Những điển hình “tuổi cao, gương sáng”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, người cao tuổi (NCT) ở huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) còn tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động và đảm nhận các chức vụ quan trọng ở cơ sở, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Tuy đã gần 70 tuổi nhưng bà Lương Thị Phùng (thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng) vẫn chăm chỉ làm việc. Chồng là liệt sĩ nên một mình bà nuôi 2 con ăn học. “Mấy năm gần đây, do tuổi cao lại hay đau ốm, tôi thuê nhân công làm là chính còn bản thân chủ yếu làm một số việc nhẹ như: cuốc cỏ, trông coi vườn cây. Mỗi năm, 4 ha cà phê của gia đình mang về khoảng gần 200 triệu đồng. Dự kiến vài năm nữa, tôi sẽ bàn giao vườn cây lại cho các con trông coi, chăm sóc”-bà Phùng bộc bạch.

Từ làm dịch vụ xay xát, bán gạo, cám và chăn nuôi, mỗi năm, gia đình bà Nguyễn Thị Tính (thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng) thu về hơn 500 triệu đồng. Ảnh: Nhật Hào

Từ làm dịch vụ xay xát, bán gạo, cám và chăn nuôi, mỗi năm, gia đình bà Nguyễn Thị Tính (thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng) thu về hơn 500 triệu đồng. Ảnh: Nhật Hào

Không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế, bà Phùng còn là một trong những tấm gương điển hình trong công tác từ thiện. Mỗi năm, bà Phùng dành ra gần 20 triệu đồng mua quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bà Lã Thị Hương-Chủ tịch Hội NCT xã Ia Băng-nhận xét: “Những việc làm của bà Phùng là rất đáng quý vì đã góp phần vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung”.

Tương tự, dù tuổi đã cao nhưng vợ chồng ông bà Phạm Viết Ca-Nguyễn Thị Tính (thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng) vẫn tích cực lao động sản xuất. Bà Tính cho biết: Trước đây, vợ chồng bà làm công nhân tại Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông. Sau một thời gian tích góp, ông bà mua được gần 6 ha đất trồng cà phê. Thời điểm cà phê được mùa, được giá, gia đình bà lãi hơn 400 triệu đồng/năm. Năm 2020, vợ chồng bà chia đất cho các con. Còn ông bà chuyển sang xay xát lúa, nấu rượu, nuôi heo, gà, cá.

“Trung bình mỗi năm, gia đình tôi nhập hơn 100 tấn lúa về xay xát, sau đó, lấy gạo, cám bán cho bà con trong xã và nuôi 150 con heo, 200 con gà. Bên cạnh đó, tôi nấu rượu và nuôi thêm cá. Trừ chi phí, tôi lãi hơn 500 triệu đồng/năm”-bà Tính cho hay.

Dù đã ngoài 70 tuổi nhưng bà bà Vũ Thị Đoàn (34 Nguyễn Trãi, thị trấn Chư Prông) vẫn được bà con tín nhiệm bầu giữ nhiều chức vụ ở địa phương. Ảnh: Nhật Hào

Dù đã ngoài 70 tuổi nhưng bà bà Vũ Thị Đoàn (34 Nguyễn Trãi, thị trấn Chư Prông) vẫn được bà con tín nhiệm bầu giữ nhiều chức vụ ở địa phương. Ảnh: Nhật Hào

Đã hơn 70 tuổi nhưng bà Vũ Thị Đoàn (34 Nguyễn Trãi, thị trấn Chư Prông) vẫn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động ở cơ sở. Hiện bà Đoàn đảm nhiệm 2 chức vụ: Chủ tịch Hội NCT thị trấn Chư Prông và Bí thư Chi bộ thôn Đông Hà. Trước đó, bà Đoàn cũng có 11 năm làm Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn, 5 năm làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn, 10 năm làm Phó Bí thư Chi bộ thôn Đông Hà. Dù ở cương vị nào, bà Đoàn cũng luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bà tâm sự: “Nhiều lần thấy tôi đi làm từ sáng đến tối, các con khuyên nghỉ làm nhưng tôi không đồng ý. Tôi thấy mình còn khỏe nên vẫn muốn đóng góp công sức của mình cho các phong trào, hoạt động ở địa phương”. Ghi nhận những đóng góp của bà Đoàn, năm 2018, Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng bằng khen. Nhiều năm, bà được Ban Đại diện Hội NCT tỉnh, huyện, Chủ tịch UBND huyện, thị trấn khen thưởng.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Xong-Phó Trưởng ban Đại diện Hội NCT huyện Chư Prông-cho hay: Toàn huyện có 6.690 hội viên NCT. Tuy tuổi đã cao nhưng các hội viên vẫn gương mẫu trong lao động sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về vốn, kỹ thuật để phát triển sản xuất. Qua rà soát, giai đoạn 2018-2023, toàn huyện có 200 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi với thu nhập từ 50 triệu đồng/năm trở lên.

