Thanh niên Ia Tul tình nguyện nhập ngũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đợt tuyển quân năm nay, nhiều thanh niên xã Ia Tul (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã hăng hái viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đây là hành động đẹp, thể hiện vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.
Cán bộ buôn Tơ Khế đến thăm, động viên em Rah Lan Thơ (bìa phải) chuẩn bị khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Vũ Chi
Cán bộ buôn Tơ Khế đến thăm, động viên em Rah Lan Thơ (bìa phải) chuẩn bị khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Vũ Chi
Tiếp nối truyền thống làng căn cứ cách mạng
Sau khi hoàn thành việc sáp nhập, xã Ia Tul còn lại 3 buôn: Tơ Khế, Biăh A và Biăh B. Trong đó, buôn Tơ Khế trước đây là căn cứ cách mạng, luôn dẫn đầu trong công tác tuyển quân hàng năm của xã. 
Rah Lan Vi Na là người đầu tiên viết đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này. Trong lá đơn của mình, Vi Na viết: “Em nhận thức được rằng, quân đội là lực lượng tin cậy, sắc bén để bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, là trường học lớn để em học tập và rèn luyện bản thân. Nguyện vọng của em là muốn phục vụ lâu dài trong quân đội, đồng thời cống hiến một phần sức mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Ông Nay Cruin hãnh diện khi cậu con trai cả của mình ý thức được trách nhiệm với quê hương, đất nước. Là người con của vùng đất giàu truyền thống cách mạng, cũng từng là người lính, ông Cruin hy vọng con mình sẽ hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Ông chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm rằng, các cháu còn nhỏ là con mình, lớn lên là công dân của đất nước, phải làm tròn nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Nếu các cháu có thể phục vụ lâu dài trong quân đội thì đó là niềm tự hào của gia đình. Còn không, sau khi ra quân, các cháu có điều kiện học nghề phù hợp với năng lực, sở trường, có việc làm ổn định, tiếp tục xây dựng quê hương giàu mạnh”.
Trong đợt tuyển quân năm nay, buôn Tơ Khế có 4 thanh niên tình nguyện nhập ngũ. Ngoài Rah Lan Vi Na, còn có Rah Lan Thơ, Rah Lan Hoang, Rah Lan Chi. Tất cả đều là họ hàng với nhau, cùng chung lý tưởng, cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước.
Trong số đó, Rah Lan Thơ là trường hợp khá đặc biệt. Gia đình thuộc diện cận nghèo, 6 anh chị đã lập gia đình và ra ở riêng. Thơ ở cùng cha mẹ già, cha trải qua nhiều cuộc phẫu thuật điều trị bệnh nên sức khỏe giảm sút, Thơ trở thành lao động chính. Anh trai Thơ vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Với hoàn cảnh đó, Thơ thuộc diện có thể tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, với mong muốn tiếp nối truyền thống của cha anh, Thơ đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.
“Từ nhỏ, em đã mơ ước khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, trở thành người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Em tình nguyện nhập ngũ với mong muốn được học tập, rèn luyện, cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước. Theo em, thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm, là nghĩa vụ thiêng liêng của thế hệ trẻ với Tổ quốc”-Thơ bày tỏ.
Sức lan tỏa rộng rãi
Từ những lá đơn tình nguyện của thanh niên buôn Tơ Khế, nhiều thanh niên trong xã Ia Tul đã phát huy tinh thần xung kích, khi đồng loạt viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đến thời điểm hiện tại, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã nhận được 9 lá đơn tình nguyện tham gia quân ngũ, tăng 7 người so với năm 2019.
“Từ lâu, em thấy môi trường quân đội có ý nghĩa rất lớn đối với việc rèn luyện và trưởng thành của mỗi người. Cũng bởi ý thức được điều đó mà em hy vọng mình có đủ tiêu chuẩn để được nhập ngũ đợt này”. Đó là tâm sự của Rô Danh (buôn Biăh B). Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Danh vào tỉnh Đồng Nai làm công nhân, kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Khi biết thông tin về đợt tuyển quân năm nay, Danh đã thu xếp công việc về nhà, sẵn sàng tham gia khám tuyển.
Có phần lo lắng cho cậu con trai hay rụt rè nhưng ông Ksor Biên vẫn kiên quyết: “Vợ chồng tôi quanh năm chỉ gắn bó với ruộng vườn, không có điều kiện cho con cái học cao hơn. Tôi luôn hy vọng môi trường quân đội sẽ rèn luyện cháu sớm khôn lớn, trưởng thành. Tôi luôn động viên cháu không phải lo lắng chuyện gia đình mà hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi ra quân có thể học nghề cơ khí để sinh sống như cháu hằng mơ ước”.
Ông Rah Lan Ngoan-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Tul-cho biết: Theo chỉ tiêu, xã Ia Tul có 52 thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự tập trung vào ngày 17-11 tới. Tuy nhiên, thực tế đã có 61 thanh niên được tiếp cận, động viên.
Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ngay khi có chỉ tiêu trên giao, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo danh sách thanh niên trong diện khám sơ tuyển trên hệ thống loa truyền thanh xã; tổ chức họp thôn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con; biểu dương những thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Vì vậy, công tác tuyển quân đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của đông đảo người dân và thanh niên trên địa bàn.
“Những thanh niên tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ đợt này đều có tư cách đạo đức tốt, có sức khỏe và mong muốn cống hiến cho đất nước. Đây là hành động rất đáng biểu dương, nét đẹp rất đáng tự hào của thanh niên xã nhà, thể hiện tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm cao của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước”-ông Ngoan nhận định.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.