Ngày mới ở Kon Bông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước đây, mỗi khi vào mùa mưa bão, hàng chục hộ dân ở làng Kon Bông (xã Đak Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) phải sống trong cảnh ngập lụt, nơm nớp lo sợ. Được tỉnh, huyện hỗ trợ kinh phí, bố trí khu đất cao ráo, giúp dân làng di dời nhà cửa về nơi ở mới, đời sống của bà con dần ổn định.
Ám ảnh trận lũ lịch sử
Làng Kon Bông có 140 hộ với hơn 500 khẩu, 99% dân số là người Bahnar. Trong số đó có 73 hộ dân sinh sống dọc con suối Sông Ba, thường xuyên bị ngập lụt mỗi khi mùa mưa đến. Cuối năm 2020, do ảnh hưởng của cơn bão số 9, trên địa bàn xã mưa lớn liên tục, nước từ thượng nguồn đổ về tràn vào nhà dân, cuốn đi heo gà, lúa gạo. Tiếng hô hoán, gọi người chạy lũ nhốn nháo khắp làng.
Tiếp thêm mấy thanh củi cho ngọn lửa bùng lên, tỏa hơi ấm khắp ngôi nhà sàn, bà Đinh Thị Lài nhớ lại cảnh lũ lụt cách đây gần 2 năm: “Khi dân làng đang chuẩn bị bữa cơm chiều, nhiều người trên đường từ rẫy về nhà thì nước ầm ầm tràn về. Lúc này, mình đang chăm sóc chồng bị ốm, nằm một chỗ. Mình quýnh quáng không biết làm sao thì con gái Đinh Thị Hương kịp đến, cõng bố lên cao tránh lũ. Còn mình chỉ kịp vơ mấy bộ quần áo và cái mền, theo con gái lao ra khỏi nhà. Từ trên đồi cao nhìn xuống thấy toàn bộ làng chìm trong biển nước”.
Dân làng Kon Bông đã yên tâm không lo ngập lụt mỗi mùa mưa đến. Ảnh: Ngọc Minh
Dân làng Kon Bông (xã Đak Rong, huyện Kbang) đã yên tâm không lo ngập lụt mỗi mùa mưa đến. Ảnh: Ngọc Minh
Dẫn chúng tôi thăm ngôi nhà cũ, chỉ vào cánh cửa ngấn vết bùn, chị Đinh Thị Hương nói: “Nước dâng cao hơn 1 m, nhiều chỗ gần 2 m cùng với bùn non, đất nhão ùn ùn đổ về. Bùn đất tràn vào nhà gây hư hỏng tài sản; quần áo, chăn mền, lúa gạo ướt hết. Gần chục chiếc ghè để ở hiên nhà bị vỡ sạch; đàn gà, con heo trong chuồng bị cuốn đi. Cơn lũ hoành hành hơn 1 ngày thì rút, để lại cảnh tượng tan hoang, đổ nát”.  
Tiếp chúng tôi trong căn nhà sàn tại nơi ở mới, già làng Đinh Văn Thiêng kể: “Tôi sinh ra và lớn lên ở đây hơn 60 năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy lũ lụt kinh hoàng như vậy. Lũ ập đến quá nhanh, trong vòng gần 2 giờ nước đã ngập quá sàn nhà. Rất may bà con kịp di dời đến nơi an toàn. Vào thời khắc khốn khó ấy, dân làng được cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng kịp thời giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa, hỗ trợ lương thực, thực phẩm”. 
Hết lòng vì dân
Trong những ngày mưa bão, Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Đak Rong đã phân công lực lượng Công an viên, dân quân, đoàn viên, thanh niên trực 24/24 giờ ở 11 thôn, làng để nắm tình hình mưa bão và có phương án di dời dân cư đến nơi an toàn, khắc phục các thiệt hại về giao thông, nhà ở.
