Một thoáng Hway

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Làng Hway (xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) nằm nép mình yên bình bên quốc lộ 19 nhộn nhịp xe cộ. Từ cổng làng đi sâu vào bên trong, chúng tôi càng nhận thấy nét sinh hoạt đời thường của bà con nơi đây ít bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài.

Con đường bê tông quanh co xanh mát bóng cây dẫn lối chúng tôi vào thăm làng. Từ ngã rẽ vào khuôn viên nhà rông văn hóa có vài ngôi nhà sàn được dựng lên hoàn toàn bằng gỗ, mái ngói đã nhuốm màu thời gian. Anh Nguyễn Anh Hùng-Công chức Văn hóa-Xã hội xã Hà Tam-cho biết: Làng Hway có 167 hộ với 742 khẩu, 100% là người Bahnar. Bà con chủ yếu làm nông nghiệp.

1a-9278.jpg
Nhà rông làng Hway nằm nép mình bên cây gạo đang khoe sắc dưới nắng tháng 4. Ảnh: V.T.T

Ngôi nhà rông văn hóa bằng gỗ, lợp mái tôn còn khá mới và khang trang. Phía trước hiên nhà rông có dựng những cây cột (tiếng Bahnar là ktun) được trang trí hoa văn truyền thống trông khá độc đáo. Những họa tiết mô phỏng hình ảnh thiên nhiên, hoa lá, động vật hoặc mô tả các câu chuyện dân gian, không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn thể hiện quan niệm về tâm linh, tín ngưỡng của người dân nơi đây.

Bên cạnh còn có 1 ngôi nhà khách lợp mái tranh khá đẹp và mát mẻ. Đây là nơi dành cho du khách dừng chân nghỉ ngơi, nghe kể những câu chuyện về đất và người làng Hway trong hành trình khám phá, dựng xây và phát triển của mình.

Năm 2023, một số người dân làng Hway được chọn tham gia tập huấn về du lịch cộng đồng. Mọi người được hướng dẫn, bồi dưỡng các kỹ năng du lịch, phục vụ ẩm thực, lưu trú, thuyết minh… tạo nguồn nhân lực bài bản hơn để phát triển hoạt động du lịch tại địa phương. Tuy vậy, thời gian qua, du khách vẫn chưa biết nhiều về ngôi làng này.

Cũng trong năm 2023, làng Hway chính thức thành lập 3 đội cồng chiêng, trong đó có 1 đội cồng chiêng nữ. Mỗi đội 15-17 thành viên, thường xuyên tập luyện tại nhà rông văn hóa.

“Nếu du khách có nhu cầu trải nghiệm những giá trị văn hóa giàu bản sắc từ người dân bản địa thì có thể liên hệ trước với UBND xã Hà Tam. Khi đó, đội cồng chiêng sẽ có thời gian chuẩn bị đón khách, bởi công việc chính của người dân vẫn hàng ngày lên rẫy canh tác”-anh Hùng cho hay.

3nam-ngay-tren-quoc-lo-19-giua-pho-thi-dong-duc-nhung-ngoi-lang-van-nhe-nhang-yen-binh.jpg
Nằm ngay trên quốc lộ 19, giữa phố thị đông đúc nhưng ngôi làng vẫn nhẹ nhàng, yên bình... Ảnh: V.T.T

Khi ngỏ ý muốn tìm hiểu về đời sống của dân làng, anh Hùng đưa chúng tôi đến thăm nhà bà Đinh Thị Blõng-một gia đình 3 thế hệ đặc trưng của làng Hway. Ngôi nhà sàn 2 gian khang trang còn giữ được những nét sinh hoạt văn hóa truyền thống từ bao đời nay. Những chiếc gùi xinh xắn, tinh xảo để bên góc nhà do các con của bà đan.

Đi vào phía trong nhà, chúng tôi thấy những ghè rượu được ủ sẵn dành cho những dịp vui của gia đình hay ngày hội làng...

Bên cạnh những ngôi nhà xây khang trang, vững chắc vẫn còn khá nhiều những nếp nhà sàn đặc trưng của người địa phương với những hàng củi được xếp ngay ngắn, thẳng tắp bên hông và dưới gầm nhà sàn. Đây được xem là thước đo cho sự khéo léo, chăm chỉ của người phụ nữ trong gia đình.

1-tu-lang-hway-chung-toi-di-tiep-vao-di-tich-chien-thang-dak-po-noi-ghi-dau-nhung-nam-thang-hao-hung-oanh-liet-cua-quan-va-dan-ta-de-co-duoc-hoa-binh-hom-nay.jpg
Từ làng Hway, chúng tôi đi tiếp vào Di tích chiến thắng Đak Pơ, nơi ghi dấu những năm tháng hào hùng, oanh liệt của quân và dân ta để có được hoà bình hôm nay. Ảnh: V.T.T

Chúng tôi thong dong đi về phía cuối làng, nơi có ngôi nhà rông nép mình bên cây gạo đang vào mùa hoa. Nắng tháng ba hanh vàng, sắc hoa đỏ rực rỡ cả một khoảng sân rộng tô điểm cho bức tranh nơi làng xa thật thi vị và yên bình. Phía sau là núi đồi, những cánh đồng xanh ngát, thấp thoáng hình ảnh bà con đang lao động, sinh hoạt.

Làng Hway có 2 ngôi nhà rông. Tại ngôi nhà rông mang giá trị tâm linh và tín ngưỡng này, dân làng thường tổ chức các lễ hội truyền thống như: mừng nhà rông mới, mừng lúa mới...

Tiếp tục di chuyển, điểm đến đón chúng tôi là khu nhà mồ nép dưới tán cây cổ thụ. Người Bahnar khu vực này vẫn còn thực hiện nghi lễ bỏ mả (pơ thi) trong đời sống tâm linh. Những gia đình có đủ điều kiện kinh tế, họ tổ chức lễ bỏ mả với ý nghĩa tiễn biệt, chia tay người chết về thế giới bên kia.

44.jpg
Ngôi nhà sàn khang trang của gia đình bà Đinh Thị Bõng còn giữ những nếp sinh hoạt truyền thống. Ảnh: V.T.T

Trò chuyện với chúng tôi, ông Phạm Thanh Hải-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Đak Pơ-thông tin: Với những ưu thế sẵn có, huyện đã chủ trương định hướng kết nối, hình thành tour du lịch tìm hiểu văn hóa cộng đồng người Bahnar trên địa bàn huyện, trong đó có làng Hway.

Tiếp theo, huyện sẽ từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm cho bà con, từ đó tạo sinh kế, nguồn thu nhập từ hoạt động du lịch, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null