Sôi nổi ngày học “khai xuân”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 19-2, các em học sinh trong toàn tỉnh Gia Lai đã đồng loạt đến lớp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhiều hoạt động “khai xuân” thú vị đã được giáo viên chủ động tổ chức nhằm đem đến không khí vui tươi, sôi nổi cho các em trong ngày đầu tiên trở lại trường.

Ngay từ sáng sớm, tất cả giáo viên của Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Hội Thương, TP. Pleiku) đã có mặt tại trường, chờ đón trẻ trong tâm trạng vui tươi, phấn khởi. Theo Hiệu trưởng Trần Thị Thủy, trước đó, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đã tập trung tổng dọn vệ sinh khuôn viên sân trường, lớp học, dụng cụ nhà bếp, đồ dùng, đồ chơi; đồng thời, xây dựng thực đơn với khẩu phần ăn hợp lý, đảm bảo dinh dưỡng theo mùa để sẵn sàng đón trẻ tựu trường sau 2 tuần nghỉ Tết.

“Ngày 19-2, tỷ lệ trẻ đi học chiếm 85% học sinh toàn trường. Trong buổi học “khai xuân”, nhà trường khuyến khích các cô tổ chức hoạt động vui chơi, trải nghiệm nhằm tạo cho trẻ tâm lý thoải mái, thích nghi trở lại với việc đến trường sau chuỗi ngày nghỉ dài. Năm nay, sau giờ tập thể dục buổi sáng, trẻ về lại từng lớp để tham gia các trò chơi dân gian như: kéo co, tập tầm vông, chèo thuyền, bánh xe thần tốc, bịt mắt bắt dê, vòng quay may mắn… Bé nào cũng chơi rất vui vẻ và hứng khởi”-cô Thủy cho hay.

Trong buổi học “khai xuân”, Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Hội Thương, TP. Pleiku) tổ chức các trò chơi dân gian nhằm giúp trẻ thích thú với việc trở lại trường. Ảnh: M.T

Trong buổi học “khai xuân”, Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Hội Thương, TP. Pleiku) tổ chức các trò chơi dân gian nhằm giúp trẻ thích thú với việc trở lại trường. Ảnh: M.T

Vừa hướng dẫn các bé lớp chồi 1 chơi trò tập tầm vông, cô giáo Lê Thị Hoài Linh chia sẻ: Trong ngày đầu tiên đến lớp sau kỳ nghỉ Tết, chúng tôi chủ yếu cho trẻ chơi là chính để trẻ hòa nhập trở lại với môi trường học tập. Đối với trẻ 4-5 tuổi, tôi chọn tổ chức cho trẻ vừa hát vừa chơi trò tập tầm vông. Không chỉ tạo không khí vui vẻ, gắn kết mà trò chơi dân gian này còn giúp các bé phát triển tư duy phán đoán. Sau khi tập thể lớp chơi cùng cô giáo, tôi bắt đầu chia các bé thành từng nhóm nhỏ rồi thành từng cặp đôi để các bé tự chơi với nhau. Trẻ tỏ ra rất thích thú. Buổi chiều, tôi tạo không gian để trẻ được trò chuyện, thỏa thích chia sẻ những kỷ niệm vui trong kỳ nghỉ Tết. Qua đây, tôi mong muốn tạo dựng lại trong các bé niềm yêu thích đến trường; tránh tình trạng khóc nhè, đòi về với ba mẹ như những năm trước.

Phấn khởi sau khi chiến thắng trò chơi bánh xe thần tốc trước đội bạn, bé Dương Lê Trà My (5 tuổi) vui vẻ nói: “Hôm nay đi học, con được gặp lại cô và các bạn. Con còn được vẽ tranh và chơi nhiều trò chơi dân gian nữa nên rất vui”.

Tương tự, một số giáo viên của Trường THCS Nguyễn Du (phường Ia Kring, TP. Pleiku) cũng sáng tạo nhiều nội dung “khai xuân” hấp dẫn, được học sinh nhiệt tình hưởng ứng. Không kiểm tra bài cũ hay bài tập về nhà, buổi học đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024 của các em học sinh lớp 6/3 bắt đầu bằng những tiếng cười giòn giã. Cô giáo chủ nhiệm Hà Thị Lệ Hiền đi từng bàn, trao tận tay học trò phong bao lì xì may mắn kèm lời nhắn nhủ cố gắng trong thời gian còn lại của năm học.