Ông Lê Văn Quang-Chủ tịch UBND xã Đak Rong-hồi nhớ: Nước lũ lớn đã cuốn cây cối, đất cát bồi lấp toàn bộ cánh đồng hàng chục ha của người dân làng Kon Bông đang chuẩn bị gieo trồng vụ Đông Xuân 2020-2021. 41 hộ dân buộc phải di dời, nhiều tài sản bị hư hỏng, cuốn trôi. Ngoài ra, nhiều máy cày tay, máy cắt cỏ, xe máy, phân bón và tài sản khác ước thiệt hại hơn 300 triệu đồng. “Sau lũ, chúng tôi tổ chức hỗ trợ dân làng Kon Bông dọn vệ sinh, khắc phục các thiệt hại về nhà ở, hàng rào, cổng ngõ, xử lý các kho lúa bị ngập nước; thống kê tài sản, hoa màu bị thiệt hại, đề xuất cấp trên hỗ trợ”-ông Quang chia sẻ.
Không để dân làng Kon Bông tiếp tục sống trong cảnh lũ lụt nguy hiểm, đầu năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Kbang đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch chi tiết xây dựng sắp xếp, bố trí lại dân cư làng Kon Bông. Đồng thời, bố trí kinh phí hỗ trợ 73 hộ (20 triệu đồng/hộ) di dời nhà từ vùng trũng thấp lên khu đồi cao.
Nơi ở mới của 73 hộ dân làng Kon Bông, xã Đak Rong, huyện Kbang. Ảnh: Ngọc Minh
Nơi ở mới của 73 hộ dân làng Kon Bông (xã Đak Rong, huyện Kbang). Ảnh: Ngọc Minh
Đầu tháng 7-2021, lực lượng dân quân cùng cán bộ, hội viên các hội đoàn thể trong xã và 90 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 (Sư đoàn Bộ binh 2) hỗ trợ hơn 2.600 ngày công giúp dân làng di dời 31 ngôi nhà và công trình phụ; đào, đắp làm nền dựng lại nhà cửa tại nơi ở mới cho bà con. Trung tuần tháng 7-2022, 173 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 tiếp tục tổ chức di dời 59 ngôi nhà và dựng lại 21 ngôi nhà khác; vận chuyển tài sản cho các hộ dân. Đồng thời, tổ chức thăm, tặng 5 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho các gia đình chính sách; tặng hơn 100 bộ quần áo cho bà con và hỗ trợ 500 ngàn đồng cho 1 hộ nghèo để mua phân bón chăm sóc cây trồng.
Có mặt cùng cán bộ, chiến sĩ giúp dân từ ngày làng Kon Bông bị lũ dữ tàn phá đến khi những ngôi nhà được di dời về nơi ở mới, Thiếu tá Y Kruốt Du-Trợ lý Dân vận Ban Chính trị Trung đoàn 1-cho biết: Ngoài di dời nhà cửa, cán bộ, chiến sĩ tập trung nạo vét kênh mương nội đồng, đào mương thoát nước trục đường liên thôn được 4,8 km; đào 24 hầm vệ sinh xử lý nước thải; dọn vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường, hỗ trợ nhân công xây dựng nhà văn hóa; phối hợp tổ chức 4 buổi giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao với Đoàn Thanh niên địa phương. Được giúp đỡ bà con ổn định cuộc sống tại nơi ở mới, chúng tôi rất vui. 
An cư lạc nghiệp
Để dân làng Kon Bông an cư lạc nghiệp, huyện Kbang đã bố trí khu đất rộng gần 5 ha ở triền đồi cao bên cạnh làng cũ; xuất ngân sách hơn 3,4 tỷ đồng phục vụ đền bù giải phóng mặt bằng, san ủi và hỗ trợ 73 hộ dân di dời nhà từ vùng ngập lụt lên nơi ở mới. Từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương 17 tỷ đồng, huyện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm: làm đường giao thông, san ủi mặt bằng, xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt, công trình cấp điện sinh hoạt, nhà rông văn hóa và cải tạo, sửa chữa trường mẫu giáo.
Di dời lên nơi ở mới, hơn 70 ngôi nhà như những cây nấm khổng lồ quây quần bên nhau. Nhà rông-trái tim của làng đứng sừng sững trên mỏm đất cao, bao quát toàn cảnh làng quê. Hệ thống đường giao thông, mương thoát nước đã được kiên cố, hứa hẹn cuộc sống an yên cho người dân.
