(GLO)- Sáng 10-7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp cùng UBND phường Hoài Nhơn Đông và các đơn vị, hội đoàn thể trên địa bàn khởi công xây nhà cho bà Nguyễn Thị Hợp (SN 1979, trú tổ dân phố Mỹ Thọ, phường Hoài Nhơn Đông).
(GLO)- Ngày 9-7, ông Lê Minh Đức - Bí thư Đảng ủy phường Tam Quan (tỉnh Gia Lai) cho biết: Từ các nguồn tư liệu và lời kể của nhân chứng, khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn được xác định có khả năng còn hố chôn liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.
(GLO)- Sáng 19-5, trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An khai mạc triển lãm chuyên đề “80 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” (19/12/1946-19/12/2026) tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh.
(GLO)- Giữa dòng chảy của thời gian, nhiều hiện vật thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ tiếp tục được gìn giữ, trao truyền từ thế hệ trước đến lớp kế tục, góp phần giúp người trẻ nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước.
(GLO)- Chiến tranh dẫu khốc liệt song từ sự đồng hành của những người cùng chung lý tưởng cách mạng, tình yêu đã đơm hoa kết trái, trở thành điểm tựa để người lính vững vàng giữa bom đạn, vun đắp nên hạnh phúc bền chặt sau ngày đất nước thống nhất.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong tâm trí những cựu tù Côn Đảo (nay thuộc Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh) ký ức về những năm tháng đói khổ, đớn đau vì bị giam cầm, tra tấn nơi “địa ngục trần gian” vẫn còn nguyên vẹn.
(GLO)-Ngày 10-4, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân đoàn 34 cho biết, đơn vị đã hoàn thành việc quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại khu vực làng Doch 1 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Cách đây 55 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Phù Mỹ (cũ), nhân dân và các lực lượng vũ trang xã Mỹ Đức (nay là xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) đã làm nên Chiến thắng Gò Cớ bằng phương thức “ba mũi giáp công” - kết hợp đấu tranh chính trị, binh vận và vũ trang.
(GLO)- 96 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Lịch sử Đảng là bản hùng ca về bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ sáng tạo, cùng niềm tin và khát vọng vươn lên của một dân tộc anh hùng.
(GLO)- Cuộc trò chuyện với hai nhân chứng sống - ông Hoàng Văn Tuyển và bà Huỳnh Thị Kim Xuyên đã đưa chúng ta trở lại những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ, nơi tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến đã viết nên những trang đời đáng nhớ.
(GLO)- Ngày 1-9-1962, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa ký Sắc lệnh lập tỉnh Phú Bổn, đồng thời đẩy mạnh gom dân lập ấp chiến lược nhằm tăng cường sự kiểm soát đối với vùng đất tiếp giáp giữa các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Phú Yên ngày nay.
(GLO)- Không chỉ anh dũng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các ông Siu Đôm và Đinh A Nhur (xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) còn có nhiều đóng góp trong quá trình tái thiết, xây dựng quê hương sau ngày giải phóng. Họ là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.
(GLO)- Trong chuyến công tác tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), chúng tôi được nghe các bậc cao niên kể chuyện về những năm tháng dân làng tăng gia sản xuất phục vụ cách mạng.
Về thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng), hỏi thăm gia đình cô Tư Lan (Võ Thị Lan) không ai không biết bởi cô Tư là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất cho đến nay của tỉnh giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.
(GLO)- Mỗi lần đi qua đèo Mang Yang, tôi không khỏi bồi hồi nhớ về quá khứ. Ở dưới chân đèo, dọc theo quốc lộ 19 chừng 20 km là những điểm qua lại bí mật của con đường hành lang Trung ương Bắc-Nam thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
(GLO)- Hồi còn trong căn cứ K8 (An Khê), nói là căn cứ, nhưng thật ra vùng phía Đông Nam An Khê thuộc K7 (huyện Kông Chro và Đak Pơ ngày nay) khi ấy là “vùng đệm” giữa vùng giải phóng và vùng địch tạm chiếm.
(GLO)- Nếu Gia Lai tự hào có Căn cứ địa cách mạng Khu 10 (xã Krong, huyện Kbang) thì Khu căn cứ kháng chiến Cư Ju-Dliê Ya là biểu tượng cho tinh thần bất khuất của tỉnh Đak Lak. Khu căn cứ kháng chiến Cư Ju-Dliê Ya cũng là di tích có vị trí đặc biệt nằm trên địa giới hành chính huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Đak Đoa: Tiêu hủy vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ; Hội thảo khoa học về di tích căn cứ kháng chiến Cư Jŭ-Dliê Ya (đọc: Cư Dú Đờ lê da); Trang bị kiến thức, kỹ năng cho 3 đại biểu tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”; Ra mắt câu lạc bộ “Bơi thanh thiếu nhi Gia Lai”; Hỗ trợ hơn 1,6 tỷ đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước bị kẻ thù xâm lược, nhiều người con Jrai đã một lòng đi theo cách mạng, quyết tâm giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Nhớ lại quãng đời tuổi trẻ hào hùng ấy, ai cũng thấy tự hào.
(GLO)- Năm 1971, Tỉnh ủy Gia Lai mở hội nghị chuyên đề với sự tham dự của 150 đại biểu. Anh em lâu ngày về cứ thì nêu nguyện vọng muốn ăn bánh xèo. Chuyện ấy ở quê, với các hàng bánh thì quá đơn giản. Đằng này núi rừng, không có phương tiện, không ai biết nghề!
(GLO)- Sau 46 năm thống nhất đất nước, cái đói không còn ám ảnh người dân xã Đất Bằng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai). Nhưng trong ký ức của nhiều người, củ mài-một loại củ rừng đã giúp cứu đói trong suốt 2 cuộc kháng chiến trường kỳ và những năm đầu sau ngày hòa bình vẫn còn sâu đậm.
(GLO)- Tôi về thăm quê hương Anh hùng Wừu (xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) vào những ngày tháng 3 lịch sử. Con đường dẫn đến trụ sở UBND xã được thảm nhựa phẳng lì. Hai bên đường là những ngôi nhà cao tầng nằm cạnh vườn cà phê, hồ tiêu, bời lời xanh mướt. Cuộc sống mới đang hiện diện ở vùng quê cách mạng này.
(GLO)- Hơn 25 năm qua, chị Nguyễn Thị Thu Hà (làng C, xã Gào, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tình nguyện chăm sóc, bảo vệ phần mộ của các liệt sĩ ở Khu di tích lịch sử cách mạng Khu 9 (TP. Pleiku ngày nay).
(GLO)- Theo lời giới thiệu của nhà văn-cựu chiến binh Trung Trung Đỉnh, một buổi chiều đầu năm 2021, tôi ghé thăm ông Phạm Hải Đăng tại căn nhà số 59A Phan Đình Phùng, TP. Pleiku. Sinh năm 1949, quê ở tỉnh Ninh Bình, học hết lớp 10, ông nhập ngũ tháng 7-1967 và vào thẳng chiến trường Gia Lai. Đóng quân tại khu vực Suối Đục (huyện Chư Prông), ông trở thành lính trinh sát thuộc Trung đoàn 95. Tiểu đội của ông được giao nhiệm vụ bám đường 14, phối hợp đưa và đón cán bộ qua lại ngả này.