70 năm giải phóng Thủ đô: Cựu chiến binh kể chuyện tiếp quản Hà Nội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đại tá Dương Niết là một nhân chứng hiếm của Tiểu đoàn Bình Ca (Trung đoàn Thủ đô, Đại đoàn 308) nổi tiếng năm xưa. Sau ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946), để bảo toàn lực lượng, tiểu đoàn Bình Ca là đơn vị quân đội đầu tiên của ta rút khỏi Hà Nội. 

Đến ngày giải phóng Thủ đô, tiểu đoàn Bình Ca là đơn vị đầu tiên được lệnh về tiếp quản Hà Nội…

Ra đi và trở về

Gần đây, tôi có dịp gặp Đại tá Dương Niết tại lễ “Giới thiệu tài liệu lưu trữ quốc gia về giải phóng Thủ đô” do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III tổ chức. Đại tá Dương Niết (91 tuổi) là cựu chiến binh duy nhất từng tham gia giải phóng Thủ đô có mặt tại lễ giới thiệu này. Nhớ lại câu chuyện lịch sử cách đây 70 năm trước, Đại tá Dương Niết bồi hồi cho biết: “Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Tiểu đoàn Bình Ca về đóng quân tại thị trấn Phùng (nay thuộc huyện Đan Phượng, Hà Nội). Đầu tháng 10/1954, cả đơn vị đều vui mừng khi được biết tiểu đoàn là đơn vị đầu tiên được lệnh về tiếp quản Thủ đô”.

Thiếu tướng Vương Thừa Vũ (phải) và bác sĩ Trần Duy Hưng cùng toàn quân làm lễ chào cờ tại sân Cột Cờ. Ảnh: T.L.
Thiếu tướng Vương Thừa Vũ (phải) và bác sĩ Trần Duy Hưng cùng toàn quân làm lễ chào cờ tại sân Cột Cờ. Ảnh: T.L.

Ngày đầu toàn quốc kháng chiến, những cán bộ, chiến sĩ đầu tiên của Tiểu đoàn Bình Ca là những tự vệ chiến đấu, tự vệ thành tham gia bảo vệ Thủ đô. Đầu năm 1947, để bảo toàn lực lượng, tiểu đoàn Bình Ca là đơn vị đầu tiên được lệnh rút khỏi Hà Nội. Khi lên Việt Bắc, đơn vị đóng tại bến Bình Ca (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) để bảo vệ cửa ngõ phía tây của An toàn khu.

“Tháng 10/1947, khi quân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc, tiểu đoàn đã đánh thắng trận đầu trên sông Lô, từ đó được mang tên Tiểu đoàn Bình Ca”, Đại tá Dương Niết cho biết. Rồi ông kể, trước khi được lệnh về tiếp quản Thủ đô, ngày 19/9/1954, Đại đoàn 308 (trong đó có Tiểu đoàn Bình Ca) được gặp Bác tại Đền Hùng (Phú Thọ). Tại cuộc gặp, Bác đã giao nhiệm vụ cho Đại đoàn 308 tới đây sẽ về tiếp quản Thủ đô. Đây là nhiệm vụ mới của Đại đoàn nên Bác đã căn dặn rất kỹ những việc cần làm và những việc nên tránh để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những điều Bác dạy được cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 308 nhớ rõ trước khi về tiếp quản Thủ đô.

Đại tá Dương Niết chỉ bức ảnh Tiểu đoàn Bình Ca trên cầu Đuống khi về tiếp quản Thủ đô. Ảnh: K.N.
Đại tá Dương Niết chỉ bức ảnh Tiểu đoàn Bình Ca trên cầu Đuống khi về tiếp quản Thủ đô. Ảnh: K.N.

