất mới.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Sắc màu cuộc sống bên những ngôi nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Trầm mặc nhà cổ ở Thuận Nghĩa

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, ở làng Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện một khoảng lặng rất riêng. Đó là những ngôi nhà cổ trầm mặc bên hàng cau, vườn cây, như những mảnh ký ức của làng quê xưa, âm thầm gìn giữ nếp sống, gia phong và dấu ấn của thời gian.

null