Sức sống mới ở khu tái định cư làng Drôk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhà cửa, trường học, công trình văn hóa được xây dựng kiên cố, đường giao thông rộng thoáng là hình ảnh báo hiệu cho sự đổi thay trong cuộc sống của người dân tại khu tái định cư làng Drôk, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà rộng hơn 70 m2, mặt tiền ốp đá hoa cương nổi bật, nền lót gạch sáng choang vừa hoàn thành vào những ngày giáp Tết Quý Mão 2023, anh Nông Văn Đáp (dân tộc Tày, quê tỉnh Lạng Sơn) không giấu được niềm vui. Vui nhất là các con anh không ngừng ríu rít, xuýt xoa vì được ở trong ngôi nhà đẹp, vững chãi.

Một góc khu tái định cư làng Drôk, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện. Ảnh: Minh Phương

Một góc khu tái định cư làng Drôk, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện. Ảnh: Minh Phương

Anh Đáp cho hay: “Tôi theo cha mẹ di dân vào đây từ năm 2012. Cả gia đình hơn chục thành viên chen chúc trong ngôi nhà chỉ vỏn vẹn hơn 40 m2. Vợ chồng tôi làm công nhân nhà máy sản xuất gạch với tổng lương hàng tháng hơn chục triệu đồng. Chi phí ăn uống, học hành chiếm phần nhiều, khoản tích góp hàng tháng cũng không đáng là bao. Nếu không được Nhà nước hỗ trợ đất tại khu tái định cư này thì không biết đến chừng nào chúng tôi mới xây được nhà và dọn ra ở riêng như bây giờ”. Vừa qua, được Nhà nước hỗ trợ hơn 400 m2 đất ở khu tái định cư, anh Đáp đã dùng số tiền tích góp lâu nay rồi vay Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thêm 70 triệu đồng để xây nhà mới. Tổng chi phí hoàn thành ngôi nhà hơn 200 triệu đồng, chưa tính ngày công lao động mà người thân, họ hàng trợ giúp.

Gia đình chị Hà Thị Diễn (dân tộc Mường, quê tỉnh Thanh Hóa) cũng là một trong số hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở của làng Dlâm. Hơn 12 năm qua, vợ chồng chị mượn đất người quen ở nhờ nên nhà cửa rất tạm bợ. Được bình xét chuyển vào khu tái định cư, gia đình chị được cấp hơn 400 m2 đất và hỗ trợ 10 triệu đồng. Sau đó, chị mạnh dạn vay mượn thêm để xây căn nhà mới rộng gần 80 m2 với chi phí hơn 300 triệu đồng. Phần đất còn lại chị dự tính sẽ trồng rau và chăn nuôi. Chị Diễn phấn khởi nói: “Được Nhà nước quan tâm tạo điều kiện ổn định cuộc sống, gia đình tôi cũng như các hộ dân ở đây rất phấn khởi di dời đến nơi ở mới; đồng thời biết chăm lo phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống”.

Được hỗ trợ hơn 400 m2 đất ở, chị Hà Thị Diễn đã mạnh dạn vay mượn thêm để xây được căn nhà mới rộng gần 80 m2 với chi phí hơn 300 triệu đồng, phần đất còn lại chị trồng rau và chăn nuôi. Ảnh: Minh Phương

Được hỗ trợ hơn 400 m2 đất ở, chị Hà Thị Diễn đã mạnh dạn vay mượn thêm để xây được căn nhà mới rộng gần 80 m2 với chi phí hơn 300 triệu đồng, phần đất còn lại chị trồng rau và chăn nuôi. Ảnh: Minh Phương

Theo chị Diễn, tại khu tái định cư làng Drôk, bà con ai nấy cũng đều đã ổn định nhà cửa; cơ sở hạ tầng được quy hoạch bài bản cùng hệ thống đường giao thông được bê tông hóa; hàng rào, cổng ngõ khang trang; đời sống và hoạt động phát triển sản xuất của bà con dần đi vào nền nếp. Từ khi dọn về nơi ở mới, các hộ tích cực lao động, chung sức vượt qua khó khăn để vươn lên ổn định cuộc sống.

Trao đổi với P.V, ông Phùng Trung Toàn-Chủ tịch UBND xã Chư A Thai-cho biết: Các thôn, làng có đông dân di cư tự do là Drôk, Dlâm, Kim Môn và Hải Yên. Cuộc sống của các hộ dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thiếu đất ở. Nhằm giúp các hộ dân ổn định đời sống, UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án “Bố trí, ổn định dân di cư tự do tại xã Chư A Thai” với tổng mức đầu tư hơn 24 tỷ đồng, gồm các hạng mục như: san ủi mặt bằng hơn 4 ha đất nền, xây dựng trường học, nhà văn hóa, làm đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, nước sạch. Đến nay, dự án đã hoàn thành, 67 hộ dân đã chuyển vào sinh sống ổn định tại khu tái định cư làng Drôk. “Mỗi hộ dân được cấp hơn 400 m2 đất để làm nhà, trồng trọt, chăn nuôi; đồng thời cũng được huyện hỗ trợ 10 triệu đồng để chuyển nhà hoặc xây dựng nhà mới. Trước Tết Quý Mão 2023, bà con đã ổn định cuộc sống ở làng mới trong không khí phấn khởi”-ông Toàn thông tin.

Làng Drôk có 345 hộ, trong số 67 hộ mới chuyển đến khu tái định cư có 4 hộ nghèo. Xã đang tập trung hướng dẫn người dân vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển trồng trọt, chăn nuôi, đồng thời định hướng một số lao động tìm việc làm ở các nhà máy sản xuất gạch trên địa bàn. “Ngoài việc tạo điều kiện về đất đai để các hộ di dân tự do “an cư” thì xã cũng đang hướng họ đến “lạc nghiệp”. Dự án chỉ giúp ổn định về nhà ở và điều kiện sinh hoạt cho các hộ dân, bởi phần lớn những hộ này đã có đất sản xuất. Thời gian tới, xã tiếp tục vận động các hộ dân tích cực lao động sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập”-Chủ tịch UBND xã Chư A Thai nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null