(GLO)- Ở Gia Lai, nhiều địa phương từng là căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ngày nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân những địa phương này tiếp tục chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
(GLO)- Từng là căn cứ địa cách mạng của tỉnh Gia Lai trong suốt 2 thập kỷ kháng chiến chống Mỹ, mảnh đất Krong thấm đẫm ký ức hào hùng đang vươn mình mạnh mẽ.
(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.
(GLO)- Xã Đăk Tơ Pang (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) từng là căn cứ địa cách mạng kiên cường trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 50 năm sau ngày giải phóng, mảnh đất anh hùng đã khoác lên mình áo mới với nhiều đổi thay đáng tự hào.
(GLO)- 49 năm sau ngày giải phóng, người dân làng Đak Bok (xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, tập trung lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới, tạo sự khởi sắc nhiều mặt nơi vùng căn cứ.
(GLO)- Năm 2023 là năm cuối thực hiện Đề án phát triển kinh tế-xã hội 4 làng Đồn (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) giai đoạn 2 (2021-2023). Nhiều mô hình, dự án đã được triển khai nhằm giúp người dân từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm vươn lên trong cuộc sống. Nhờ vậy, vùng căn cứ cách mạng đã có nhiều đổi thay căn bản.
(GLO)- 48 năm sau ngày giải phóng, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nỗ lực của cộng đồng, những ngôi làng vùng căn cứ cách mạng ở Gia Lai đã có bước chuyển mình mạnh mẽ.
(GLO)- Căn cứ địa cách mạng Khu 10 (nay là địa bàn xã Krong, huyện Kbang) hội tụ đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa“, được tỉnh chọn làm “An toàn khu“ trong suốt 20 năm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1955-1975). Mặc dù quân thù huy động nhiều phương tiện, lực lượng và dùng mọi cách để đánh phá nhưng Căn cứ địa cách mạng Khu 10 luôn đứng vững, bảo đảm an toàn cho các cơ quan đầu não của tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Những ngày cuối tháng 4, chúng tôi có dịp trở lại vùng căn cứ cách mạng Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Vùng đất gian khó ngày nào giờ đã “thay da đổi thịt“ khi cơ sở hạ tầng được đầu tư hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần người dân không ngừng nâng cao.
B'Kọ, buôn nhỏ đầy thương yêu của người K'Ho ở xã Lộc An, huyện Bảo Lâm đang vào xuân với ấm áp yêu thương, no ấm lan tỏa trên mảnh đất đầy truyền thống này.
Được xây dựng từ năm 1964-1968, nhờ cấu trúc địa hình gò đồi, rừng rậm, mang yếu tố bí mật cao, địa đạo Gò Quánh đã được chọn làm căn cứ cách mạng trong chương trình xây dựng làng xã chiến đấu.
(GLO)- Đợt tuyển quân năm nay, nhiều thanh niên xã Ia Tul (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã hăng hái viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đây là hành động đẹp, thể hiện vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.
(GLO)- Tháng Chạp, những vạt rẫy của bà con người Bahnar ở xã Krong (huyện Kbang) cũng vào mùa ngơi nghỉ. Lúa rẫy đã được tuốt gọn, bắp đã được bẻ, chỉ còn từng vạt đậu cô ve lùn đang đương vụ chín… Trong nhà, rượu ghè đã ủ sẵn chỉ đợi ngày xuân.
(GLO)- Về thăm lại buôn Bầu (xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa), chúng tôi không khỏi xúc động xen lẫn ngỡ ngàng trước những đổi thay của một làng căn cứ kháng chiến năm xưa.
(GLO)- Ngày 6-5, Ban liên lạc Kháng chiến tỉnh đã tổ chức chuyến tham quan Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong (Căn cứ cách mạng Khu 10) cho khoảng 60 thành viên là những người từng tham gia hoạt động cách mạng tại tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ.
(GLO)- Vẫn biết cuộc sống bây giờ nơi đâu chẳng đổi thay, nhưng ở mảnh đất từng là căn cứ cách mạng như xã Sró (huyện Kông Chro), mỗi sự đổi thay dù nhỏ cũng khiến ta trân trọng, nâng niu. Bởi đấy là những mảnh đất “Lịch sử lấy nơi này làm đất chôn rau…“.
(GLO)- Trong không khí hân hoan của những ngày tháng 8 lịch sử, Ban liên lạc những người tham gia hoạt động cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến tỉnh Gia Lai đã tổ chức hành trình “Về nguồn“ thăm lại căn cứ cách mạng tại xã Krong (huyện Kbang). Nhiều thành viên không giấu được sự xúc động sau hơn 40 năm trở về với vùng đất mình từng tham gia chiến đấu một thời.