Salon tóc miễn phí giữa phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian gần đây, nhiều tiệm cắt tóc “0 đồng” xuất hiện trên địa bàn TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Với vài chiếc ghế nhựa cùng bộ đồ nghề, các bạn trẻ đã lan tỏa tình yêu thương, sự ấm áp đến cộng đồng.

15 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trên vỉa hè đường Phan Đình Phùng (trước cổng trụ sở Tỉnh Đoàn), 6 thợ trẻ của Nhẫn Barber Shop (số 123 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hoa Lư) lại đứng cắt tóc miễn phí cho người dân. Để người dân dễ dàng nhận ra, một tấm biển với dòng chữ “cắt tóc 0 đồng” và khoảng 10 chiếc ghế nhựa được bày biện trên vỉa hè. “Tiệm” phục vụ từ 15 giờ đến 18 giờ cho tất cả mọi người có nhu cầu, nhưng phần đông là người chạy xe ôm, thợ xây, bán vé số, học sinh.

Chia sẻ về mục đích mở tiệm cắt tóc “0 đồng”, anh Trần Hữu Pháp-Chủ tiệm Nhẫn Barber Shop-cho biết: “Thấy nhiều lao động có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi muốn giúp đỡ họ nhưng lại không có kinh phí. Vì vậy, chúng tôi mới nghĩ ra cách cắt tóc miễn phí. Thay vì di chuyển nhiều địa điểm, chúng tôi cắt tóc tại một điểm cố định để mọi người biết và đến cắt tóc nhiều hơn. Vừa làm được việc tốt mà các học viên còn được nâng cao tay nghề”.

Các thợ trẻ của LV Barber Shop cắt tóc miễn phí tại Công viên Nguyễn Viết Xuân. Ảnh: Minh Nhật

Các thợ trẻ của LV Barber Shop cắt tóc miễn phí tại Công viên Nguyễn Viết Xuân. Ảnh: Minh Nhật

Tại Nhẫn Barber Shop, khách phải trả 40-60 ngàn đồng cho 1 lần cắt tóc. Khi anh Pháp đề xuất ý tưởng cắt tóc miễn phí, những người thợ của Nhẫn Barber Shop đều nhiệt tình hưởng ứng. Anh Trần Hoàng Nhân cho biết: “Em và các bạn cảm thấy vui vì được cắt tóc miễn phí cho mọi người. Vừa làm được việc tốt mà chúng em còn có thêm cơ hội để nâng cao tay nghề”.

Theo anh Pháp, trung bình mỗi ngày, nhóm thợ của anh cắt tóc miễn phí cho 15-20 người. Nhiều người xem đây là “mối ruột” và đến cắt tóc hàng tháng. Ông Phạm Văn Hùng (số 25 Nguyễn Hữu Huân, phường Tây Sơn) cho hay: “Thấy các bạn trẻ cắt tóc 0 đồng, tôi đến cắt thử. Hoạt động này rất ý nghĩa, giúp các bạn trẻ nâng cao tay nghề, tôi thì tiết kiệm được vài chục ngàn đồng mỗi lần cắt tóc”.

Nhiều người sau khi cắt tóc có nhã ý trả tiền cho các thợ trẻ nhưng họ đều từ chối. Một số khách hàng cắt tóc xong liền mua trái cây, nước uống ủng hộ các bạn trẻ. “Ngoài địa điểm này, chúng tôi còn cắt tóc miễn phí 2 lần/tháng cho các bệnh nhân ở Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh. Ngoài ra, tiệm còn phối hợp với các câu lạc bộ từ thiện đi cắt tóc miễn phí cho người dân ở các làng khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì hoạt động này”-anh Pháp tâm sự.

Cũng với mục đích sẻ chia khó khăn với người dân, LV Barber Shop (số 206 Hùng Vương, phường Hội Thương) cũng triển khai hoạt động “cắt tóc 0 đồng”. Hoạt động diễn ra từ 8 giờ đến 11 giờ trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh và từ 14 giờ đến 17 giờ tại Công viên Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú). Nhóm có 5 thành viên, duy trì phục vụ tất cả các ngày trong tuần.

Mỗi ngày, nhóm bạn LV Barber Shop cắt tóc miễn phí cho khoảng 30-40 khách. Anh Nguyễn Anh Tuấn-Chủ tiệm LV Barber Shop-cho biết: “Tôi thường dặn anh em cắt tóc miễn phí nhưng phải nhiệt tình, trách nhiệm. Làm được như thế là mang lại lợi ích cho cả hai, khách có một mái tóc ưng ý mà không mất tiền, còn thợ thì được rèn tay nghề. Sau khi cắt xong, chúng tôi mong muốn khách giới thiệu bạn bè, người quen đến cắt miễn phí”.

