Người Hưng Yên ấm no trên quê hương mới Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hơn 20 năm lập nghiệp tại vùng kinh tế mới thuộc địa bàn huyện Chư Prông, những người con Hưng Yên đã vượt qua khó khăn để cùng nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống trên quê hương thứ hai.
Ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế
Niềm vui hiện hữu trên gương mặt, anh Nguyễn Văn Ánh-thôn Phố Hiến (xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai), hồ hởi cho biết: Kể từ ngày gia đình rời quê hương đi xây dựng kinh tế mới ở vùng đất Chư Prông này, anh và cộng đồng người dân Hưng Yên ở đây vô cùng xúc động khi lần đầu tiên được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên trực tiếp vào thăm hỏi, động viên.
 Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (bìa phải) tặng 100 triệu đồng cho người dân Hưng Yên đang sinh sống tại xã Ia Lâu và Ia Piơr, huyện Chư Prông. Ảnh: M.D
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (bìa phải) tặng 100 triệu đồng cho người dân Hưng Yên đang sinh sống tại xã Ia Lâu và Ia Piơr, huyện Chư Prông (Gia Lai). Ảnh: M.D
Anh Ánh cho hay, năm 1999, vợ chồng anh khăn gói từ huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên) vào vùng đất Ia Lâu tìm cơ hội phát triển kinh tế. “Vào đến nơi, nhìn bốn bề rừng núi hoang vu, nhất là khi thấy căn nhà vỏn vẹn 24 m2 được cấp để ở mà bên dưới nền nhà còn nguyên dấu những luống cày, tôi thầm nghĩ mình sẽ không thể nào trụ lâu được. Rồi vợ chồng tôi bắt đầu khai hoang, mở rộng sản xuất, chăn nuôi tích góp mua thêm đất. Và 2 đứa con lần lượt ra đời đã níu chân chúng tôi đến bây giờ”-anh Ánh kể. Nhờ cần cù, chăm chỉ lao động, vợ chồng anh đã biến những giọt mồ hôi đổ xuống thành của cải, vật chất. Ngoài 5 sào đất được Nhà nước cấp ban đầu, đến giờ gia đình anh đã có hơn 4 ha lúa nước, 2 ha điều và 1 ha trồng cây ngắn ngày các loại, thu nhập bình quân 170-200 triệu đồng/năm.
Khác với anh Ánh, trước khi vào lập nghiệp tại thôn Phố Hiến, gia đình anh Vũ Duy Đông (xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) đã từng đến các tỉnh như Đak Nông, Bình Phước,  Đồng Tháp để gầy dựng cuộc sống. Nhận thấy những nơi này đều không phù hợp cho việc phát triển kinh tế, năm 1999 gia đình anh chuyển đến xã Ia Lâu cùng với đứa con trai mới vừa tròn 5 tuổi. Được những người cùng quê đến trước đùm bọc, hỗ trợ, gia đình anh chị bỏ công sức khai hoang, trồng trọt, chắt chiu tích góp. Đến nay, ngoài 2 ha lúa nước, 2 ha điều và cây ăn quả, gia đình anh Đông còn có đến 3 xe ben, 2 xe máy đào và máy xúc, thu nhập bình quân mỗi năm trên 1 tỷ đồng.
Còn với anh Nguyễn Văn Khảm (thôn Kim Giang, xã Ia Piơr), để có được cuộc sống như ngày hôm nay, anh và những người con miền đất Hưng Yên đã phải đoàn kết, kiên cường mới có thể khuất phục được vùng đất hoang vu này. Anh Khảm nhớ lại, trước kia nhiều người mới từ Hưng Yên vào chưa thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng nên thường xuyên đau ốm, đặc biệt là tình trạng sốt rét khiến cho một số hộ “bỏ cuộc” quay trở về quê cũ hoặc di chuyển đến nơi khác định cư. “Nhờ kiên trì, bám trụ vững vàng nơi vùng đất mới bằng sự quyết tâm cao, tích cực lao động sản xuất, chúng tôi đã vươn lên làm chủ cuộc sống”-anh Khảm đúc kết kinh nghiệm.
