Người phụ nữ ở xã Gào hơn 25 năm tình nguyện chăm sóc, bảo vệ phần mộ các liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hơn 25 năm qua, chị Nguyễn Thị Thu Hà (làng C, xã Gào, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tình nguyện chăm sóc, bảo vệ phần mộ của các liệt sĩ ở Khu di tích lịch sử cách mạng Khu 9 (TP. Pleiku ngày nay).

Chị Nguyễn Thị Thu Hà bên gốc đa Khu di tích lịch sử cách mạng Khu 9. Ảnh: Hoàng Minh
Chị Nguyễn Thị Thu Hà bên gốc đa Khu di tích lịch sử cách mạng Khu 9. Ảnh: Hoàng Minh

Chị Nguyễn Thị Thu Hà sinh ra và lớn lên ở xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Sau khi kết hôn, vợ chồng chị lên xã Gào lập nghiệp. Nhờ chịu khó lao động, chị đã tích góp được ít tiền mua khu đất cằn ven suối Ia Púch (cuối làng C, xã Gào) để sản xuất.

Trong quá trình sản xuất, chị có điều kiện tìm hiểu khu đất của mình liên quan đến vùng căn cứ cách mạng, có cây đa cổ thụ, có hang đá từng che chở cho cán bộ, chiến sĩ và người dân các dân tộc trong những năm tháng kháng chiến. “Khi biết chính xác về Khu căn cứ cách mạng, trên mảnh đất này đã từng có cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì Tổ quốc, tôi đã lập bàn thờ ở gốc cây đa, thành kính dâng hương hoa vào những ngày lễ, Tết”-chị Hà bộc bạch.

Xã Gào là quê hương anh hùng, là “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cách mạng. Do đó, các cơ quan, đơn vị, nhất là Đoàn Thanh niên thường xuyên tổ chức các chuyến về nguồn, thăm hỏi, động viên và tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và tham quan Khu di tích lịch sử cách mạng Khu 9.

Các nhà nghiên cứu, sưu tầm văn hóa và khách du lịch cũng thường đến đây nghiên cứu, tìm hiểu về Khu di tích, truyền thống và sự phát triển của địa phương. Những lần như thế, bằng sự nhiệt tình và hiểu biết của mình, chị Hà đều say sưa giới thiệu để du khách hiểu thêm về lịch sử, truyền thống, văn hóa, con người nơi đây.

Ông Phan Kỳ (83 tuổi, tổ 6, phường Ia Kring, TP. Pleiku)-nguyên Trung đội trưởng Trung đội lực lượng vũ trang nhân dân Khu 9 đánh giá rất cao và vô cùng cảm động khi nhắc tới chị Hà. “Nhiều đồng đội của tôi đã chiến đấu, bị thương và hy sinh tại khu vực này. Sau ngày giải phóng năm 1975, Đảng và Nhà nước, chính quyền đã quan tâm cất bốc, quy tập hài cốt các anh về nghĩa trang liệt sĩ. Tuy vậy, vẫn còn một số liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, phần mộ. Mỗi lần vào đây, tôi và đồng đội thấy nhớ thương các anh vô cùng. Chúng tôi cũng ấm lòng hơn khi phần mộ các anh được chị Hà chăm sóc, hương khói chu đáo”-ông Kỳ tâm sự.


Vừa qua, gia đình chị Hà còn tự nguyện hiến 750 m2 đất cho xã mở rộng tuyến đường tới Khu di tích. Ông Trần Ngọc Thanh-Chủ tịch UBND xã Gào-cho biết: “Gia đình chị Hà đi đầu thực hiện chủ trương của xã hiến đất làm đường đến Khu di tích. Sắp tới, tuyến đường này sẽ được nhựa hóa giúp việc đi lại thuận lợi. Dù không được ai phân công và không được trả công nhưng chị Hà vẫn thành tâm, cần mẫn chăm sóc chu đáo các phần mộ liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử cách mạng Khu 9. Đây là việc làm rất ý nghĩa và đáng biểu dương”.

HOÀNG MINH

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null