Công trình lưu giữ giá trị trường tồn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 19-4 năm nay là tròn 75 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam diễn ra tại Pleiku. Bức thư giản dị và dạt dào tình cảm của Bác đã được ghi tạc thông qua các công trình, truyền bá rộng rãi đến người dân nhằm giữ gìn vẹn nguyên giá trị đến muôn đời sau.

Trường tồn cùng tháng năm

Sau khi thực dân Pháp âm mưu xâm chiếm trở lại nước ta, nhằm khơi dậy sức mạnh đoàn kết, sự đồng lòng đánh đuổi giặc ngoại xâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam diễn ra vào ngày 19-4-1946 tại Pleiku. Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân-nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh-cho rằng: “Bức thư của Bác như một bài hịch kêu gọi các dân tộc thiểu số miền Nam đoàn kết đánh Pháp, đã mở ra thời kỳ các dân tộc ở Tây Nguyên cùng nhau đoàn kết và gắn bó chặt chẽ trong cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam, tạo nên sức mạnh thần kỳ, đánh bại những thế lực thực dân đế quốc sừng sỏ nhất, giành lại độc lập, tự do và đang cùng nhau xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh như Bác hằng mơ ước”. Với ý nghĩa to lớn ấy, bức thư với 275 chữ gói trọn tình cảm sâu sắc, niềm tin tuyệt đối của Bác dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số miền Nam đã được tỉnh Gia Lai gìn giữ như báu vật. Và để bảo lưu các giá trị quý giá ấy đến muôn đời, trong thời gian qua, nhiều công trình lưu giữ thư của Bác cũng được tỉnh triển khai xây dựng.

 Không gian trưng bày các hiện vật, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và bức thư của Bác được khắc trên tấm gỗ hương mô phỏng nhà rông Tây Nguyên tại Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Gia Lai-Kon Tum (Bảo tàng tỉnh). Ảnh: Phương Linh
Không gian trưng bày các hiện vật, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và bức thư của Bác được khắc trên tấm gỗ hương mô phỏng nhà rông Tây Nguyên tại Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Gia Lai-Kon Tum (Bảo tàng tỉnh). Ảnh: Phương Linh



Tọa lạc trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy (02 Hai Bà Trưng, TP. Pleiku), “Địa điểm đón thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946” đã được UBND tỉnh xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2017. Tại địa điểm này, trước đây có một ngôi nhà sàn-nơi diễn ra Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam năm 1946. Năm 2006, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Đảng bộ, chính quyền tỉnh Gia Lai lập bia đá tạc nội dung thư Bác. Trên phiến đá xuất xứ từ tỉnh Thanh Hóa nguyên khối hơn 60 tấn là nội dung bức thư được tạc theo kiểu chữ hộp, chất liệu đồng, trên cùng là chân dung Bác trên biểu tượng đài sen. Năm 2017, khi được công nhận di tích cấp tỉnh, mặt trước của bia đá được đổi khắc dòng chữ: “Nơi đây ngày 19 tháng 4 năm 1946 đã tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam”. Mặt sau tấm bia phác họa bản đồ Việt Nam.

Quảng trường Đại Đoàn Kết là “trái tim” của Phố núi Pleiku, trở thành niềm tự hào của người dân Gia Lai và là điểm đến yêu thích của du khách. Trong không gian tổng thể của Quảng trường, cùng với tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, Bảo tàng tỉnh, tượng Anh hùng Núp, cụm đá 54 dân tộc..., bức thạch thư tạc toàn bộ nội dung bức thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam năm 1946 trên khối đá nặng hơn 100 tấn là “mắt xích” hoàn hảo liên kết các công trình nói trên, có ý nghĩa vô cùng to lớn. Ông Ngô Thành-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy-chia sẻ: “Các công trình được xây dựng trong khuôn viên Quảng trường đều mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần, sức mạnh đoàn kết dân tộc. Cũng vì lẽ đó mà “trái tim” của Phố núi được đặt tên là “Đại Đoàn Kết” như lời hiệu triệu, kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Lời kêu gọi ấy đến bây giờ vẫn còn vẹn nguyên giá trị”.

Ngoài ra, hiện diện tại nhà trưng bày về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bảo tàng tỉnh), bức thư của Người còn được khắc trên tấm gỗ hương mô phỏng dáng nhà rông Tây Nguyên. Cùng với bộ sưu tập, bức thư của Bác cũng được đánh máy, in phóng to treo trên tường, phía sau bức thư khắc trên gỗ; 2 bản dịch bằng tiếng Jrai và Bahnar cùng nhiều tư liệu liên quan khác. Ông Lê Thanh Tuấn-Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng tỉnh-cho hay: “Nhiều du khách đến thưởng lãm tại Bảo tàng đều dừng lại rất lâu trước các hiện vật, hình ảnh lưu giữ thư Bác Hồ để đọc từng câu, từng chữ mà Người gửi gắm. Tôi tin rằng, ý nghĩa, giá trị các công trình, hiện vật, tư liệu, tài liệu về Bác nói chung, về thư Bác gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam năm 1946 nói riêng luôn được gìn giữ, trường tồn”.

Khắc ghi lời Bác dặn

Xuất thân từ một ngôi làng Jrai ở xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện), chị Rơ Mah H'Nin từng bước vươn lên, trưởng thành, khẳng định bản thân bằng những năm tháng cống hiến hết mình cho hoạt động Đoàn Thanh niên. Để rồi, từ một cán bộ Đoàn, chị H'Nin chuyển sang công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 2012. Ngày ngày đến làm việc tại trụ sở Tỉnh ủy, khuôn viên có di tích lịch sử “Địa điểm nơi nhận thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946”, chị H'Nin vô cùng vui sướng và tự hào. “Những ngày lễ, dịp kỷ niệm, tôi  thường cùng chị em, đồng nghiệp đến chụp hình lưu niệm tại di tích này. Là người Jrai, tôi cảm thấy rất vinh dự khi được làm việc ở đây. Anh chị em trong cơ quan luôn khắc ghi lời Bác, đoàn kết, vui vẻ, hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”-chị H'Nin cho biết.

 Ông Võ Văn Thanh (tổ 6, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) bên bức thạch thư. Ảnh: Phương Linh
Ông Võ Văn Thanh (tổ 6, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) bên bức thạch thư. Ảnh: Phương Linh


Hầu như ngày nào ông Võ Văn Thanh (tổ 6, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) cũng đến Quảng trường Đại Đoàn Kết để tập thể dục. Địa điểm mà ông thường nghỉ lúc mỏi chân là cạnh bức thạch thư. Chăm chú nhẩm đọc từng chữ trên bia đá, ông Thanh bày tỏ: “Việc khắc giữ bức thư của Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam năm 1946 giàu ý nghĩa không chỉ về mặt lịch sử, giáo dục mà còn thể hiện tình cảm, tấm lòng của người dân Gia Lai đối với Bác. Đây là nơi giáo dục về tình đoàn kết, cội nguồn của sức mạnh dân tộc, của mọi thắng lợi và dựng xây cuộc sống hòa bình, ấm no ngày nay”.

Theo ông Ngô Thành, các công trình khắc lưu thư Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh được đặt đúng vị trí, thể hiện sự tôn trọng, tấm lòng tri ân của đồng bào Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên nói chung với Bác. Các công trình ấy đã tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo người dân được tiếp nhận, hiểu rằng nội dung bức thư đã dẫn đường Tây Nguyên nói riêng, các dân tộc trong cả nước nói chung củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh, đấu tranh kiên cường, bất khuất giành lấy độc lập tự do, sát cánh xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ quê hương, đất nước trong thời bình.

 

PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null