Học sinh lớp 6/3, Trường THCS Nguyễn Du (phường Ia Kring, TP. Pleiku) vui vẻ nhận sách và phong bao lì xì năm mới từ cô giáo chủ nhiệm. Ảnh: Mộc Trà

Học sinh lớp 6/3, Trường THCS Nguyễn Du (phường Ia Kring, TP. Pleiku) vui vẻ nhận sách và phong bao lì xì năm mới từ cô giáo chủ nhiệm. Ảnh: Mộc Trà

Năm nào cũng vậy, tranh thủ 15 phút sinh hoạt đầu giờ, cô Hiền đều tổ chức gặp mặt đầu năm với tất cả học sinh lớp mình chủ nhiệm. Năm nay, bên cạnh thăm hỏi tình hình của học trò trong những ngày nghỉ Tết, cô Hiền còn tổ chức cho cả lớp tham gia trò chơi có thưởng đầu xuân với tên gọi “Thả thơ Tết”. Theo đó, học sinh được lựa chọn 1 hộp quà bất kỳ có chứa lời thơ chúc Tết còn khuyết và nhiệm vụ của các em là điền từ còn thiếu chính xác để hoàn thiện bài thơ. Em nào trả lời đúng sẽ nhận được phần thưởng là 1 phong bao lì xì đầu xuân từ cô giáo.

Với lợi thế là giáo viên Tin học, trò chơi đầu xuân này được cô Hiền dành thời gian thiết kế sinh động, lồng ghép âm thanh vui nhộn cùng hình ảnh bắt mắt. Cô cũng sử dụng ti vi để trình chiếu nội dung trò chơi trong suốt quá trình diễn ra, giúp học sinh có thể nắm bắt và tham gia một cách dễ dàng. Khi mỗi câu hỏi được mở ra, không khí lớp học lại trở nên sôi nổi với nhiều cánh tay giơ lên để giành phần trả lời. Dù trả lời đúng hay chưa hoàn chỉnh, các em đều nhận được phần thưởng từ cô giáo và cả lớp với 1 phong bao lì xì cùng những tràng vỗ tay động viên.

Ngoài ra, trong 15 phút gặp mặt đầu buổi học, cô Hiền cũng dành thời gian để lắng nghe học sinh chia sẻ về những trải nghiệm thú vị của bản thân trong kỳ nghỉ Tết; lì xì năm mới cho cả lớp và không quên chúc các trò có một học kỳ II thành công. Đặc biệt, cô Hiền còn đặt mua bộ sách kỹ năng sống và tỉ mẩn ghi từng lời gửi gắm yêu thương, ký tên vào sách để tặng cho tất cả học sinh.

Những món quà dễ thương được cô Hà Thị Lệ Hiền-giáo viên Trường THCS Nguyễn Du (phường Ia Kring, TP. Pleiku) chuẩn bị để tặng học sinh trong buổi học "khai xuân". Ảnh: Mộc Trà

Những món quà dễ thương được cô Hà Thị Lệ Hiền-giáo viên Trường THCS Nguyễn Du (phường Ia Kring, TP. Pleiku) chuẩn bị để tặng học sinh trong buổi học "khai xuân". Ảnh: Mộc Trà

“Sách là kho tàng tri thức vô giá. Do đó, thông qua việc tặng sách, tôi muốn khuyến khích học trò đọc sách nhiều hơn để làm giàu tri thức cho bản thân, tích lũy được những kỹ năng sống cần thiết và có thể trở thành những người có ích cho xã hội. Tùy theo mỗi năm, tôi sẽ lựa chọn 1 hình thức “khai xuân” khác nhau, song mục tiêu hướng đến vẫn là giúp học sinh có được tâm thế vui tươi, phấn khởi để khởi động trở lại việc học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán”-cô Hiền thông tin thêm.

