Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng: Trách nhiệm thiêng liêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai có 10 Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) đang được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh phụng dưỡng đến cuối đời, coi đây là trách nhiệm thiêng liêng.

Những ngày tháng 7 này, ngôi nhà nhỏ của Mẹ VNAH Lê Thị Diện (42/10 Âu Cơ, tổ 4, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) có nhiều đoàn khách tới thăm hỏi, động viên. Năm nay, mẹ Diện đã 92 tuổi nhưng vẫn còn khỏe và minh mẫn. Mẹ kể: Chồng mẹ là Đặng Tổng và con trai là Đặng Ngọc Khuê tham gia hoạt động cách mạng tại xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Tháng 4-1967, chồng mẹ hy sinh khi đang trên đường làm nhiệm vụ. Đến đầu tháng 5-1967, mẹ lại nhận tin con trai Đặng Ngọc Khuê hy sinh. Nỗi đau chồng nỗi đau, nhưng mẹ Diện vẫn kiên cường, tích cực tham gia hoạt động kháng chiến, khi thì tải đạn, lúc đóng góp lương thực cho cách mạng. Mẹ Diện hiện là thương binh 4/4.

Năm 2014, mẹ Diện được phong tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH. Hiện nay, mẹ được Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận phụng dưỡng đến cuối đời với mức trợ cấp 500 ngàn đồng/tháng, Vietcombank Gia Lai với mức phụng dưỡng 1 triệu đồng/tháng. “Những năm qua, bên cạnh việc hưởng trợ cấp hàng tháng, mẹ luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần của các cơ quan, đoàn thể, đơn vị phụng dưỡng”-mẹ Diện tâm sự.

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thăm, tặng quà Mẹ VNAH Lê Thị Hàng (tổ 5, phường Tây Sơn, thị xã An Khê). Ảnh: Vân Khánh

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thăm, tặng quà Mẹ VNAH Lê Thị Hàng (tổ 5, phường Tây Sơn, thị xã An Khê). Ảnh: Vân Khánh

Ông Nguyễn Minh Tuân-Phó Giám đốc Vietcombank Gia Lai-cho biết: Từ tháng 12-2022, đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ VNAH Lê Thị Diện. Cán bộ, nhân viên Chi nhánh xem mẹ Diện như người mẹ thứ hai của mình, luôn đồng hành, chia sẻ những lúc mẹ ốm đau hay khi gia đình có việc.

Mẹ Lê Thị Hàng (97 tuổi, trú tại tổ 5, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) cũng luôn tự hào về những người con của mình. Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt nhất, 2 người con trai của mẹ là Nguyễn Nhã và Nguyễn Tháp lần lượt lên đường nhập ngũ. Rồi tin dữ bay về. Trong 2 năm 1967 và 1968, mẹ lần lượt nhận được giấy báo tử của 2 con.

Năm 2014, mẹ Lê Thị Hàng được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ VNAH. Mẹ Hàng được Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê nhận phụng dưỡng đến cuối đời. Theo đó, mỗi đơn vị hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Mẹ bày tỏ: “Các con của mẹ hy sinh vì nước, vì dân. Dù có đau buồn nhưng mẹ rất đỗi tự hào. Ở tuổi này, mẹ vui vì được sống bên con cháu và được các đơn vị phụng dưỡng thường xuyên lui tới thăm hỏi, chăm sóc”.

Để nguôi ngoai nỗi nhớ chồng, con mẹ VNAH Lê Thị Diện hàng ngày mang bằng Tổ quốc ghi công ra lau chùi, ngắm nghía. Ảnh: Đinh Yến

Để nguôi ngoai nỗi nhớ chồng, con mẹ VNAH Lê Thị Diện hàng ngày mang bằng Tổ quốc ghi công ra lau chùi, ngắm nghía. Ảnh: Đinh Yến

Đại tá Nguyễn Năng Toàn-Chủ tịch Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn-thông tin: Từ tháng 10-2014, đơn vị đã thành lập “Quỹ phụng dưỡng Mẹ VNAH, thân nhân liệt sĩ”. Đến nay, nguồn quỹ vận động được hơn 45 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã phụng dưỡng 400 Mẹ VNAH và thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng tại 19 tỉnh, thành phố trong cả nước. Hiện nay, đơn vị đang phụng dưỡng 193 Mẹ VNAH. Từ năm 2016, Tổng Công ty đã nhận phụng dưỡng 11 Mẹ VNAH trên địa bàn tỉnh, hiện đang phụng dưỡng 5 mẹ. “Cùng với mức phụng dưỡng 1 triệu đồng/tháng, Tổng Công ty còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà những dịp lễ, Tết, mừng thọ. Những lúc các mẹ ốm đau, đơn vị cử bác sĩ đến thăm khám, chăm sóc”-Đại tá Toàn cho hay.

