Kbang: Lan tỏa yêu thương từ “Gian hàng hạnh phúc”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong thời gian chờ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Công an xã Kbang (tỉnh Gia Lai), chị Đinh Thị Bông (làng Đăk Smar) tranh thủ ghé “Gian hàng hạnh phúc” chọn quần áo, sữa và bánh kẹo cho gia đình.

Chị Đinh Thị Bông cho hay: Bà con trong làng truyền tai nhau rằng, ai có hoàn cảnh khó khăn khi đến Công an xã đều có thể ghé gian hàng, cần gì thì lấy, không phải trả tiền.

Thấy hàng hóa đa dạng, nhất là quần áo, giày dép, sữa… chị chọn một ít đồ cho bản thân và các con. “Tôi rất vui và biết ơn cán bộ Công an xã” - chị Bông nói.

Vượt hơn 30 km từ làng Đăk Smar đến trụ sở Công an xã để làm căn cước công dân, chị Đinh Thị Blếch cũng không giấu được niềm vui khi được nhận những món quà ý nghĩa.

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, chị cho biết hiếm khi có điều kiện mua sắm đầy đủ. Tại gian hàng, chị được tặng quần áo, cặp tóc cho con cùng sữa, bánh kẹo. “Tôi chỉ lấy vừa đủ, để dành cho người khó khăn hơn” - chị Blếch chia sẻ.

Hình ảnh những người dân mộc mạc, chậm rãi chọn từng món đồ nhỏ với ánh mắt rạng rỡ cho thấy ý nghĩa thiết thực của mô hình “Gian hàng hạnh phúc”.

Sau sáp nhập, xã Kbang có diện tích rộng, nhiều làng cách xa trung tâm, có nơi cách đến 50 km. Việc đi lại làm thủ tục hành chính gặp nhiều khó khăn, nhất là với người già, phụ nữ và trẻ em.

Nhiều người phải đi từ sáng sớm, đến trưa mới xong việc nhưng không có điều kiện ăn uống, nghỉ ngơi, nhất là trong mùa mưa lạnh. Xuất phát từ thực tế đó, Chi hội Phụ nữ Công an xã Kbang đã triển khai mô hình “Gian hàng hạnh phúc” từ ngày 25-12-2025.

Gian hàng vận động các nhà hảo tâm ủng hộ quần áo, giày dép, sách vở, gạo, sữa, bánh kẹo, đồ dùng sinh hoạt... Tất cả vật phẩm đều được ghi chép, thống kê, công khai minh bạch.

Hằng tuần, các hội viên phân loại, sắp xếp gọn gàng; đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng mang quà đến tận các làng vùng sâu, vùng xa để hỗ trợ những trường hợp đặc biệt khó khăn.

lan-toa-yeu-thuong-tu-gian-hang-hanh-phuc.jpg
Cán bộ Công an xã Kbang đến các làng ở vùng sâu, vùng xa, trực tiếp trao quà cho những trường hợp đặc biệt khó khăn. Ảnh: Phạm Dung

Thượng úy Phan Thị Thanh Nhàn - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Công an xã Kbang - cho biết: “Chúng tôi mong muốn mô hình trở thành cầu nối tin cậy giữa nhà hảo tâm và người cần giúp đỡ, góp phần hỗ trợ người dân và củng cố niềm tin với lực lượng Công an.

Ban đầu dự kiến đặt tên “Gian hàng 0 đồng”, nhưng sau đó chọn “Gian hàng hạnh phúc” để người cho và người nhận đều cảm thấy vui vẻ”.

Không chỉ người nhận, những người trao tặng cũng tìm thấy niềm vui khi sẻ chia. Chị Bùi Thị Xuân Phương (tổ dân phố 6, xã Kbang) cho hay: Sau khi theo dõi thông tin trên fanpage “An ninh trật tự khu vực Kbang”, chị đã mang sữa, bánh kẹo, sách vở, giày dép đến ủng hộ. “Thấy người dân đến chọn đồ vừa vặn, phù hợp, tôi rất ấm lòng” - chị Phương nói.

Gian hàng mở cửa cả ngoài giờ hành chính, kể cả cuối tuần, ngày lễ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhất là những người ở xa trung tâm. Qua đó, tinh thần tương thân tương ái được lan tỏa, góp phần hỗ trợ kịp thời cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Trung tá Hoàng Văn Quý - Phó Trưởng Công an xã Kbang - cho biết: “Sau một thời gian triển khai, mô hình đã huy động được nguồn lực lớn từ cộng đồng, trao hơn 500 lượt nhu yếu phẩm, quần áo, dụng cụ học tập. Đây là hoạt động giàu tính nhân văn, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa lực lượng Công an với người dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn”.

Có thể bạn quan tâm

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

(GLO)- Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên (trực thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia) quy tụ 32 người trẻ đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Họ gặp nhau ở điểm chung: giàu lòng nhân ái, có tinh thần thiện nguyện và mong muốn chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà

(GLO)- Ngày 2-4, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku phối hợp cùng chùa Vạn Phật (phường Pleiku) tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, Trung tâm Y tế Pleiku và Trung tâm Y tế Ia Grai.

Các bệnh nhân nhí hào hứng tham gia vẽ tranh, tô màu. Ảnh: Vũ Chi

Ngày hội yêu thương tại Trung tâm Y tế Ayun Pa

(GLO)- Chiều 24-3, Tổ công tác xã hội, Chi đoàn Trung tâm Y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Cụm thi đua số 3, Cụm thi đua số 4 tổ chức chương trình Ngày hội yêu thương, cắt tóc miễn phí, vui chơi cùng bệnh nhi.

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

(GLO)- Giữa những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo của khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi mỗi chuyến đi mất nhiều giờ đồng hồ mới đến được một mái nhà nhỏ, hành trình khảo sát và hỗ trợ trẻ em khiếm thị bắt đầu bằng sự kiên nhẫn, từ đó vạch ra kế hoạch dài hơi để đồng hành cùng từng gia đình.

null