Đón nhận món quà đầu năm từ cô giáo chủ nhiệm, em Chu Ngọc Phúc An bày tỏ: “Mặc dù đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết dài song em không hề cảm thấy uể oải mà vô cùng hứng thú. Cô giáo chủ nhiệm đã giúp chúng em có thật nhiều năng lượng để khởi động buổi học đầu tiên trong năm con rồng. Em rất vui, xúc động khi được cô tặng sách và phong bao mừng tuổi đầu năm. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để đạt được kết quả cao trong năm học này”.

Một số cơ sở giáo dục khác trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức “khai xuân” bằng việc hưởng ứng Tết trồng cây, trang trí góc xanh nơi hành lang, lớp học nhằm hình thành ý thức trồng cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái trong mỗi học sinh. Cùng với đó, đội ngũ giáo viên các trường cũng không quên lồng ghép công tác ôn tập kiến thức cũ cho học sinh; đặc biệt, không quên lưu ý các em tránh xa tâm lý “xả hơi” mà phải nhanh chóng bắt nhịp ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để có thể đạt được kết quả học tập tốt nhất.

Có thể bạn quan tâm

Trường THCS Ngô Mây trao sổ tiết kiệm hơn 275 triệu đồng hỗ trợ học sinh mồ côi

Trường THCS Ngô Mây trao sổ tiết kiệm hơn 275 triệu đồng hỗ trợ học sinh mồ côi

(GLO)- Sáng 13-3, Ban Giám hiệu Trường THCS Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã trao sổ tiết kiệm trị giá 275.432.000 đồng cho em Võ Bảo Châu (lớp 8A10) để ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn lên trong học tập. Em Châu mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An giao lưu tri ân người có công với cách mạng.

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An giao lưu tri ân người có công với cách mạng

(GLO)- Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, chiều 6-3, Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hành trình giao lưu “Tháng ba - Tri ân những đóa hoa” tại nhà bà Huỳnh Thị Tuyết Sương (số 32 Trần Cao Vân, phường Pleiku) - người có công với cách mạng.

Gần 1.200 học sinh tham gia chương trình “Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương”

Gần 1.200 học sinh tham gia chương trình “Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương”

(GLO)- Sáng 30-1, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương” và phát động phong trào học tiếng Anh năm học 2025-2026. Chương trình thu hút gần 1.200 học sinh cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia.

Hơn 900 học sinh Trường THPT Lê Lợi được tuyên truyền ngăn ngừa pháo nổ và phòng cháy, chữa cháy

Hơn 900 học sinh Trường THPT Lê Lợi được tuyên truyền ngăn ngừa pháo nổ và phòng cháy, chữa cháy

(GLO)- Sáng 26-1, tại Trường THPT Lê Lợi (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Pleiku tổ chức tuyên truyền về ngăn ngừa pháo nổ và phòng cháy, chữa cháy cho học sinh.

Cô giáo Lê Thị Dung, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2025.

Cô giáo Lê Thị Dung: Tổng phụ trách Đội trách nhiệm, “thắp lửa” phong trào

(GLO)- Từ sân chơi kỹ năng đến những việc làm sẻ chia, cô Lê Thị Dung - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Hội Phú) “thắp lửa” phong trào bằng cách làm gần gũi, thiết thực. Năm 2025, cô được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác”.

Trao các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long

Trao các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long

(GLO)- Ngày 9-1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Văn phòng thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Công ty TNHH Lock&Lock và Trường Đại học Đông Á trao nhiều phần quà cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long (xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai).

Petrovietnam đồng hành cùng Gia Lai phát triển giáo dục STEM

Petrovietnam đồng hành cùng Gia Lai phát triển giáo dục STEM

(GLO)- Việc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tài trợ các phòng thực hành giáo dục STEM tại Gia Lai không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn mở ra không gian học tập hiện đại, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, giúp học sinh làm chủ công nghệ.

"Bé yêu chú bộ đội"

"Bé yêu chú bộ đội"

(GLO)- Dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức các hoạt động nhằm tri ân các lực lượng vũ trang đang bảo vệ đất nước. Trong đó có chương trình "Bé yêu chú bộ đội" tại Trường mầm non hoa Phong Lan, phường Pleiku.

null