Khởi sắc Đak Pơ Nan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, ngành, diện mạo làng Đak Pơ Nan (xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) có nhiều khởi sắc, đời sống người dân ngày một cải thiện. Qua rà soát, làng còn 29 hộ nghèo, chiếm 32,9%, giảm 51,14% so với cuối năm 2021.

Hơn 30 năm trước, ông Brôch mắc phải bệnh phong. Căn bệnh quái ác này đã ăn mòn những ngón tay khiến ông không thể lao động. Bởi vậy, gia đình ông chịu cảnh đói nghèo đeo bám. Những năm gần đây, nhờ được Nhà nước cấp thuốc điều trị, bệnh tình đã thuyên giảm. Vì vậy, ông tranh thủ giúp vợ con lao động sản xuất để cải thiện thu nhập.

Đứng nhìn vườn cà phê trĩu quả, ông Brôch không giấu nổi niềm vui. Ông cho biết: Nhờ được cán bộ nông nghiệp xã hướng dẫn, gia đình ông đã chuyển đổi một số diện tích mì sang trồng cà phê.

Ngoài ra, gia đình ông còn được Nhà nước hỗ trợ con giống để phát triển chăn nuôi. Hiện nay, gia đình ông có 3 sào cà phê, 2 sào mì, 2 sào lúa, 6 con bò và 5 con heo. “Không chỉ đủ ăn, gia đình tôi còn để dành được hàng chục triệu đồng từ bán sản phẩm. Mới đây, gia đình tôi đã thoát nghèo”-ông Brôch phấn khởi cho hay.

anh-bim-da-xay-duoc-nha-o-khang-trang-va-mua-sam-may-moc-phuc-vu-san-xuat.jpg
Anh Y Bim đã xây được nhà ở khang trang và mua sắm máy móc phục vụ sản xuất. Ảnh: H.T

Tương tự, cuộc sống của gia đình anh Y Bim cũng khởi sắc nhờ chuyển đổi cây trồng và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Anh Y Bim cho biết: Trước đây, gia đình anh canh tác 1,2 ha mì và 2 sào lúa nước 1 vụ. Năm 2012, được cán bộ xã hướng dẫn, anh chuyển 1 ha mì sang trồng cà phê.

Những năm gần đây, cà phê cho năng suất 3 tấn nhân/ha. Hàng năm, gia đình anh thu được 80-100 triệu đồng từ các loại cây trồng nói trên. Từ 1 con bò được Nhà nước hỗ trợ năm 2015, đến nay, gia đình anh đã có đàn bò gồm 5 con. Mới đây, anh còn được cấp thêm 5 con heo giống để phát triển chăn nuôi.

“Trước đây, vì mang tâm lý gia đình có người bị bệnh phong nên chúng tôi sống biệt lập với bên ngoài. Có đất sản xuất nhưng phương thức canh tác lạc hậu dẫn đến năng suất thấp, cuộc sống gia đình luôn thiếu trước hụt sau.

Sau này, được Nhà nước hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và cán bộ hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nên đời sống gia đình dần cải thiện. Cuối năm 2023, gia đình tôi đã thoát nghèo”-anh Bim bộc bạch.

Anh Mưn-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đak Pơ Nan-cho biết: Trước đây, toàn bộ diện tích đất của gia đình anh chủ yếu trồng mì. Được cán bộ nông nghiệp xã hướng dẫn, anh chuyển một phần diện tích sang trồng cà phê nên thu nhập được cải thiện. Hiện nay, gia đình anh có 1 ha cà phê, 1 ha mì và 1 ha lúa.

“Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật nên các loại cây trồng đạt năng suất cao hơn. Hàng năm, tôi tích lũy hơn 40 triệu đồng”-anh Mưn chia sẻ.

gia-dinh-anh-truong-thon-mun-cung-co-thu-nhap-cao-tu-1-ha-lua-1-ha-ca-phe-va-1-ha-mi.jpg
Gia đình anh trưởng thôn Mưn cũng có thu nhập cao từ 1 ha lúa, 1 ha cà phê và 1 ha mì. Ảnh: H.T

Làng Đak Pơ Nan hiện có 88 hộ với 419 khẩu, gần 100% là người Bahnar. Trước đây, hầu hết người lớn tuổi trong làng đều bị bệnh phong nên cuộc sống rất khó khăn. Những năm gần đây, nhờ được Nhà nước quan tâm hỗ trợ thuốc điều trị, bệnh phong không còn phát triển nữa, nhiều người đã có thể lao động.

Bên cạnh đó, Nhà nước quan tâm hỗ trợ cây-con giống, hướng dẫn kỹ thuật nên bà con sản xuất hiệu quả hơn. Ngoài ra, Nhà nước còn hỗ trợ xây dựng trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình cấp nước sinh hoạt nên cuộc sống người dân dần cải thiện.

Trao đổi với P.V, ông Hoàng Mạnh Trường-Phó Chủ tịch UBND xã Kon Thụp-cho biết: Trước đây, nhiều người mắc bệnh phong nên tỷ lệ hộ nghèo ở làng Đak Pơ Nan rất cao. Vì vậy, huyện và xã đã tranh thủ nguồn lực từ các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia và ngân sách địa phương để hỗ trợ về sinh kế, cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho người dân.

Cùng với đó, xã cũng huy động các đoàn thể kêu gọi thêm nguồn lực hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vào dịp lễ, Tết. Từ năm 2022 đến nay, làng có 45 hộ được hỗ trợ heo giống; 6 hộ được cấp đất và xây nhà ở; 5 hộ được hỗ trợ mua bồn nước. Ngoài ra, làng cũng được hỗ trợ sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng và bê tông hóa 3 tuyến đường với tổng kinh phí gần 1,3 tỷ đồng.

“Với sự hỗ trợ của các cấp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân làng Đak Pơ Nan được cải thiện rõ rệt. Qua rà soát, làng còn 29 hộ nghèo, chiếm 32,9%, giảm 51,14% so với cuối năm 2021.

Thời gian tới, xã tiếp tục tranh thủ các nguồn lực để hỗ trợ sinh kế cho người dân; đồng thời, nâng cấp, sửa chữa, xây dựng các công trình hạ tầng, nhất là các công trình giao thông đã xuống cấp nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và phát triển kinh tế”-Phó Chủ tịch UBND xã Kon Thụp thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null