Ngõ lỗ thủng: Cũ nhưng không cũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ ngày 4-2, lúc 20h15’ trên kênh VTV1 đã khởi chiếu bộ phim truyền hình "Ngõ lỗ thủng" dài 29 tập, do Quốc Trọng làm đạo diễn. Phim xoay quanh khu tập thể gồm hơn chục hộ chủ yếu là thành phần trí thức, nhà báo, bộ đội, làm nghề tự do ... trong bối cảnh những năm 1984-1988, đã tái hiện cuộc sống với những thay đổi trong suy nghĩ ở giai đoạn chuyển tiếp từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường.
Một số cảnh trong phim. Ảnh: VTV
Một số cảnh trong phim. Ảnh: VTV

Bộ phim được chuyển thể từ hai cuốn tiểu thuyết "Ngõ lỗ thủng và Tiễn biệt những ngày buồn" của Nhà văn Trung Trung Đỉnh. Phim là câu chuyện kể về những diễn biến xung quanh cuộc sống của những con người trong khu tập thể với nhiều thành phần khác nhau. Một bà Còng - tổ trưởng dân phố luôn tích cực vá lấp cái lỗ thủng ra vào công viên mà những người dân đã phá… Một anh Gù bán hàng nước, tưởng chừng là người rất dữ dằn nhưng sâu trong trái tim lại là người thèm khát một tình yêu, một mái ấm gia đình. Một nhà văn tên Xoay làm biên tập viên, tính tình thật thà chân chất. Nhưng lấy một người vợ tính toán, khiến cuộc sống gia đình không êm ấm. Một Khoái - phó phòng tổ chức một cơ quan kinh tế, thực dụng và khôn ngoan trong cuộc sống.

"Ngõ lỗ thủng" còn được xem là bộ phim phá đi hình ảnh hiền lành, chất phát của diễn viên Dũng Nhi (vai Khoái) và Trung Hiếu (vai Gù). Tuy vậy, những tập đầu của phim đã cho thấy diễn xuất rất thành công của hai diễn viên này ở một dạng nhân vật khác.
 

Bộ phim là bức tranh tái hiện những lỗ thủng trong cuộc sống thời bấy giờ những cũng là bài học cho những con người hiện nay. Do đó dù đề tài phim là cũ, nội dung phim cũ nhưng ngẫm lại thì ở bất kỳ thời nào cũng có người bị những lỗ thủng trong nhân cách, trong lối sống.

Trao đổi với Nhà văn Trung Trung Đỉnh, ông cho biết hai cuối tiểu thuyết trên từ thai nghén cho đến khi hoàn thành mất gần 10 năm, từ đầu những năm 80 đến những năm 90 của Thế kỷ XX. Và đến nay, cả hai đều tái bản trên 5 lần và hiện ông đang có ý định tái bản tiếp với hy vọng lớp trẻ sau này đọc để hiểu được một thời nhiều khó khăn của thế hệ trước. Nói ông nhận xét về bộ phim đang được nhiều khán giả chờ đợi, ông cho biết: "Tôi bán bản quyền với giá 20 triệu đồng, sau đó quyền hoàn toàn thuộc về những người làm phim. Thành công thì họ được, còn không thành công thì họ chịu Nói đánh giá thì khó vì tôi chưa đọc kịch bản và cũng chưa xem phim. Nhưng tôi tin tưởng vào anh Phạm Ngọc Tiến và tài năng của đạo diễn Quốc Trọng nên tôi tin phim sẽ thành công...".
 

Có một điều thú vị mà ít ai biết đó là lời ca khúc trong phim do chính Nhà văn Trung Trung Đỉnh viết với lý do Trọng Đài viết phần âm nhạc trong phim nhưng không chịu viết lời. Thế là đạo diễn Quốc Trọng đã nhờ Nhà văn Trung Trung Đỉnh và chỉ trong một đêm đã hoàn thành.

Minh Thi

Có thể bạn quan tâm

Một thời hương mía…

Một thời hương mía…

(GLO)-Từ con ngõ quen thuộc, tôi hướng mắt ra cánh đồng, thu vào bạt ngàn màu xanh của mía, bắp, đậu, khoai lang... Mỗi mùa một sắc điệu, trù phú và no đủ. Nếu ai đó từng gắn bó với mảnh đất này như tôi sẽ nghe tim mình thổn thức, thấy lòng xốn xang khi bao ký ức luyến thương thầm gọi, tìm về.

Pleiku: Tặng 30 bộ trang phục truyền thống cho Câu lạc bộ Bảo tồn âm nhạc dân gian Tây Nguyên

Pleiku: Tặng 30 bộ trang phục truyền thống cho Câu lạc bộ Bảo tồn âm nhạc dân gian Tây Nguyên

(GLO)- Ngày 12-6, Đoàn phường Đống Đa (TP. Pleiku) phối hợp với Trung đoàn Vận tải 827 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5) tuyên truyền phòng-chống ma túy và sinh hoạt chuyên đề “Giữ gìn, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc” cho 100 đoàn viên, thanh thiếu nhi của các đơn vị.

Chiêng ngân lòng phố

Chiêng ngân lòng phố

(GLO)- Sương còn an nhiên trên từng ngọn cỏ. Dãy núi phía trước nhà hiện ra mờ mờ. Đâu đó, vẳng trong thung sâu, gà rừng đã cất những thanh âm đầu tiên kéo bình minh vượt qua sườn đồi để chào một ngày mới.

 Siu Thu - “Giọng đọc không tuổi”

Siu Thu - “Giọng đọc không tuổi”

(GLO)- Phát thanh viên là người góp phần làm nên chiều sâu cảm xúc cho khán thính giả. Có những giọng đọc qua năm tháng đã trở thành ký ức trong lòng người nghe. Trong số đó, biên dịch viên, phát thanh viên tiếng Bahnar Siu Thu của Báo Gia Lai được ví là “giọng đọc không tuổi”.

Mùa hạ bình yên

Mùa hạ bình yên

(GLO)- Tôi thường kết thúc một buổi tối bằng vài phút ngồi yên trước khi đặt mình vào giấc ngủ. Ánh sáng của bóng đèn đêm phả dịu xuống là một bối cảnh nhẹ nhõm cho những nghĩ ngợi còn đọng lại sau cùng khi ngày vừa trôi.

Làm báo vùng khó

Làm báo vùng khó

(GLO)- Đã dấn thân vào nghề báo, ai cũng hiểu rõ những thử thách phải vượt qua, nhất là khi tác nghiệp ở vùng khó. Song chính khi đó, chúng tôi càng hiểu rõ hơn tình cảm mà người dân dành cho người cầm bút.

null