Chính vì điều đó mà tiệm cắt tóc vỉa hè của LV Barber Shop lúc nào cũng nườm nượp khách ra vào. Tranh thủ cuối ngày, chị Hoàng Thị Lệ Hiền (số 52 Ngô Gia Khảm, phường Hội Phú) chở 2 con trai đi cắt tóc. Chị Hiền bày tỏ: “Tôi thấy hoạt động cắt tóc miễn phí này rất nhân văn. Vật giá leo thang từng ngày, nhiều khoản phải chi tiêu nên việc làm này giúp người lao động tiết kiệm chi tiêu. Dù là cắt tóc không lấy tiền nhưng anh em thợ đều hỏi han rất kỹ ý định, tư vấn kiểu tóc phù hợp cho khách”.

Khách được cắt tóc miễn phí vui vì tiết kiệm chi tiêu, bản thân người thợ trẻ thì nhận được những niềm vui nho nhỏ và rèn luyện tay nghề. Hành động đẹp của các bạn trẻ tạo sự lan tỏa về tình thương yêu và nhận được sự ủng hộ và khen ngợi của mọi người. Và, nói như chủ tiệm LV Barber Shop thì: “Chúng tôi dự định duy trì hoạt động này thêm nhiều năm nữa để lan tỏa thông điệp “San sẻ yêu thương”. LV Barber Shop còn cắt tóc miễn phí ngay tại tiệm cho người dân làm nghề xe ôm, bán vé số và người có hoàn cảnh khó khăn”.

Có thể bạn quan tâm

Tổ tự quản tuần tra để đảm bảo ANTT.

Chung tay bảo vệ cà phê mùa thu hoạch

(GLO)- Mùa cà phê chín rộ ở vùng cao nguyên Gia Lai thường đi kèm nỗi lo mất trộm của người trồng. Để bảo vệ thành quả lao động, người dân và các đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm hay nhằm bảo vệ tài sản.

Những người khuyết tật giàu nghị lực

Những người khuyết tật giàu nghị lực

(GLO)- Những thiếu thốn và trở ngại về thể chất có thể làm chậm hành trình khẳng định mình của nhiều người khuyết tật. Nhưng với ý chí bền bỉ và khát vọng sống mạnh mẽ, họ vẫn tìm được con đường để bước tiếp và tạo nên giá trị riêng.

Trao quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi tại xã Tuy Phước Đông

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Tuy Phước Đông

(GLO)- Sáng 5-12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, tặng quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Tuy Phước Đông.

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

(GLO)- Bà Ðinh Nay Huỳnh (làng Tung Ke, xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) từng cứu sống bé gái suýt bị chôn theo mẹ, góp phần xóa bỏ 1 hủ tục trong cộng đồng. Gần 7 năm qua, từ căn nhà nhỏ của mình, bà mở lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn trong làng.

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Những tấm gương vượt lên bóng tối

(GLO)- Dù số phận lấy đi đôi mắt, họ vẫn không thiếu bản lĩnh và nghị lực sống. Với những người khiếm thị mà chúng tôi gặp, ánh sáng không bao giờ tắt khi trong tim họ luôn rực lên ý chí vượt lên chính mình.

Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

Gia Lai: Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

(GLO)- Ngày 4-12, tại phường Diên Hồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cùng các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và thu nhập thấp.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: Thảo Khuy

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ khó khăn với phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai

(GLO)- Chiều 4-12, tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã thăm, tặng quà phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, công tác xóa mù chữ được các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai; góp phần nâng cao dân trí, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và xây dựng một xã hội học tập bền vững. 

Yêu thương đong đầy

Yêu thương đong đầy

(GLO)- Suốt hơn 2 tuần qua, theo chân các đoàn cứu trợ vào những điểm ngập sâu, cô lập ở các xã, phường phía Ðông tỉnh Gia Lai và Ðắk Lắk, chúng tôi gặp nhiều phụ nữ bình dị mà phi thường, với tình yêu thương đong đầy dành cho đồng bào vùng lũ.

Làng Sung giữ nghề đan chiếu pran

Làng Sung giữ nghề đan chiếu pran

(GLO)- Men theo con đường khúc khuỷu dẫn xuống suối Ia Sung, bà Rmah H’Dyế (làng Sung, xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai) đưa chúng tôi đến nơi trồng những bụi dứa dại của gia đình. Xưa nay, loài cây gọi là “pran” trong tiếng Jrai này đã được dùng để định danh một sản phẩm thủ công có tiếng: Chiếu pran.

Yêu thương trao đi từ những tấm thẻ bảo hiểm y tế

Yêu thương trao đi từ những tấm thẻ bảo hiểm y tế

(GLO)- Chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo Xuân Bính Ngọ” đang mang niềm vui và sự bảo vệ sức khỏe tới nhiều hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những tấm thẻ nhỏ nhưng chứa đựng giá trị lớn, vừa giảm gánh nặng viện phí, vừa tiếp thêm động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống.

null