Thông tin thêm bài “Thi công công trình cần đảm bảo an toàn hồ thủy lợi”:

Đề nghị Binh chủng Pháo binh chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện các nội dung đã được thống nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 5743/UBND-KT ngày 25.8.2020, đề nghị Lữ đoàn 675, Binh chủng Pháo binh (thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh) phối hợp xây dựng doanh trại đảm bảo an toàn công trình hồ chứa nước Cây Thích và Đá Vàng (thuộc xã Phước Thành, huyện Tuy Phước).

Trước đó, vào ngày 21.7.2020, Bộ Tư lệnh Pháo binh mời Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, UBND huyện Tuy Phước, UBND xã Phước Thành, Lữ đoàn 675, Binh chủng Pháo binh làm việc để giải quyết các nội dung có liên quan đến an toàn hồ chứa, an toàn doanh trại Lữ đoàn 675, Binh chủng Pháo binh ở khu vực hạ du hồ chứa nước Cây Thích và Đá Vàng. Tại cuộc họp, địa phương và các ngành của tỉnh đề nghị thi công công trình cách chân đập hồ Cây Thích và Đá Vàng 50 m.

Ngoài ra, khi điều chỉnh tuyến kênh tưới, kênh xả hạ lưu tràn hồ Cây Thích phải tính toán và có ý kiến thống nhất về thiết kế của Sở NN&PTNT trước khi xây dựng; bố trí mở tuyến đường phục vụ quản lý, khai thác, cứu hộ, sửa chữa công trình của 2 hồ ở vị trí độc lập nằm ngoài doanh trại, song song với kênh xả của tràn xả lũ hồ Cây Thích và có bề rộng 5 m.

Những đề nghị này được Tư lệnh Binh chủng Pháo binh và các thành viên dự họp thống nhất.

Tuy nhiên, hiện đơn vị thi công tiếp tục xây dựng hạng mục tường rào, doanh trại phía hạ lưu tràn hồ Cây Thích nhưng không thực hiện đúng những nội dung đã thống nhất tại cuộc họp ngày 21.7.2020. Do đó, UBND tỉnh đề nghị Binh chủng Pháo binh chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện các nội dung đã được thống nhất; đồng thời hoàn thành trước mùa mưa năm 2020 để hạn chế việc xói lở khu san nền và bồi lấp các khu ruộng của người dân ở hạ du.

Báo Bình Định số ra ngày 24.6.2020 đã có đăng bài “Thi công công trình cần đảm bảo an toàn hồ thủy lợi” phản ánh việc một công trình phục vụ mục đích quốc phòng được triển khai san lấp mặt bằng, xây dựng tại thôn Bình An 2 (xã Phước Thành), nhưng vị trí thi công rất gần chân đập của hồ chứa nước Cây Thích, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn công trình hồ chứa.

CÔNG LUẬN

Có thể bạn quan tâm

Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa bị gãy gập đã 2 năm. Ảnh: T.D

Dân làng Mít Kom 1 mong mỏi cây cầu mới

(GLO)- Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa, nối làng Mít Kom 1 (xã Ia O, tỉnh Gia Lai) với Đội 18 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715, Binh đoàn 15) bị sập từ năm 2023. Những năm qua, người dân nơi đây vẫn mong mỏi một cây cầu mới để có thể đi lại, giao thương thuận lợi.

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

(GLO)- Cháu Rơ Châm Cơ (SN 2014, làng Jruăng, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) mang trong mình 3 khối u lớn ở cổ nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có điều kiện điều trị. May mắn, cháu đã được các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ giúp kinh phí điều trị bệnh.

Hạ tầng giao thông chủ yếu là đường đất là trở ngại lớn của làng Khôn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông tại làng Khôn

(GLO)- Làng Khôn (xã Ia Mơ) được thành lập vào cuối năm 2023. Do hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện nên hoạt động sản xuất và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, bất lợi. Vì vậy, tỉnh cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông để làng Khôn có điều kiện phát triển như các địa phương khác.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh (cơ sở 1) tiếp nhận hàng hóa do các đơn vị ủng hộ sáng 8-10.

Từ Gia Lai, nhiều đoàn thiện nguyện lên đường hỗ trợ vùng bão lũ

(GLO)-Sau lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, rất nhiều tấm lòng tại Gia Lai đã cùng hướng về miền Bắc, miền Trung - nơi chịu thiệt hại nặng do bão số 10. Những chuyến xe cứu trợ nối tiếp nhau xuất phát, mang theo nhu yếu phẩm, tiền mặt và cả tình người hướng về người dân vùng lũ.

Con đường "nối những bờ vui"

Con đường "nối những bờ vui"

(GLO)- Ngày mà người dân làng Canh Tiến, xã Canh Vinh mong chờ từ bao lâu nay cuối cùng cũng đã đến. Tuyến đường giao thông liên xã từ thôn Hiệp Hưng đến làng Canh Tiến, xã Canh Vinh đang dần thành hình, mang theo bao hy vọng đổi thay cho vùng đất vốn quanh năm cách trở.

null