Việc làm nhỏ, nghĩa tình sâu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cắt tóc miễn phí, tặng quần áo cũ cho người nghèo là những việc làm nhỏ nhưng chứa đựng nghĩa tình mà Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) dành tặng cho người dân tại địa bàn đứng chân.
Cầm trên tay vài bộ áo quần còn khá mới, chị Ksor Phiêng (làng Tung, xã Ia Nan) rất phấn khởi. Nhìn cậu con trai 10 tuổi với mái tóc vừa được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt chị càng thêm rạng rỡ. Chị Phiêng chia sẻ, do cuộc sống khó khăn, vợ chồng chị thường xuyên ở trên rẫy, ít có thời gian quan tâm đến con cái. Nhờ có Bộ đội Biên phòng chăm lo đến đời sống, không riêng gia đình chị mà người dân trên địa bàn đều rất vui và an tâm.
Từ năm 2018 đến nay, Đồn Biên phòng Ia Nan triển khai mô hình “Tay kéo Biên phòng” cắt tóc miễn phí cho người dân vào thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần. Đại úy Phan Trung Tình-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Nan-cho hay: Đơn vị thành lập 1 tổ gồm những chiến sĩ có năng khiếu cắt tóc. Các thành viên trong tổ phối hợp với Đoàn Thanh niên các thôn, làng cắt tóc miễn phí cho người già, trẻ nhỏ. “Tiệm cắt tóc di động” có thể thực hiện tại nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc sân trường. Mặc dù cắt tóc miễn phí song các tay kéo cũng phải dựa trên nhu cầu, sở thích của từng “khách hàng”. Trong quá trình cắt tóc, cán bộ, chiến sĩ còn tranh thủ nắm bắt thêm về tình hình học tập của các cháu học sinh, nhu cầu, nguyện vọng của người dân.
Các tay kéo biên phòng cắt tóc miễn phí cho các em nhỏ. Ảnh: Phương Dung
Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Nan cắt tóc miễn phí cho các em nhỏ. Ảnh: Phương Dung
Riêng mô hình “Tủ quần áo từ thiện” đã được đơn vị duy trì hơn 1 năm qua. Ban đầu, một số cán bộ trong đơn vị gom quần áo cũ của gia đình, người thân đem lên tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, sau đó phát triển dần lên. Trung úy Hoàng Văn Thủy-Đội trưởng Đội Vận động quần chúng-thông tin: Việc cắt tóc miễn phí và tặng quần áo cũ diễn ra cùng 1 ngày, tại cùng một địa điểm và luân phiên ở các làng.
Để tất cả người dân có nhu cầu đều được cắt tóc và nhận quần áo, trước đó, cán bộ Biên phòng trực tiếp gặp già làng, trưởng thôn hoặc bí thư chi đoàn để sắp xếp thời gian, địa điểm cũng như thông báo cho người dân biết. Đặc biệt, số quần áo cũ sau khi gom từ nhiều nguồn, đơn vị sẽ phân công cán bộ kiểm tra kỹ để loại bỏ những cái không thể sử dụng, đồng thời phân loại áo quần theo từng độ tuổi. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, “Tủ quần áo từ thiện” của đơn vị đã trao tặng hơn 600 bộ đến tận tay người dân. 
Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ) tặng quần áo cũ cho người dân. Ảnh: Phương Dung
Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Nan tặng quần áo cũ cho người dân. Ảnh: Phương Dung
Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Nan cho biết thêm, hàng năm, đơn vị còn triển khai lực lượng tham gia cùng địa phương dọn vệ sinh giọt nước, phát quang đường làng, làm hàng rào, đào hố rác. Hiện đơn vị nhận giúp đỡ 2 hộ dân ở làng Tung vươn lên thoát nghèo. Theo đó, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và phân công 4 cán bộ trực tiếp nắm tình hình để có biện pháp giúp đỡ.
Đơn vị cũng đã trích kinh phí, cử cán bộ tham gia xây dựng cho mỗi hộ 1 nhà tiêu hợp vệ sinh, đồng thời trực tiếp vào rẫy giúp người dân đào hố trồng điều và hướng dẫn cách chăm sóc. Ông Rơ Mah Blúp (làng Tung) bày tỏ: “Tôi có 2 ha đất nhưng mới chỉ trồng được 8 sào điều. Mới đây, Đồn đã cử người vào tận nơi giúp gia đình đào 150 hố trồng điều”.
Nhận được tình cảm của những người lính Biên phòng, người dân cũng dần ý thức và trách nhiệm hơn trong việc chung sức tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Theo Đại úy Phan Trung Tình, mỗi khi có người lạ vào làng, bà con đều gọi điện thoại báo ngay cho Bộ đội Biên phòng.
PHƯƠNG DUNG

Có thể bạn quan tâm

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

(GLO)- Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên (trực thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia) quy tụ 32 người trẻ đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Họ gặp nhau ở điểm chung: giàu lòng nhân ái, có tinh thần thiện nguyện và mong muốn chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà

(GLO)- Ngày 2-4, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku phối hợp cùng chùa Vạn Phật (phường Pleiku) tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, Trung tâm Y tế Pleiku và Trung tâm Y tế Ia Grai.

Các bệnh nhân nhí hào hứng tham gia vẽ tranh, tô màu. Ảnh: Vũ Chi

Ngày hội yêu thương tại Trung tâm Y tế Ayun Pa

(GLO)- Chiều 24-3, Tổ công tác xã hội, Chi đoàn Trung tâm Y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Cụm thi đua số 3, Cụm thi đua số 4 tổ chức chương trình Ngày hội yêu thương, cắt tóc miễn phí, vui chơi cùng bệnh nhi.

App thiện nguyện: Minh bạch để tạo niềm tin

App thiện nguyện: Minh bạch để tạo niềm tin

(GLO)- Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ cộng đồng. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người muốn đóng góp băn khoăn vẫn là tính minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn lực.

Gia Lai: Tặng quà cho phụ nữ mù khó khăn, bệnh nhân phong và trẻ em gái khuyết tật

Gia Lai: Tặng quà cho phụ nữ mù khó khăn, bệnh nhân phong và trẻ em gái khuyết tật

(GLO)- Sáng 4-3, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát, CLB Thiện nguyện Quy Nhơn và Công ty An Phú Thịnh trao tặng 30 suất quà trị giá 24 triệu đồng cho 30 hội viên phụ nữ mù có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực phía Đông tỉnh.

null