Người dân làng Koái phấn khởi khi “Cầu tình thương” đưa vào sử dụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Những ngày này, người dân làng Koái (xã Ia Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) rất phấn khởi khi “Cầu tình thương” bắc qua suối Ia Hlốp được hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần đảm bảo sự an toàn cho người dân khi đi lại và vận chuyển nông sản.

Ông Nguyễn Văn Khôi-Chủ tịch UBND xã Ia Blang-cho biết: Cây cầu dân sinh làng Koái bắc qua suối Ia Hlốp được người dân góp tiền vào làm từ năm 2012. Sau 12 năm đưa vào sử dụng, cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt cầu làm bằng ván có nhiều điểm bị mục gãy, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân mỗi khi đi qua cầu. Vì thế, UBND xã đã kêu gọi các Mạnh Thường Quân hỗ trợ xây dựng cây "Cầu tình thương" để giúp người dân đi lại được an toàn. Sau khi biết thông tin, Thượng tọa Thích Giác Duyên-Trụ trì Tịnh xá Phú Cường (huyện Chư Sê) đã phối hợp với UBND xã kết nối với các nhóm thiện nguyện như: “Việt Nam ước mơ”, “Đêm Sài Gòn” và “Từ Bi Tâm” cùng một số nhà hảo tâm khảo sát, hỗ trợ xây mới cây cầu trên 200 triệu đồng. Cây cầu được làm bằng thép, dài 14 m, rộng 1,8 m, hai bên có lan can vững chắc, đảm bảo an toàn cho việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân.

bi-thu-chi-bo-truong-thon-siu-amet-dung-giua-cung-nguoi-dan-tro-chuyen-ben-cay-cau-moi-anh-nhat-hao-2820.jpg
Bí thư Chi bộ-Trưởng thôn Siu Amét (đứng giữa) cùng người dân trò chuyện bên cây cầu mới. Ảnh: Nhật Hào

Ông Siu Amét-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Koái-cho biết: Người dân làng Koái có gần 20 ha đất sản xuất nằm bên kia suối Ia Hlốp (thuộc xã Ia Hlốp và xã Ia Glai, huyện Chư Sê) nên thường xuyên phải đi qua cây cầu này. Bên cạnh đó, người dân xã Hlốp cũng thường xuyên đi qua cầu để về thị trấn Chư Sê nên lưu lượng người, phương tiện đi lại mỗi ngày tương đối nhiều. Tuy nhiên, cây cầu dân sinh cũ làm bằng ván đã mục và chỉ rộng hơn 1m, lại không có lan can nên rất nguy hiểm cho người dân khi đi qua. Đã có nhiều trường hợp người dân đi qua ngã xuống suối dẫn đến bị thương, thậm chí đã có người tử vong. Do đó, khi có cây cầu mới được xây dựng kiên cố, người dân rất phấn khởi và đã đóng góp hơn 100 ngày công đào móng, làm cống thoát nước, góp phần giúp cho việc thi công cây cầu nhanh chóng hoàn thành.

Cùng chung niềm vui, ông Siu Ơr (làng Koái) cho biết, ngày nào ông cũng đi qua cây cầu này để qua bên kia suối cắt cỏ cho bò và chăm sóc 5 sào cà phê. Trước đây, mỗi lần đi qua cầu cũ, ông lo lắng sợ bị ngã do cầu hẹp lại không có lan can, mặt cầu làm bằng ván nên rất dễ trơn trượt vào mùa mưa. Do đó, khi cây cầu mới được xây dựng, ông rất phấn khởi. “Cây cầu mới được làm bằng sắt rất chắc chắn, lại rộng và có lan can cao nên tôi và người dân ở đây rất yên tâm mỗi khi đi qua”-ông Ơr bộc bạch.

cay-cau-duoc-xay-dung-da-tao-thuan-loi-cho-viec-di-lai-va-van-chuyen-nong-san-cua-nguoi-dan-tren-dia-ban-anh-nhat-hao-8562.jpg
Cây cầu qua suối Ia Hlốp được xây mới đã tạo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân trên địa bàn. Ảnh: Nhật Hào.

Còn ông Siu Pêr (làng Koái) cho hay: “Việc xây dựng cây cầu không chỉ tạo thuận lợi cho người dân làng Koái mà còn ở nhiều thôn, làng khác mỗi khi đi qua. Người dân chúng tôi cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của xã và các Mạnh Thường Quân nhiều lắm".

Chủ tịch UBND xã Ia Blang thông tin thêm: Trên địa bàn xã có suối Ia Blang và Ia Hlốp nằm giữa khu vực giáp ranh của 2 xã Ia Blang và Ia Hlốp. Trong đó, suối Ia Hlốp khá dài, lưu lượng nước lớn, nhất là vào mùa mưa. Nhiều hộ dân trong xã có đất sản xuất ở bên kia suối (thuộc xã Ia Hlốp) nên chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề an toàn cho người dân khi đi qua các cây cầu dân sinh trên địa bàn. Ngoài những cây cầu do Nhà nước đầu tư xây dựng, từ năm 2017 đến nay, xã đã kêu gọi Mạnh Thường Quân hỗ trợ kinh phí xây mới 3 cây cầu dân sinh nhằm thay thế các cây cầu cũ đã xuống cấp với tổng kinh phí gần 1,1 tỷ đồng. Các cây cầu được xây dựng chắc chắn đã tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa, góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Ngầm tràn mùa lũ: Rình rập hiểm nguy

Ngầm tràn mùa lũ: Rình rập hiểm nguy

(GLO)- Mỗi mùa mưa, các ngầm tràn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi nước lũ dâng cao. Những vụ tai nạn thương tâm xảy ra đã cho thấy, cùng với tăng cường cảnh báo, việc đầu tư xây dựng các công trình vượt lũ là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Khẩn trương hoàn thành tái định cư vùng thiên tai

Khẩn trương hoàn thành tái định cư vùng thiên tai

(GLO)- Trước tình trạng nhiều dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai chậm tiến độ, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục tồn tại, đẩy nhanh công tác di dời, tái định cư, bảo đảm an toàn cho người dân.

Từ vụ bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15: Nhà chung cư có trẻ nhỏ cần kiểm tra ngay những vị trí nào?

Từ vụ bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15: Nhà chung cư có trẻ nhỏ cần kiểm tra ngay những vị trí nào?

(GLO)- Vụ bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15 một chung cư ở Hải Phòng và tử vong là lời cảnh báo về nguy cơ tai nạn đối với trẻ tại nhà cao tầng. Với gia đình có trẻ nhỏ, cửa sổ, ban công, lan can và những đồ vật có thể trở thành điểm leo trèo là những vị trí cần được kiểm tra kỹ.

Người y sĩ tâm huyết với đồng bào vùng khó

Người y sĩ tâm huyết với đồng bào vùng khó

(GLO)- Sinh ra và lớn lên tại xã An Toàn, y sĩ Đinh Văn Na sớm chứng kiến nhiều người đau ốm nhưng không đến cơ sở y tế mà chỉ trông cậy vào thầy cúng. Không ít trường hợp vì chậm chữa trị đã để lại hậu quả đáng tiếc.

null