Công ty Bình Dương chăm lo "trụ cột" của thôn, làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công ty Bình Dương (Binh đoàn 15) thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 13 thôn, làng thuộc hai huyện Chư Prông và Đức Cơ (Gia Lai). Đây là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đặc biệt khó khăn, đồng bào phần lớn là người dân tộc Gia Rai.

Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn, những năm qua, Đảng ủy, Ban giám đốc công ty thường xuyên quan tâm, phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng.

Ông Rơ Châm Bái có gần 10 năm làm Trưởng thôn Blu (xã Ia Tôr, huyện Chư Prông), công việc mà người ta vẫn thường gọi là “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, thế nhưng ông chưa bao giờ nề hà. Ông Bái luôn tâm niệm, để dân hiểu, dân tin và làm theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thì bản thân mình phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc, phong trào ở địa phương. Trước hết là công tác xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư, ổn định cuộc sống lâu dài cho bà con. Ông Bái đã cùng với lãnh đạo Công ty Bình Dương “đến từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động người dân vào làm công nhân cho đơn vị; hướng dẫn kỹ thuật, kiến thức phát triển kinh tế hộ gia đình; xóa bỏ hủ tục lạc hậu, không tổ chức lễ cưới, đám tang lâu ngày tốn kém...

 

Ông Rơ Châm Bái (ngoài cùng, bên trái) cùng cán bộ Công ty Bình Dương trò chuyện với người dân thôn Blu, xã Ia Tôr (Chư Prông, Gia Lai).
Ông Rơ Châm Bái (ngoài cùng, bên trái) cùng cán bộ Công ty Bình Dương trò chuyện với người dân thôn Blu, xã Ia Tôr (Chư Prông, Gia Lai).


Dẫn chúng tôi đi trên con đường bê tông sạch, đẹp đến tham quan nhà văn hóa của thôn, ông Rơ Châm Bái vui mừng cho biết: Thôn Blu có được bộ mặt khang trang như ngày nay, bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, quân đội thì đều từ sức dân mà ra. Với phương châm “Cả thôn chung sức xây dựng nông thôn mới”, chi bộ, ban cán sự thôn đã huy động cán bộ, đảng viên và nhân dân, ai có của góp của, ai có công góp công để xây dựng quê hương. Hiện nay, đời sống nhân dân trong thôn được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,62%, nhiều hộ đã làm được nhà kiên cố, mua sắm các vật dụng gia đình, môi trường trong thôn luôn được giữ gìn xanh, sạch, đẹp.

Còn già làng Rơ Châm Mít, ở làng Hle-Ngo (xã Ia Tôr, huyện Chư Prông) lại chú trọng tuyên truyền, giáo dục bà con chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, không vi phạm các tệ nạn xã hội. Trong đó, người lớn tuổi gương mẫu để con cháu làm theo. Già làng Rơ Châm Mít cùng với ban cán sự làng xây dựng hương ước, quy ước của làng, ai vi phạm sẽ bị kiểm điểm trước dân. Nhờ đó, trong nhiều năm qua, làng Hle-Ngo không có người vi phạm pháp luật, an ninh trật tự luôn ổn định, được công nhận làng văn hóa cấp huyện; tình làng, nghĩa xóm gắn bó bền chặt, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Trên địa bàn Công ty Bình Dương đứng chân có 32 già làng, trưởng thôn, người có uy tín. Đây là những người có kiến thức, kinh nghiệm, cống hiến trong cộng đồng, “trụ cột” trong phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ở thôn, làng. Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty Bình Dương luôn xác định phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín là một “mắt xích”, giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, phát triển kinh tế và kỹ năng tuyên truyền cho già làng, trưởng thôn, người có uy tín; thường xuyên quan tâm thăm hỏi, tặng quà, động viên để già làng, trưởng thôn, người có uy tín phấn khởi, yên tâm cống hiến cho cộng đồng...  

Trong xây dựng địa bàn, Công ty Bình Dương đã động viên, hướng dẫn các già làng, trưởng thôn, người có uy tín thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và các vấn đề mới nảy sinh. Tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số, dòng tộc, gia đình thực hiện hiệu quả các phong trào: “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đấu tranh, vạch rõ âm mưu, thủ đoạn, chiêu trò thâm độc của thế lực thù địch, phản động hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thượng tá Lưu Văn Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty Bình Dương, khẳng định: “Nếu phát huy được vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng thì những vấn đề về an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội cơ bản sẽ được giải quyết triệt để từ thôn, làng; tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân cũng sẽ được củng cố, tăng cường; tạo cơ sở, tiền đề cho công ty hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.


 

https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/cong-ty-binh-duong-cham-lo-tru-cot-cua-thon-lang-653008

Bài và ảnh: ANH SƠN - NGUYỄN PHONG
(Dẫn nguồn qdnd)

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null