Ghi dấu lịch sử địa điểm tập kết ra Bắc tại sông Lại Giang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 14-1-2026, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 182/QÐ-UBND xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Ðịa điểm chuyển quân tập kết ra Bắc (1954-1955) tại bờ Bắc sông Lại Giang (nay thuộc khu phố 3, phường Bồng Sơn).

Thi hành Hiệp định Giơnevơ, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) từ bờ Bắc sông Lại Giang trở ra là khu vực tập kết 200 ngày, từ bờ Nam sông Lại Giang trở vào đến đèo Cù Mông thuộc khu vực tập kết 300 ngày.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hoài Nhơn đã tận dụng khoảng thời gian quan trọng này hoàn thành tốt nhiệm vụ tập kết các lực lượng ra Bắc, đồng thời tranh thủ chuẩn bị mọi mặt để bước vào giai đoạn đấu tranh cách mạng mới.

tap-ket-ra-bac-2.jpg
Nhân dân đón chào Ủy ban Kiểm soát và đình chiến Quốc tế tại bờ Bắc sông Lại Giang. Ảnh: Tư liệu Bảo tàng tỉnh Gia Lai

Sự kiện lịch sử trên diễn ra từ cuối năm 1954 đến đầu năm 1955. Lúc đó, cầu Bồng Sơn (cũ) do Pháp xây dựng đã bị đánh sập nên ta đã chuẩn bị 2 phương án để vượt sông tập kết: các chiến sĩ LLVT sẽ qua sông Lại Giang bằng cầu phao tạm thời do quân đội xây dựng; cán bộ hành chính, đồng bào và con em theo cha mẹ tập kết sẽ đi bằng phà tại bến xuồng đầu cầu Bồng Sơn để sang sông.

Phà ở đây thực chất được kết nối bởi 2-4 chiếc ghe để chở cán bộ, con em sang sông Lại Giang vào Quy Nhơn.

Khu vực bờ Bắc sông Lại Giang (khi ấy thuộc xã Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn) đã chứng kiến những cuộc chia tay đầy nước mắt diễn ra thật xúc động, trong lòng người ở lại cũng như kẻ sắp đi xa trĩu nặng bao nỗi niềm thương nhớ.

Cha mẹ tiễn con, vợ tiễn chồng, lứa đôi tiễn nhau. Không ai bảo ai nhưng cùng hẹn hai năm sau thống nhất đất nước sẽ sum họp.

tap-ket-ra-bac-1.jpg
Sông Lại Giang - nơi diễn ra sự kiện chuyển quân tập kết ra Bắc (1954-1955). Ảnh: Đ.V.Đ

Ông Nguyễn Cao (SN 1936, sinh sống ở khu phố 5, phường Bồng Sơn) kể lại rằng: Ông đã trực tiếp cùng gia đình đưa tiễn 3 người anh ruột qua sông Lại Giang để vào Quy Nhơn tập kết ra Bắc, trong đó có một người là cán bộ hành chính và hai người là chiến sĩ cách mạng.

Thời điểm khi chuyển quân, dọc bờ sông Lại Giang dân ít, nhà thưa, chủ yếu nhà tranh vách đất. Các tổ chức quốc tế cũng như cán bộ ta đến Bồng Sơn làm nhiệm vụ tập kết chủ yếu ở tạm tại các miếu và nhà giã gạo dọc bờ sông Lại Giang.

Trong dòng người tập kết ra Bắc năm 1954 từ sông Lại Giang, có cậu bé Nguyễn Tấn Hiểu mới 9 tuổi (khi ấy quê ở xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, nay là phường Hoài Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai).

Theo lời kể của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Tấn Hiểu, trong buổi chia tay ở lớp 1 trường làng, thầy nói: “Chúc em Hiểu học tập tốt để sau này về xây dựng quê hương”.

Ngày lên đường, cha mẹ chuẩn bị cho ông một bộ áo quần lành lặn, một ống lương khô và chiếc xà cột đựng gạo. Từ bờ Bắc sông Lại Giang, cậu bé Hiểu một mình vượt sông, men theo quốc lộ để được hướng dẫn đến Quy Nhơn tập kết ra Bắc.

Ký ức cá nhân của ông Hiểu cũng như hàng nghìn người khác đã góp phần khắc sâu giá trị lịch sử, nhân văn đặc biệt của địa điểm chuyển quân tập kết ra Bắc tại bờ Bắc sông Lại Giang.

Việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 200 ngày chuyển quân tại sông Lại Giang góp phần vào thắng lợi của toàn Liên khu V, tỉnh Bình Định thực hiện hoàn thành 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc.

Năm 2025, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày hoàn thành việc chuyển quân tập kết ra Bắc tại Quy Nhơn (16-5-1955 đến 16-5-2025) nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn; tôn vinh những hy sinh, mất mát của nhân dân miền Nam nói chung, Bình Định nói riêng trong cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược.

Trong đó, di tích lịch sử cấp tỉnh “Cảng Quy Nhơn - Địa điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc” được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia ngày 15-5-2025.

Trong buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày hoàn thành việc chuyển quân tập kết ra Bắc tại Quy Nhơn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Tỉnh ủy đã đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của sự kiện tập kết ra Bắc để lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, nhất là thế hệ trẻ về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với đó là sự hy sinh, cống hiến to lớn của các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ và nhân dân ta; vận dụng, phát huy những bài học kinh nghiệm của sự kiện tập kết ra Bắc trong thực hiện xây dựng, rèn luyện thế hệ cách mạng… đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới đất nước.

Từ sự chỉ đạo trên và thể theo nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, Bảo tàng tỉnh phối hợp với UBND phường Bồng Sơn và các đơn vị liên quan tiến hành xây dựng hồ sơ khoa học Địa điểm chuyển quân tập kết ra Bắc (1954-1955) tại bờ Bắc sông Lại Giang đề nghị UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh - tạo “địa chỉ đỏ” để góp phần giáo dục lịch sử cách mạng, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Có thể bạn quan tâm

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết, những vườn đào đỏ thắm và mai vàng trên cao nguyên Gia Lai đồng loạt bung sắc, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần. Sắc hoa không chỉ làm đẹp không gian mà còn kể câu chuyện mưu sinh, thích nghi và tình cảm của con người với vùng đất mới.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Sắc màu cuộc sống bên những ngôi nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Trầm mặc nhà cổ ở Thuận Nghĩa

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, ở làng Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện một khoảng lặng rất riêng. Đó là những ngôi nhà cổ trầm mặc bên hàng cau, vườn cây, như những mảnh ký ức của làng quê xưa, âm thầm gìn giữ nếp sống, gia phong và dấu ấn của thời gian.

Phường Pleiku khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ.

Phường Pleiku khai trương "Phố đêm Chợ Nhỏ"

(GLO)- Tối 30-1, tại đường D2, khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), UBND phường Pleiku tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” - mô hình không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, không khí mừng Đảng, mừng Xuân đang lan tỏa nơi các buôn làng vùng cao nguyên Gia Lai từ hệ thống đèn đường mới thắp sáng ban đêm, sắc hoa rực rỡ hai bên lối đi, đến tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp vừa hoàn thành.

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

null