Bên cạnh đó, NCT cũng tích cực tham gia các phong trào, hoạt động ở cơ sở, góp phần tích cực vào chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Vì thế, nhiều hội viên được các cấp, ngành khen thưởng. Hội NCT huyện Chư Prông nhiều lần được Trung ương Hội NCT Việt Nam, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh và UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hàng năm.

Có thể bạn quan tâm

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

(GLO)- Bà Ðinh Nay Huỳnh (làng Tung Ke, xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) từng cứu sống bé gái suýt bị chôn theo mẹ, góp phần xóa bỏ 1 hủ tục trong cộng đồng. Gần 7 năm qua, từ căn nhà nhỏ của mình, bà mở lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn trong làng.

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Những tấm gương vượt lên bóng tối

(GLO)- Dù số phận lấy đi đôi mắt, họ vẫn không thiếu bản lĩnh và nghị lực sống. Với những người khiếm thị mà chúng tôi gặp, ánh sáng không bao giờ tắt khi trong tim họ luôn rực lên ý chí vượt lên chính mình.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: Thảo Khuy

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ khó khăn với phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai

(GLO)- Chiều 4-12, tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã thăm, tặng quà phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, công tác xóa mù chữ được các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai; góp phần nâng cao dân trí, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và xây dựng một xã hội học tập bền vững. 

Yêu thương đong đầy

Yêu thương đong đầy

(GLO)- Suốt hơn 2 tuần qua, theo chân các đoàn cứu trợ vào những điểm ngập sâu, cô lập ở các xã, phường phía Ðông tỉnh Gia Lai và Ðắk Lắk, chúng tôi gặp nhiều phụ nữ bình dị mà phi thường, với tình yêu thương đong đầy dành cho đồng bào vùng lũ.

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người âm thầm bồi đắp mạch nguồn yêu thương qua năm tháng, giúp nhiều trẻ em trong các gia đình nghèo được học tập tốt hơn, cùng nhiều phận đời khó khăn được động viên, sẻ chia từ sự quan tâm của cộng đồng.

Vị trí vết nứt trên quả đồi gần khu dân cư tại thôn 4, xã Kbang

Báo động nguy cơ sạt lở tại khu dân cư ven đồi ở xã Kbang

(GLO)- Mưa lớn kéo dài khiến người dân tại thôn 4 (xã Kbang, tỉnh Gia Lai) càng lo lắng, nhất là khi vết nứt lớn được phát hiện trên quả đồi ngay phía sau khu dân cư. Đáng ngại hơn, nguy cơ sạt lở càng cao khi bão số 15 đang tiến vào đất liền, dự báo gây mưa lớn trên diện rộng.

Chung mục tiêu vì đời sống hội viên cựu chiến binh

Chung mục tiêu vì đời sống hội viên cựu chiến binh

(GLO)- Từ hỗ trợ hội viên xây dựng mô hình sản xuất, mở rộng sinh kế đến đồng hành trong các chương trình an sinh xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đã khẳng định sự gắn kết chặt chẽ thông qua quy chế phối hợp.

Chợ làng Jrai mộc mạc ở Gia Lai, nơi bày bán các sản vật địa phương và món ăn truyền thống, thể hiện bản sắc văn hóa.

Mộc mạc chợ làng Jrai

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, nhiều khu chợ trong làng đồng bào Jrai được duy trì, bày bán từ những món ăn truyền thống đến các sản vật địa phương. Không chỉ giúp người dân tăng thêm thu nhập và cải thiện đời sống, chợ làng còn tạo nên nét văn hóa gắn liền với bản sắc của cộng đồng.

Xã Ia Tul gượng dậy sau 2 trận bão lũ liên tiếp

Xã Ia Tul gượng dậy sau 2 trận bão lũ liên tiếp

(GLO)- Người dân xã Ia Tul vừa trở về sau cuộc di dời khẩn cấp để tránh lũ. Trước cảnh ngổn ngang, xơ xác, chính quyền, các lực lượng vũ trang tiếp tục đồng hành cùng bà con khắc phục thiệt hại, nhất là hạ tầng, đảm bảo sớm đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường.

null