Trường làng Plong khấp khởi vui

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau nhiều năm chờ đợi, nay cô và trò điểm trường làng Plong thuộc Trường Mầm non 17-3 (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) khấp khởi vui khi công trình xây dựng 2 phòng học cùng công trình phụ trợ đã được khởi công.

Điểm trường làng Plong hiện có 2 lớp học với 70 học sinh, 100% là người dân tộc Jrai. Nhiều năm qua, nơi đây được xem là “điểm sáng” bởi giữa khu vực còn nhiều khó khăn, thiếu thốn-chỉ có một phòng học xây từ năm 2015 nay đã xuống cấp nghiêm trọng, lớp còn lại phải mượn nhà sinh hoạt cộng đồng để dạy-cô trò ở đây vẫn kiên trì duy trì việc dạy và học.

Lễ khởi công xây dựng điểm trường làng Plong (xã Ia Ko) vào cuối tháng 10 vừa qua. Ảnh: Đồng Lai
Lễ khởi công xây dựng điểm trường làng Plong (xã Ia Ko) vào cuối tháng 10 vừa qua. Ảnh: Đồng Lai

Gắn bó với điểm trường làng Plong suốt 3 năm qua, cô Trần Thị Thuận-giáo viên chủ nhiệm lớp mẫu giáo 5-6 tuổi, chia sẻ: “Những ngày mưa, phòng học ẩm thấp đến mức cô phải cho trò nghỉ học. Thương nhất là các em nhỏ, quần áo ướt sũng mà vẫn cố gắng đi bộ cả quãng đường dài để đến lớp. Không chỉ có vậy, nhiều năm qua, việc dạy và học diễn ra trong tình cảnh thiếu bếp ăn, thiếu nước sinh hoạt, nhà vệ sinh hư hỏng thường xuyên. Dù vậy, chúng tôi vẫn cố gắng duy trì lớp để không gián đoạn việc học của các em. Và như để bù lại các em rất ham học”.

Cuối tháng 10 vừa qua, dự án xây dựng 2 phòng học cùng công trình phụ trợ chính thức được khởi công trên khu đất diện tích 200 m2, gồm 2 phòng học (130 m2), nhà bếp, hệ thống cấp nước và mái che, với tổng kinh phí đầu tư 999 triệu đồng.

Công trình do Công ty TNHH Phát triển cộng đồng Bảo vệ tương lai (TP Hồ Chí Minh), gia đình ông bà Hùng Oanh (TP Hồ Chí Minh) cùng nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ, dự kiến hoàn thành vào tháng 1.2026.

Tháng 6-2025, khi đến làng Plong, chứng kiến điều kiện dạy và học còn rất nhiều khó khăn của cô trò nơi đây, Th.S Vũ Xuân Thành-Giám đốc Công ty TNHH Phát triển cộng đồng Bảo vệ tương lai-xúc động chia sẻ: “Để đến được điểm trường, chúng tôi phải vượt hơn 10 km đường men theo nhiều lô cao su, rồi thêm 8 km đường đất đỏ. Mùa mưa, xe máy không thể đi nổi, giáo viên phải gửi xe ở nhà dân rồi đi bộ 3-4 km. Cả cô và trò chỉ có một nhà vệ sinh 4 m2 nhưng lại thường xuyên bị tắc. Nhưng thấy sự kiên trì của các cô và niềm vui đến lớp của các cháu, tôi biết mình phải làm điều gì đó”.

Nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ chính quyền xã Ia Ko và nhà trường, Th.S Vũ Xuân Thành đã kết nối với gia đình ông bà Hùng Oanh (TP Hồ Chí Minh), cùng nhiều nhà hảo tâm.

“Tôi là giảng viên, làm trong lĩnh vực giáo dục nên hiểu giá trị của một lớp học với trẻ nhỏ. Tin rằng dự án là sự xã hội hóa đầu tư cho giáo dục ý nghĩa và bền vững”-Th.S Thành tâm sự.

Cô Phan Thị Lê-Hiệu trưởng Trường Mầm non 17-3, cho biết: “Chúng tôi đã đề xuất xây thêm phòng học từ năm 2023, nhưng chưa có nguồn lực. Nay được các nhà tài trợ chung tay, giáo viên và học sinh mừng lắm. Có thêm phòng học, có nước sạch, có bếp ăn đó là điều kiện cần thiết để duy trì lớp bán trú, giúp phụ huynh yên tâm lên rẫy, trẻ em được chăm sóc tốt hơn”.