Nhà rông kiên cố-trái tim của dân làng Kon Bông (xã Đak Rong, huyện Kbang) được xây dựng trên mỏm đất cao, bao quát toàn cảnh buôn làng. Ảnh: Ngọc Minh
Nhà rông làng Kon Bông (xã Đak Rong, huyện Kbang) được xây dựng trên mỏm đất cao, bao quát toàn cảnh buôn làng. Ảnh: Ngọc Minh
Chủ tịch UBND huyện Kbang Nguyễn Văn Dũng: “Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ban ngành và UBND xã Đak Rong giúp đỡ người dân cải tạo nơi ở cũ thành khu sản xuất, phát triển trồng trọt, chăn nuôi; triển khai các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Đồng thời, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân hỗ trợ kinh phí giúp bà con trồng cây xanh, làm hàng rào, cổng ngõ, cải tạo cảnh quan đường làng, ngõ xóm xanh-sạch-đẹp. Chúng tôi cũng sẽ đưa làng Kon Bông vào kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng, gắn với phát huy tiềm năng du lịch sinh thái tại thác Kon Bông, góp phần tăng thêm thu nhập, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân”.
Cũng như nhiều hộ trong làng, gia đình ông Đinh Văn Mâng hồ hởi dọn về nơi ở mới. Vừa sắp xếp đồ đạc, ông Mâng vừa chia sẻ: “Gia đình được cấp gần 200 m2 đất ở, huyện hỗ trợ 20 triệu đồng. Nhà nước còn hỗ trợ kinh phí kéo ống dẫn nước sinh hoạt đến từng nhà. Từ nay, dân làng yên tâm rồi, không sợ lũ lụt nữa, lo làm ăn thôi. Tôi cũng như nhiều bà con sẽ làm hàng rào, trồng cây ăn quả và hoa cho làng thêm xanh-sạch-đẹp”.
Nhìn khu dân cư mới với ruộng lúa, rẫy mì, vườn cà phê xanh mướt bao quanh, ông Đinh Văn Đuổi-Phó Trưởng thôn Kon Bông-phấn khởi khoe: “Nhờ Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền quan tâm, đến nay, đời sống người dân dần ổn định. Làng có khoảng 60 ha đất sản xuất, bà con tập trung trồng lúa nước, cà phê, mì, mắc ca, bời lời. Cả làng có hơn 300 con gia súc, gần 2.000 con gia cầm; có 8 chiếc máy cày phục vụ sản xuất. Gần đây, được ngành nông nghiệp quan tâm hỗ trợ, bà con đưa giống lúa mới vào sản xuất giúp năng suất tăng gấp đôi. Đến cuối năm 2021, làng còn 26 hộ nghèo, 38 hộ cận nghèo; bà con luôn gìn giữ nét văn hóa truyền thống của ông cha”.
Chủ tịch UBND xã Đak Rong thông tin thêm: “Song song với giúp người dân ổn định đời sống tại nơi ở mới, xã tuyên truyền, vận động bà con hoàn thành một số hạng mục như nhà vệ sinh, làm hàng rào, cổng ngõ, trồng cây xanh; tập trung phát triển sản xuất lúa nước, cà phê, mắc ca, dổi xanh… Đồng thời, thường xuyên quan tâm, hỗ trợ kịp thời các hộ khó khăn đột xuất, để không ai bị bỏ lại phía sau, tạo động lực vươn lên, ổn định đời sống”.
NGỌC MINH

 

Có thể bạn quan tâm

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, không khí mừng Đảng, mừng Xuân đang lan tỏa nơi các buôn làng vùng cao nguyên Gia Lai từ hệ thống đèn đường mới thắp sáng ban đêm, sắc hoa rực rỡ hai bên lối đi, đến tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp vừa hoàn thành.

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

null