Theo ông Đào Trung Kiên-Bí thư Đảng ủy xã Ia Piơr (huyện Chư Prông), cộng đồng người dân Hưng Yên trên địa bàn xã luôn sống hòa đồng, đoàn kết, giúp nhau cùng xóa đói nghèo. “Đảng ủy, chính quyền xã luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những hộ dân này tiếp cận với các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và các ngân hàng thương mại khác để đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập. Nhiều gia đình có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu”-ông Kiên xác nhận.
Nỗ lực xây dựng quê hương thứ hai giàu đẹp
Ông Bùi Viết Hội-Bí thư Huyện ủy Chư Prông-cho biết, từ năm 1997 đến năm 2000, theo chương trình di dân làm kinh tế mới, người dân các huyện thuộc tỉnh Hưng Yên đã chuyển đến sinh sống, làm ăn tại địa bàn 2 xã Ia Lâu và Ia Piơr. Đến nay, cộng đồng cư dân Hưng Yên tại đây đã phát triển lên thành 350 hộ với hơn 1.100 khẩu. Cụ thể, xã Ia Lâu có 78 hộ dân với 295 khẩu sinh sống tại thôn Phố Hiến; xã Ia Piơr có đến 272 hộ với 1.040 khẩu, sinh sống chủ yếu ở các thôn: Kim Giang, Kỳ Phong, Yên Hưng, Yên Bình, Thanh Bình và làng Piơr 1…
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ chụp hình lưu niệm với các hộ dân người Hưng Yên sinh sống và làm ăn tại xã Ia Lâu, Ia Piơr, huyện Chư Prông. Ảnh: Minh Dung
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ chụp hình lưu niệm với các hộ dân người Hưng Yên sinh sống và làm ăn tại xã Ia Lâu, Ia Piơr, huyện Chư Prông. Ảnh: Minh Dung
Bí thư Huyện ủy Chư Prông cho biết: Những năm mới vào địa bàn huyện xây dựng vùng kinh tế mới, đời sống người dân tỉnh Hưng Yên gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đến nay đại đa số các hộ dân này đã nỗ lực khắc phục khó khăn, yên tâm định cư lâu dài tại quê hương mới. Các hộ đã mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nhiều gia đình có kinh tế khá, đặc biệt có nhiều hộ giàu có, sống sung túc.
Mới đây, tại buổi gặp mặt những người con quê hương Hưng Yên đang sinh sống và làm ăn tại 2 xã nói trên, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên-đã ân cần thăm hỏi, động viên những hộ dân này tiếp tục yên tâm sản xuất, gắn bó và nỗ lực cùng địa phương xây dựng quê hương thứ hai ngày càng giàu đẹp. Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên vui mừng, phấn khởi khi biết người dân quê mình đi xây dựng vùng kinh tế mới đã ổn định cuộc sống; biết đoàn kết, đùm bọc, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn. “Dù đi đâu, sinh sống ở địa phương nào, những người con quê hương Hưng Yên hãy luôn giữ vững truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, vươn lên, xứng đáng là những công dân tiêu biểu, đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế. Đồng thời, phải giữ được tinh thần đoàn kết, yêu thương trên vùng đất mới, quê hương thứ hai đã tạo ra cuộc sống ấm no, đủ đầy; nuôi dạy con cái học hành thành đạt và luôn nhớ về quê hương xứ sở”-Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhắn nhủ.
Trong chuyến công tác mới đây tại tỉnh ta, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân Hưng Yên đang làm ăn, sinh sống tại 2 xã Ia Lâu và Ia Piơr; đồng thời trao tặng 100 triệu đồng và 20 suất quà (2 triệu đồng/suất) cho 20 hộ dân Hưng Yên tại 2 xã nói trên.
Minh Dung

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null