Niềm vui công trình mới lan tỏa đến từng gương mặt học sinh nhỏ. Bé Kpă Ku (lớp 5-6 tuổi, làng Plong) hồn nhiên nói: “Con thích học ở lớp mới vì có bàn ghế đẹp và không sợ mưa ướt nữa”.

Còn bé Siu Anh Hùng (lớp 5-6 tuổi) thì trông mong: “Con mong có nhà vệ sinh mới khi đi học để không phải chờ lâu, vì nhiều bạn cùng đi một lúc”.

Theo ông Võ Công Hòa-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Ko, công trình phòng học thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của cộng đồng đối với sự nghiệp giáo dục vùng khó.

“Chính quyền địa phương cam kết phối hợp chặt chẽ để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn, tạo điều kiện tốt nhất cho cô và trò điểm trường làng Plong yên tâm dạy - học”-ông Hòa nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực khôi phục trường lớp bị ngập sâu trong biển nước ở Gia Lai sau trận lũ lịch sử, thể hiện tinh thần quyết tâm đưa trường học hoạt động sớm nhất.

Chung sức khôi phục trường lớp sau trận lũ lịch sử

(GLO)- Những ngày qua, trận lũ lịch sử đã khiến nhiều trường học ở Gia Lai bị ngập sâu trong biển nước. Khi nước lũ dần rút, dù thời tiết vẫn còn mưa lạnh nhưng cán bộ, giáo viên cùng hàng trăm chiến sĩ đã tất bật dọn dẹp trường, lớp với quyết tâm đưa trường học trở lại hoạt động sớm nhất.

Lớp học không tường: Một ngày ở nông trại - Trải nghiệm "phòng học xanh"

Lớp học không tường: Một ngày ở nông trại - Trải nghiệm "phòng học xanh"

(GLO)- “Phòng học xanh” tại nông trại mở ra cho học sinh THPT Chi Lăng một tiết học không sách vở: tự tay thu hoạch, nấu ăn, trải nghiệm, vui chơi và chế tạo phân vi sinh từ kiến thức hóa – sinh. Một hành trình học bằng mắt thấy – tay chạm – trí hiểu, giúp nuôi dưỡng kỹ năng và tư duy bền vững.

Ngày lễ tri ân 20-11 đặc biệt của thầy cô vùng lũ Gia Lai

Ngày lễ tri ân đặc biệt của thầy cô vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, thay vì những tà áo đẹp và bó hoa rực rỡ, nhiều thầy-cô giáo ở vùng lũ Gia Lai lại đón lễ tri ân trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Với họ, mong ước lớn nhất lúc này là cơn lũ sớm đi qua để trở lại lớp học với sự nghiệp "trồng người".

Các hoạt động tri ân thầy cô giáo rộn ràng tại các trường học ở Gia Lai, hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2025.

Rộn ràng mùa tri ân tại các trường học

(GLO)- Những ngày này, các hoạt động tri ân đang diễn ra sôi nổi trên khắp tỉnh Gia Lai hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025). Mỗi hoạt động đều thể hiện tình cảm sâu sắc, biết ơn dành cho “nghề cao quý nhất” theo cách gần gũi và chân thành nhất.

Những giáo viên không chỉ dạy học…

Những nhà giáo đa năng

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nhiều giáo viên còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoặc  sáng tạo nghệ thuật. Họ là những nhà giáo đa năng, được mọi người trân quý.

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Ở phía biên giới xa xôi hay trên hòn đảo nhỏ giữa biển khơi của tỉnh Gia Lai, có những thầy cô giáo vẫn ngày đêm lặng lẽ mang trái tim ấm nóng “thắp lửa” tri thức cho học trò. Mỗi lớp học như một cột mốc tinh thần, dựng xây tương lai cho biết bao đứa trẻ nơi phên giậu Tổ quốc.

Cô Đặng Thị Xuân Thảnh - một trong những người thầy "gieo hạt" yêu thương.

Những người thầy "gieo hạt" yêu thương

(GLO)- Dẫu trải qua nhiều trở ngại nhưng nhiều nhà giáo vẫn hết mình gắn bó với hành trình “trồng người” nơi vùng đất Gia Lai. Họ không chỉ mang đến kiến thức mà còn là người "gieo hạt" yêu thương, là điểm tựa cho bao thế hệ học trò vươn lên nuôi dưỡng ước mơ.

null