Nhếch nhác khu trung tâm thị trấn Chư Ty

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đường Quang Trung là con đường lớn nhất của thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ), thế nhưng vỉa hè đã xuống cấp không được tu sửa, nhiều hố ga bị mất nắp, nằm chỏng chơ, gây nguy hiểm cho người đi bộ. Nhiều công trình thi công trên đoạn đường nay đã hoàn thành song đơn vị thi công vẫn không hoàn trả lại nguyên trạng mặt bằng ban đầu. Người buôn bán hai bên đường lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh khiến nhiều đoạn người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Cùng với đó, người dân khi thi công các công trình đã đổ vật liệu xây dựng lấn chiếm vỉa hè, khi trời mưa, cát, đá trôi xuống làm tắc các lỗ thoát nước, dẫn đến khi có mưa nhiều đoạn đường bị ngập.

Nhức nhối nhất ở thị trấn Chư Ty là vấn đề rác thải. Những thùng đựng rác đơn vị chức năng đặt hai bên trục đường để người dân bỏ rác là những thùng nhựa rất nhỏ nên không chứa hết rác, người dân đành dồn lại từng đống, gây nên cảnh rác thải ngập tràn. Cùng với đó, một số hộ gia đình thiếu ý thức bỏ cả xác chết động vật lẫn vào rác sinh hoạt nên gây ra mùi hôi thối, trong khi lịch thu gom rác ở đoạn đường này là 3 ngày/lần. Nhiều người dân ở đây cho biết tình trạng rác thải bừa bãi như thế này đã quá quen với họ. Ngay khu vực gần các cơ quan, công sở, đặc biệt là ngã ba nơi tiếp giáp với hội trường chung của huyện cũng có một đống rác án ngữ. Nhiều người dân cũng như cán bộ, công chức đi ngang đành lắc đầu ngao ngán.  Ông Nguyễn Văn Hoàn-một người dân sống ở thị trấn Chư Ty bức xúc: “Rác thải nhiều như thế nhưng tận 3 ngày mới thu gom một lần nên nó cứ tràn ra đường gây mùi hôi thối. Không chỉ trên các trục đường lớn mà nhiều tuyến đường nhỏ rác cũng ùn ứ, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân”.

 

Rác thải ngổn ngang trên đường Quang Trung. Ảnh: T.T
Rác thải ngổn ngang trên đường Quang Trung. Ảnh: T.T

Bên cạnh rác thải thì nhiều cơ quan, công sở của huyện cũng ngập tràn rác và cỏ. Ngay dọc tuyến đường Quang Trung, nơi tập trung nhiều cơ quan, từ ngoài đường nhìn vào có thể thấy cỏ mọc um tùm, che lấp cả biển tên cơ quan. Mặc dù trong công sở khá sạch sẽ nhưng phía trước thì cành cây khô chất thành từng đống đã nhiều tháng nay chưa được thu dọn.

Để tìm hiểu về việc rác thải chậm được thu gom gây nên bức xúc trong nhân dân, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Hồ Quốc Việt-Phó Đội trưởng Đội Công trình Giao thông và Đô thị huyện Đức Cơ. Ông Việt thừa nhận có tình trạng rác bị ùn ứ, gây bức xúc trong nhân dân. Tuy nhiên ông lý giải: “Hiện nay Đội hợp đồng thu gom rác với 1.645 hộ trên địa bàn thị trấn. Vì lượng rác thải nhiều, trong khi đơn vị chỉ có 1 xe chuyên dụng chở rác nên phải luân phiên thu gom trên các tuyến đường, bình quân mỗi tuyến đường 3 ngày thu gom một lần. Cùng với đó khi ngành Điện lực đi cắt cành cây bảo vệ hành lang an toàn lưới điện đã không thu dọn tạo thành những đống cây khô trước trụ sở một số cơ quan. Nhiều cơ quan, công sở chỉ lo phía trong khuôn viên cơ quan mình, còn phía trước cứ để mặc cỏ mọc um tùm nên mới có việc nhếch nhác như vậy”. Ông Hồ Quốc Việt cho biết thêm, một nguyên nhân khác dẫn đến việc chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện còn nhiều bất cập là do sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng. Quản lý về xây dựng thuộc Phòng Kinh tế-Hạ tầng, khi người dân đổ vật liệu xây dựng trên vỉa hè, tràn xuống lòng đường là trách nhiệm của đơn vị này nhưng sự phối hợp hai bên vẫn chưa chặt chẽ.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Cơ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 Đức Cơ trở thành đô thị loại IV. Tuy nhiên với việc chỉnh trang đô thị như hiện nay thì có lẽ mục tiêu ấy khó thành hiện thực. Nên chăng huyện cần tăng cường chỉ đạo các đơn vị thu gom rác thải kịp thời và đầu tư chỉnh trang đô thị để bộ mặt thị trấn Chư Ty không nhếch nhác như hiện nay.

Thiên Thanh

Có thể bạn quan tâm

Người cao tuổi bức xúc vì phải trả tạm ứng 20% chi phí khám-chữa bệnh BHYT

Người cao tuổi bức xúc vì phải trả tạm ứng 20% chi phí khám-chữa bệnh BHYT

(GLO)-Ngày 13-8, Gia Lai Online có bài viết "Nhiều người cao tuổi bất ngờ việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%". Ngày 21-8, Bộ Y tế có Công văn số 5622/BYT-BH về triển khai thực hiện chính sách BHYT với một số đối tượng tham gia BHYT. Tuy nhiên đến nay, BHXH vẫn chưa có hướng dẫn điều chỉnh.

Lời cảm tạ

Lời cảm tạ

(GLO)- Cha, ông, cụ của chúng tôi là cụ ông Sô Lin, sinh năm Bính Tuất 1946, do tuổi cao sức yếu cụ đã tạ thế vào hồi 14 giờ 5 phút ngày 28-8-2025 (tức ngày 06 tháng 7 năm Ất Tỵ).

Nhiều hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng đã thẳng thắn trao đổi, nêu lên băn khoăn về quyền lợi cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Ảnh: T.H

Kdang: Tuyên truyền công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

(GLO)- Trong 2 ngày (28 và 29-8), UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku đoạn qua địa bàn xã.

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

(GLO)-Thông qua Đoàn phường Hoài Nhơn Đông, hai anh em Trịnh Hồng Vinh (10 tuổi) và Trịnh An Châu (6 tuổi, ở phường Hoài Nhơn Đông) đã ủng hộ 1,6 triệu đồng, được gom góp từ những tờ tiền mệnh giá 1.000 - 2.000 đồng gửi đến đất nước Cuba, kèm theo bức thư tay viết nắn nót...

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

(GLO)-Hơn 9 năm qua, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) đã sửa hơn 100 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp cũ, xe máy cũ để tặng miễn phí cho người khó khăn. Không nhận tiền, quà, mọi chi phí anh đều tự lo, chỉ mong quà của mình phần nào giúp người bệnh di chuyển dễ dàng, bớt nhọc nhằn…

null