Đại tá Dương Niết cho biết, khi nhận nhiệm vụ, cả Tiểu đoàn Bình Ca được học kỹ 10 điều khi về giải phóng Thủ đô, đồng thời được quán triệt về Hà Nội sẽ dưới vai trò tự vệ thành. Ngày 7/10/1954, 214 cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn Bình Ca do Chính trị viên Tiểu đoàn Vũ Huy Hậu dẫn đầu đã hành quân về Hà Nội. Đến đầu cầu Đuống, địa danh sát với Hà Nội, tiểu đoàn được nhân dân nơi đây đón tiếp nồng hậu. Khi anh nuôi của đơn vị chuẩn bị nấu cơm thì các bà, các chị đã mang thức ăn, gạo, rau để làm cơm cho bộ đội ăn. Mặc dù anh nuôi đã giải thích không dám phiền đến nhân dân, nhưng bà con không chịu, tiếp tục nấu cơm. Đó là bữa cơm đầm ấm tình quân dân trước khi về tiếp quản Thủ đô khiến các cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn Bình Ca xúc động nhớ mãi.

Hà Nội rợp bóng cờ hoa

Chính trị viên Vũ Huy Hậu (đi giữa hàng quân) cùng Tiểu đoàn Bình Ca trên cầu Đuống về tiếp quản Thủ đô. Ảnh: T.L.
Chính trị viên Vũ Huy Hậu (đi giữa hàng quân) cùng Tiểu đoàn Bình Ca trên cầu Đuống về tiếp quản Thủ đô. Ảnh: T.L.

Sáng 8/10, theo kế hoạch, quân Pháp đã tổ chức đón Tiểu đoàn Bình Ca tại cầu Đuống. Kết thúc lễ đón, xe của quân đội Pháp đưa Tiểu đoàn Bình Ca vào Hà Nội. Hôm đó trời lất phất mưa, viên sĩ quan chỉ huy của Pháp viện lý do này đã chỉ đạo các xe phủ kín bạt, thực chất là nhằm mục đích không để nhân dân nhìn thấy quân ta trên xe. Nhưng có không ít chiến sĩ ngồi ở một số đầu xe đã vén bạt và nhô đầu ra. Khi đoàn hướng về nội thành Hà Nội, người dân ùa ra hai bên đường chào đón rất đông. Điều này làm cho viên chỉ huy của Pháp vừa e ngại vừa khó chịu, nên hạ lệnh cho xe chạy nhanh hơn.

Vào Hà Nội, các xe chạy thẳng đến trụ sở của Ban Liên hiệp đình chiến, đóng tại Nhà thương Đồn Thủy (nay là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108). Tại đây, Tiểu đoàn Bình Ca được phân làm 35 tổ, mỗi tổ từ 3 đến 5 người để di chuyển về các vị trí có quân Pháp đóng để tiếp quản.

“Thời điểm đó, tôi được phân làm tổ trưởng tổ 5 người nhận nhiệm vụ vào tiếp quản Sở Cảnh sát Bắc Việt, nay là trụ sở Công an thành phố Hà Nội tại đường Trần Hưng Đạo. Nhiệm vụ của tổ là không để chúng cưỡng bức dân di cư vào Nam và giữ gìn an ninh trật tự”, Đại tá Dương Niết cho biết.

Tiếp đó ông kể: “Khi đến Sở Cảnh sát Bắc Việt, tổ của ông thấy địch căng một tấm băng rôn rất lớn tại lan can tầng hai với nội dung: “Có đi vào Nam hay ở lại để vào trại Lý Bá Sơ?”. Ngày đó, ta có một trại giam ở Thanh Hóa tên là Lý Bá Sơ, nên phía địch cho căng băng rôn này với thủ đoạn dọa dẫm để ép người dân di cư vào Nam. Thấy vậy, tổ của Dương Niết đã yêu cầu phải gỡ tấm băng rôn đó xuống khiến phía Pháp phải chấp thuận.

