Nặng lòng với đồng đội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa nhưng ở đâu đó trên chiến trường ác liệt năm xưa vẫn còn bao hài cốt liệt sĩ nằm sâu dưới lòng đất lạnh. Để xoa dịu nỗi đau cho những người ở lại, hàng chục năm nay, cựu chiến binh Lý Văn Mười (phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực hết sức trong công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, đưa các anh về nơi yên nghỉ vĩnh hằng.


Trong chiến tranh biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, ông Lý Văn Mười là chiến sĩ của Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 93, Sư đoàn 2, Quân khu 5. Từ năm 1978 đến 1988, ông cùng đồng đội đánh hàng trăm trận, tiêu diệt hàng ngàn tên địch, phá hỏng hàng trăm phương tiện chiến tranh của kẻ thù. Ông nổi tiếng với biệt danh “Xạ thủ diệt địch” cũng như sự gan dạ, dũng cảm trong chiến đấu.

Ông Lý Văn Mười (bìa trái) được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh tỉnh (ảnh chụp tháng 2-2020). Ảnh: Kim Hồng
Ông Lý Văn Mười (bìa trái) được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh tỉnh (ảnh chụp tháng 2-2020). Ảnh: Kim Hồng

Chiến tranh kết thúc, ông trở về quê hương và tiếp tục con đường binh nghiệp của mình. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như: Phó Trung đoàn trưởng Chính trị Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5; Phó Chỉ huy trưởng Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Pa và huyện Kông Chro. Hiện tại, ông là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã An Khê. Từ lúc còn đương chức cho đến khi nghỉ hưu, ông luôn trăn trở về những đồng đội đã hy sinh. Ông cho rằng: “Ngày nay, mình được sống trong cảnh đất nước hòa bình nhưng nhiều đồng đội vẫn còn nằm đâu đó nơi rừng sâu, núi thẳm và bao gia đình liệt sĩ vẫn đang mòn mỏi ngóng trông”. Chính bởi suy nghĩ ấy nên mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng hàng chục năm nay, ông vẫn luôn băng rừng, lội suối, đi khắp mọi nơi để thu thập thông tin liên quan tới mộ liệt sĩ. Từng đi qua chiến tranh, ông hiểu hơn ai hết khi người lính ngã xuống hầu hết đều chỉ được chôn cất đơn giản, có khi vừa chôn xuống lại bị bom đạn cày xới liên tục. Vì vậy, chỉ những người trực tiếp chôn cất hoặc những người trong cuộc mới có thể tìm ra phần mộ liệt sĩ.

Cuộc hành trình tìm hài cốt đồng đội lần nào của ông Mười cũng vất vả, gian nan. Trong đó, khó khăn nhất là công tác vận động, thuyết phục những người từng ở bên kia chiến tuyến cung cấp thông tin và trực tiếp đi cùng ông để chỉ nơi chôn cất bộ đội của ta. Bởi lẽ, nhiều người theo chế độ cũ hiện vẫn còn mặc cảm về quá khứ. Là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong quân ngũ, ông Mười đã chỉ đạo Hội Cựu chiến binh xã Thành An phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trực tiếp tuyên truyền cho Nhân dân, đặc biệt là những người từng ở bên kia chiến tuyến hiểu được nỗi mất mát của thân nhân các gia đình liệt sĩ, từ từ cảm hóa để họ nói ra nơi chôn cất bộ đội của ta năm xưa. Sau nhiều ngày vất vả, việc thu thập thông tin đã có kết quả. Trong đó, thông tin rất đáng quý là của một người lính từng tham gia chế độ cũ, cũng là người trực tiếp chôn cất 25 bộ đội của ta tại mặt trận An Khê thời chiến tranh.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Ảnh: Kim Hồng
Cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Ảnh: Kim Hồng