Những năm qua, bên cạnh chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, tỉnh luôn chú trọng chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa, nhất là chăm sóc Mẹ VNAH. Mức tiền phụng dưỡng từ 500 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng/tháng.

Trao đổi với P.V, ông Đặng Phan Chung-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-nhìn nhận: Qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, toàn tỉnh có 214 mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH. Hiện nay, 10 mẹ đang sinh sống cùng con cháu. Những năm qua, tỉnh luôn chăm lo, thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho các mẹ bằng nhiều việc làm thiết thực như: phong tặng, truy tặng danh hiệu; tặng quà; hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây dựng nhà tình nghĩa; nhận phụng dưỡng... Ngoài ra, các cơ quan chức năng thường xuyên rà soát, lập hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền xem xét phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ VNAH đối với những trường hợp đủ điều kiện.

Có thể bạn quan tâm

Phụ nữ ở phường Bồng Sơn hỗ trợ ngày công xây nhà cho bà Lê Thị Vinh.

Phụ nữ Gia Lai giúp nhau sửa chữa nhà ở

(GLO)- Trước mùa mưa bão, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã tích cực hỗ trợ hội viên khó khăn sửa chữa nhà ở. Từ tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nhiều người tham gia góp công góp của, giúp nhiều phụ nữ nghèo, cận nghèo có được mái ấm kiên cố, an toàn trước thời tiết khắc nghiệt.

Gặp mặt cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ qua các thời kỳ.

Phụ nữ Gia Lai tiếp bước và phát triển

(GLO)-Sáng 9-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025) với chủ đề “Phụ nữ Gia Lai tiếp bước và phát triển”.

Nhân viên y tế xã Đak Sơmei tuyên truyền, hướng dẫn chị Keo (ở giữa, làng Đê Gôh) cách chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Ảnh: Như Nguyện

Chăm lo tốt hơn sức khỏe người dân vùng khó

(GLO)- Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, việc củng cố và kiện toàn hệ thống y tế cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân từ tuyến y tế cơ sở.

Múa lân tại sự kiện chào đón mùa Trung thu 2025.

Vui Trung thu, thân thiện với môi trường

(GLO)- Sự kiện chào đón mùa Trung thu 2025 do nhóm 5Rs Superman Quy Nhơn, Câu lạc bộ Patin Quy Nhơn, Trung tâm Thương mại và dịch vụ TOCEPO tổ chức sáng 5-10 vừa tạo không khí đón Trung thu vui vẻ cho các em nhỏ, vừa lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Góp ngọt ngào giữa giờ nghị sự trang trọng

Góp ngọt ngào giữa giờ nghị sự trang trọng

(GLO)- Góp phần vào sự thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, có hàng nghìn đôi tay ở nhiều vị trí với những trọng trách khác nhau. Trong số đó, có một ê-kíp đặc biệt lặng thầm chuẩn bị phía sau: những người làm công tác tiệc teabreak.

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

(GLO)- Giữa bao thiếu thốn của vùng đất Pờ Tó, có một người thầy lặng lẽ, bền bỉ gieo yêu thương cho học trò nghèo. Thầy không chỉ dạy chữ mà còn khởi xướng nhiều mô hình sẻ chia đầy ý nghĩa như: “Tủ bánh mì 0 đồng”, “Mái ấm cho em”, “Trao sinh kế cho học trò nghèo”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng quà cho trẻ em tại Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, trao quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

(GLO)- Chiều 1-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm, trao quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nuôi dưỡng, điều trị tại các cơ sở trên địa bàn các phường: Bình Định, Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn.

Chương trình giao lưu “Tỏa sáng những điển hình tiên tiến”. Ảnh: An Phương

Tỏa sáng từ những điển hình tiên tiến

(GLO)- 4 gương mặt đại diện cho tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, hết lòng vì cộng đồng cùng hội tụ trong chương trình giao lưu “Tỏa sáng những điển hình tiên tiến” do Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tổ chức.

Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản ở các thôn, làng địa bàn phía Tây tỉnh, góp phần giảm thiểu tình trạng sinh con tại nhà. Ảnh: Như Nguyện

Kéo giảm tình trạng sinh con tại nhà

(GLO)- Tại Hội thảo chuyên đề về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tổ chức mới đây, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng sinh con tại nhà ở vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.

null