Chiều 8/10 và ngày 9/10, một số đơn vị của ta đã áp sát vành đai đê La Thành, Nhật Tân, Cầu Giấy, Ngã Tư Sở, Bạch Mai, Vĩnh Tuy… Tiếp đó, Quân đội Nhân dân Việt Nam chia làm nhiều hướng tiến vào năm cửa ô, lần lượt tiếp quản Phủ Toàn quyền, Tòa Thị chính, Bắc Bộ phủ, ga Hà Nội… Chiều 9/10, khi những quân lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên, quân ta đã hoàn toàn tiếp quản Hà Nội.

Ngày 10/10/1954, cả Hà Nội tưng bừng cờ hoa đón mừng ngày hội lớn khi Thủ đô được giải phóng. Rất nhiều khẩu hiệu tràn ngập trên các phố với nội dung “Hồ Chủ tịch muôn năm”, “Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa muôn năm”, “Hoan hô đoàn quân chiến thắng trở về”… Tiếp đó, chiều 10/10/1954, trên sân Cột Cờ (Hà Nội), các đơn vị tập hợp thành từng hàng để tham gia lễ chào cờ. Chủ thể lễ chào cờ là Thiếu tướng Vương Thừa Vũ (Tư lệnh Đại đoàn 308, Chủ tịch Ủy ban Quân chính Thành phố Hà Nội) và bác sĩ Trần Duy Hưng (Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính thành phố).

Cách đây 70 năm, khi về tiếp quản Thủ đô, chiến sĩ trẻ Dương Niết và những đồng đội như vẳng nghe những câu hát trong bài “Tiến về Hà Nội” của nhạc sĩ Văn Cao mà họ được biết trước đó: “Trùng trùng quân đi như sóng/Lớp lớp đoàn quân tiến về/Chúng ta đi nghe vui lúc quân thù đầu hàng/Cờ ngày nào tung bay trên phố…”. “Nhạc sĩ Văn Cao đã sáng tác bài hát này trước đó 5 năm, nhưng đã hình dung được ngày giải phóng Thủ đô đúng như những gì thực tế diễn ra”, Đại tá Dương Niết nói.

Theo Kiến Nghĩa (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

(GLO)- Với sự chung sức, đồng lòng và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, người dân nhiều thôn, làng ở phía Tây tỉnh Gia Lai đã cùng nhau hiến đất, góp công, góp của để mở rộng, nâng cấp những tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần giúp diện mạo quê hương tươi đẹp hơn.

Phấn đấu hàng năm đào tạo, bồi dưỡng khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn

Phấn đấu hàng năm đào tạo, bồi dưỡng khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn

(GLO)- Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030”. Chương trình phấn đấu bình quân hằng năm đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn.

Gặt no ấm trên vùng đất khó

Gặt no ấm trên vùng đất khó

(GLO)- Đưa dòng nước mát về cánh đồng khô hạn, mở lối cho cây lúa nước bén rễ. Đảm bảo được cái ăn, họ mạnh dạn trồng cà phê, sầu riêng - những loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao - trên những vùng đất vốn chỉ quen lúa rẫy…

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Những ngôi nhà Đại đoàn kết kiên cố được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào dịp Tết Bính Ngọ 2026, giúp các hộ gia đình khó khăn ổn định cuộc sống và đón xuân ấm áp.

Xuân ấm trong những ngôi nhà Đại đoàn kết

(GLO)- Một mùa xuân mới lại về, mang theo niềm hân hoan và những kỳ vọng tốt lành. Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui ấy càng thêm trọn vẹn khi xuân này, họ được đón Tết trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

Xuân vui ở buôn Broăi

Xuân vui ở buôn Broăi

(GLO)- Broăi là một buôn hiền hòa thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) nằm bên bờ sông Ba, đất đai bằng phẳng và phù sa màu mỡ nên ruộng đồng luôn tươi tốt. Ít người biết rằng nơi đây từng mang tiếng dữ - “Sào huyệt Đê ga”. 

Những “làng công nhân” bám rễ nơi biên cương

Những “làng công nhân” nơi biên cương

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

null