Từ những thông tin thu thập được, cựu chiến binh Lý Văn Mười đã thức trắng nhiều đêm để xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau. Sau khi nắm rõ tình hình, ông phối hợp với Đội K52 tiến hành quy tập hài cốt các liệt sĩ. Đầu tháng 10-2018, Đội K52 đã tiến hành xác minh, tổ chức tìm kiếm, khai quật. Tuy nhiên, do quãng thời gian quá lâu, địa hình có nhiều thay đổi nên công việc tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Sau 2 tuần tổ chức khai quật, đơn vị vẫn chưa xác định được chính xác vị trí chôn cất. Song, ông Mười cùng anh em trong đội không chịu bỏ cuộc. Dưới thời tiết khắc nghiệt của Tây Nguyên, người lính già năm xưa vẫn cùng cán bộ, chiến sĩ Đội K52 kiên trì, quyết tâm mở rộng địa bàn, lật từng tấc đất để tìm kiếm. Và đến tuần thứ ba thì tìm thấy nơi chôn cất 25 liệt sĩ tại khu vực suối Vối, phường Ngô Mây, thị xã An Khê. Sau chuyến công tác ấy, ông Mười phải nhập viện vì sốt rét.

Hiện nay, sức ngày càng yếu do những di chứng mà chiến tranh để lại nhưng ông vẫn dành thời gian để cùng với Hội Cựu chiến binh, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, cấp ủy, chính quyền địa phương nghiên cứu, tìm mộ liệt sĩ. Những hành động cao cả đó của ông đã tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân về việc cung cấp thông tin nơi an táng liệt sĩ rộng khắp trên địa bàn thị xã An Khê. Từ những nguồn tin quý giá, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã đạt nhiều kết quả. Cụ thể, trong giai đoạn 2013-2021, toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 358 hài cốt liệt sĩ trong nước (có 37 liệt sĩ có tên) và 284 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia (có 1 liệt sĩ có tên). Cựu chiến binh Lý Văn Mười đã được Chủ tịch UBND các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen và được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.  

KIM HỒNG

Có thể bạn quan tâm

Hai tấm gương sáng từ lao tù đến đời thường

Hai tấm gương sáng từ lao tù đến đời thường

(GLO)- Trong những năm tháng tù đày tàn khốc, giữa đòn roi và bóng tối, nhiều chiến sĩ cách mạng vẫn giữ trọn khí tiết. Chính nơi “địa ngục trần gian”, ý chí kiên trung ấy được hun đúc, để hôm nay trở thành ký ức hào hùng, tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Triển khai thi hành Luật Lưu trữ nhằm bảo đảm thực hiện thống nhất, hiệu quả trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Phương Duyên

Gia Lai triển khai thi hành Luật Lưu trữ 2024

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND triển khai thi hành Luật Lưu trữ 2024 và các văn bản hướng dẫn nhằm bảo đảm thực hiện thống nhất, hiệu quả trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Xót thương hoàn cảnh em Đánh bị xơ gan

Xót thương hoàn cảnh em Đánh bị xơ gan

(GLO)- Ở tuổi 12, lẽ ra phải được vô tư đến trường, tung tăng nô đùa cùng bè bạn nhưng em Đánh (SN 2013, trú tại làng Kó, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) lại đang phải chống chọi với căn bệnh xơ gan quái ác. Cơ thể em gầy guộc, bụng phình to và đi lại khó khăn.

Binh đoàn 15 trao gần 14.000 suất quà nhân dịp Quốc khánh 2-9

Binh đoàn 15 trao gần 14.000 suất quà nhân dịp Quốc khánh 2-9

(GLO)- Ngày 1-9, tại các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng đóng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Binh đoàn 15 tổ chức trao gần 14.000 suất quà tặng công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Tặng 100 suất quà và thẻ BHYT cho học sinh nghèo xã Chư Krey

Tặng 100 suất quà và thẻ BHYT cho học sinh nghèo xã Chư Krey

(GLO)- Chiều 31-8, gia đình bà Nguyễn Đăng Hạnh Dung (phường Tây Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) và một số nhà hảo tâm đã trao tặng 100 suất quà và 20 thẻ BHYT cho học sinh nghèo Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến, Trường Tiểu học và THCS An Trung (xã Chư Krey, tỉnh Gia Lai).

Trung đoàn 38 giúp dân bằng những việc làm thiết thực. Ảnh: Ngọc Minh

Trung đoàn 38 giúp dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) đứng chân trên địa bàn xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Thông qua các đợt hành hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận tại các xã lân cận, đơn vị đã có nhiều hoạt động, việc làm ý nghĩa, thiết thực giúp dân.

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Ên

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Ên

(GLO)- Đại diện Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm và trao 9 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ đợt 3 cho em Ên (SN 2017, học sinh mồ côi ở làng Ia Gri, xã Biển Hồ) vào chiều 28-8.

null