(GLO)- Cơn mưa lớn kéo dài vào rạng sáng 3-9 ở khu vực Pleiku đã khiến hàng chục hộ dân tại 2 phường Thống Nhất và Hội Phú (tỉnh Gia Lai) bị ảnh hưởng do ngập, buộc phải di dời tài sản.
(GLO)- Mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến 18-11 cùng với việc thủy điện xả lũ đã khiến mực nước các sông suối dâng cao, gây ngập ngầm tràn, chia cắt nhiều khu dân cư tại các xã, phường khu vực phía Tây Gia Lai.
(GLO)- Sáng 7-11, nước lũ trên sông Ba dâng cao đột ngột khiến gần 200 ngôi nhà tại phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) ngập sâu trong nước. Rất may lực lượng chức năng đã kịp thời sơ tán, giải cứu người dân mắc kẹt nên không ghi nhận thiệt hại về người.
(GLO)- Rạng sáng 7-11, nước lũ tại sông Ba lên nhanh do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13) khiến Quốc lộ 25 tại một số đoạn qua tỉnh Gia Lai bị chia cắt, giao thông tê liệt.
(GLO)- Do mưa lớn kéo dài từ tối 5-9, nhiều khu dân cư, diện tích hoa màu tại các xã Ia Hiao, Ia Pa và Pờ Tó bị ngập sâu. Hiện chính quyền các địa phương đang thống kê thiệt hại và triển khai biện pháp khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.
(GLO)- Ngày 30-8, do mưa lớn kéo dài kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về khiến ngầm tràn qua thôn Mơ Nang 2 (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) tiếp tục ngập sâu và sạt lở, giao thông chia cắt, cô lập hơn 300 hộ dân.
(GLO)- Sáng 13-11, ông Huỳnh Văn Trường-Chủ tịch UBND huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết, do mưa lớn kéo dài khiến ngầm tràn vào thôn Mơ Nang 2 (xã Kim Tân) bị ngập, 200 hộ dân đang bị cô lập.
Đường Mẹ Suốt được nhắc đến rất nhiều trong những ngày Đà Nẵng mưa lớn vì khu vực này chính là rốn lũ, có nơi ngập sâu hơn 2 m, người dân luôn sống trong thấp thỏm
(GLO)- Ngày 23-8, Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 6483/VPCP-CN liên quan tình trạng ngập cục bộ tại đoạn tuyến Km25+369-Km25+469 thuộc Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết-Dầu Giây.
Tổng lượng mưa từ ngày 14/10 đến sáng 15/10 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế trung bình từ 400-550mm, có nơi cao hơn như Thủy Yên 735mm; Khe Tre 716mm, Lộc Tiến 626mm, Hương Sơn 592 mm, Truồi 569mm.
(GLO)- Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng-chống thiên tai, mưa lũ liên tục đã khiến Nghệ An, Hà Tĩnh thiệt hại khá nặng. Tính đến ngày 1-10, tại Nghệ An đã có 7 người chết; 20 ngôi nhà thiệt hại trên 70%; 121 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 55 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 1.120 hộ phải di dời; 18.828 nhà bị ngập (Nghệ An 17.489, Hà Tĩnh 1.339).
Từ tối 22.10 đến ngày 23.10 do mưa lớn, nhiều vùng của tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở, ngập lụt và chia cắt, các địa phương phải di dời dân đến nơi an toàn.
(GLO)- Khoảng 1 giờ chiều 23-4, trên địa bàn TP. Pleiku đã xuất hiện mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ. Cơn mưa kèm theo gió đã gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường và làm ngã đổ nhiều biển hiệu. Tại một số khu vực còn xuất hiện mưa đá nhưng thiệt hại không đáng kể.
(GLO)- Người dân phản ánh xe của Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Gia Lai vào đổ rác trong Nghĩa trang TP. Pleiku (cũ) làm bít lối đi vào thăm mộ người thân. Nghiêm trọng hơn, việc này đã tạo tiền lệ cho người dân lén lút đổ rác tại đây khiến khu vực này ngập ngụa với đủ các loại rác.
(GLO)- Hơn 5 năm nay, nhà ông Huỳnh Bôi (85 Lê Đại Hành, tổ 6, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) cùng nhiều hộ dân khác trên địa bàn tổ 6, phường Thống Nhất thường xuyên bị ngập nước mỗi khi mùa mưa đến.
(GLO)- Theo phản ánh của ông Trần Thành (trú tại tổ 3, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku), nhà ông cùng 4 hộ dân khác thường xuyên bị ngập úng do hệ thống cống thoát nước đường Âu Cơ gây ra. Ngoài ra, gia đình ông còn bị thất thu do vườn chanh dây bị ngập úng dẫn đến chết cây. Một số hộ khác thì bị nước tràn vào nhà và ảnh hưởng đến chăn nuôi của gia đình. Gia đình ông Trần Thành cũng đã gửi đơn kiến nghị lên UBND phường Thắng Lợi. Chính quyền địa phương cũng đã cho người đến tìm hiểu và lập biên bản xác định thiệt hại cho người dân.
(GLO)- Điểm dừng chân Ia Pô (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh) là tên gọi mới thay cho “Chốt Ia Pô“ trước đây. Ia Pô nằm bên cạnh dòng Sê San, cách đồn hơn 10 km. Những năm trước, Ia Pô được ví như “ốc đảo“ nơi tiền tiêu.
(GLO)- Bữa cơm chiều vội vàng ở một nhà hàng Thượng Hải vừa xong thì thành phố đã lên đèn. Tôi có cảm giác như mình bị ngập giữa vùng ánh sáng đa chiều rọi chiếu từ những tòa cao ốc chọc trời đan dày như nấm mọc sau mưa. Ở đây, khái niệm về nhà cao tầng phải tính từ tầng 31 trở lên. Tôi không nghĩ mình có thể sống được trên những “tổ chim“ chênh vênh ấy. Mà nghe đâu mỗi mét vuông sàn ở trên cao tầng đó đắt ngang với kim cương!
(GLO)- Có người đặt mới làm nên bánh luôn tươi mới, sử dụng nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, không dùng chất bảo quản và mẫu mã phong phú không thua gì các loại làm sẵn... Đó là lý do để các loại bánh hand-made (bánh làm thủ công bằng tay) ngày càng được ưa chuộng.
(GLO)- Cuộc sống của nhiều hộ dân ở đường Bà Triệu, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku bị ảnh hưởng do việc thi công dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú trên địa bàn đã làm nước không có chỗ thoát khiến nhà họ bị ngập, nhất là từ khi bước vào mùa mưa.