Từ khóa: phố núi Pleiku

Thung lũng Ia Nung mùa nước nổi như tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm

Cao nguyên mùa... nước nổi

(GLO)- Từ tháng 6 đến tháng 12 hàng năm, cao nguyên Gia Lai mang một vẻ đẹp riêng có, trải dài trên những thung lũng được hình thành từ các miệng núi lửa đã tắt. Khi nước từ triền đồi đổ xuống, cao nguyên như một tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời và đánh thức nhịp sống của cư dân phố núi.

Phố núi Pleiku “hút” khách dịp Tết Dương lịch

Phố núi Pleiku “hút” khách dịp Tết Dương lịch

(GLO)- Phố núi Pleiku đang khẳng định vị thế là một điểm đến du lịch hấp dẫn đối với cả du khách trong và ngoài tỉnh. Với cảnh sắc thiên nhiên phong phú và thời tiết “chiều lòng người”, hàng ngàn người đã đổ về thành phố trong dịp Tết Dương lịch để tận hưởng ngày đầu năm mới ý nghĩa.

Phố núi Pleiku lung linh mùa Giáng sinh

Phố núi Pleiku lung linh mùa Giáng sinh

(GLO)- Không khí Giáng sinh đã bắt đầu tràn ngập khắp phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai). Các quán cà phê trở nên lung linh hơn với những concept trang trí Noel bắt mắt, trở thành điểm đến lý tưởng cho nhiều du khách, nhất là các bạn trẻ có nhu cầu chụp ảnh check-in và tận hưởng không gian ấm áp.

Vất vả mưu sinh giữa đêm mưa

Vất vả mưu sinh giữa đêm mưa

(GLO)- Gia Lai nói chung và TP. Pleiku đang bước vào cao điểm mùa mưa. Những cơn mưa dai dẳng mỗi đêm trở thành “đặc sản” của Phố núi. Tuy nhiên, trong lúc nhiều người quây quần bên gia đình hay say giấc nồng với chăn ấm nệm êm thì còn không ít người phải vất vả mưu sinh giữa đêm mưa.

Mùa xoài chín

Mùa xoài chín

(GLO)- Về Ayun Pa mùa này, chúng ta thường bắt gặp những chiếc xe máy có gắn 2 cái sọt phía sau, còn người lái xe thì cầm theo chiếc sào kẹp bên hông xuôi xuôi ngược ngược. Đó là những người đi hái xoài chín.
Nở rộ dịch vụ bơi lội ở Pleiku

Nở rộ dịch vụ bơi lội ở Pleiku

(GLO)- Trước tình trạng nắng nóng kéo dài, nhiều người đã tìm đến các bể bơi để “giải nhiệt”. Ở phố núi Pleiku, dịch vụ bơi lội cũng như các khu vui chơi có nước đang nở rộ để đáp ứng nhu cầu rất lớn của người dân.
Phố núi mùa hoa

Phố núi mùa hoa

(GLO)- Đến với Pleiku vào những ngày đầu tháng 5, phố phường như khoác lên mình sự yêu kiều, dịu ngọt, không kém phần rực rỡ, nồng nàn của nhiều loài hoa đang cùng nhau khoe sắc.
Khúc giao mùa

Khúc giao mùa

(GLO)- Mấy hôm nay, phố núi Pleiku có dấu hiệu chuyển mùa đổi tiết. Bầu trời không xanh trong miên man như những tháng đầu mùa khô, dù mỗi buổi mai, nắng vẫn ửng vàng trên những vòm cây xanh sẫm.
Tướng Út với phố núi Pleiku

Tướng Út với phố núi Pleiku

(GLO)- Đó là Trung tướng Nguyễn Thành Út-nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân khu 5. Tháng 8-2006, sau khi nghỉ hưu theo chế độ, ông tự nguyện trả lại căn nhà công vụ ở TP. Đà Nẵng, không về quê hương Phú Yên mà đưa cả gia đình lên sinh sống ở Pleiku (tỉnh Gia Lai).
Ở phía ngoại ô

Ở phía ngoại ô

(GLO)- Ngoại ô Pleiku có hàng chục ngôi làng người Jrai. Ở đó có những miệng núi lửa qua hàng triệu năm đã thành hồ, thành đầm, thành ruộng, thành bãi cỏ. Len lỏi qua những vùng đất ấy là những con đường uốn lượn quanh co. Mỗi bình minh cao nguyên, những chú bò hiền lành xuôi theo triền dốc lang thang qua phố rồi mải mê bên vệ đường miệt mài tìm cỏ.
Tin tức sáng 20-11: Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai năm 2023 thu hút trên 165 ngàn lượt khách

Tin tức sáng 20-11: Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai năm 2023 thu hút trên 165 ngàn lượt khách

(GLO)- 

Bản tin hôm nay có những thông tin sau: UBND tỉnh Gia Lai dự kiến trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định 43 nội dung; 90,6 % học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; Hội nghị đánh giá thực hiện các mô hình, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai năm 2023 thu hút trên 165 ngàn lượt khách; “Nuôi heo đất”: Mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn; Phố núi Pleiku bùng nổ với Gia Lai City Trail 2023.

Miền thương nhớ

Miền thương nhớ

(GLO)- Phố núi Pleiku cho tôi nhiều bất ngờ hơn tôi tưởng. Khám phá Pleiku ở những miền suy tưởng khác nhau và tôi nhận được sự yêu thương lan tỏa từ vùng đất cao nguyên tràn nắng gió này.
Gặp nhau giữa phố sương mù

Gặp nhau giữa phố sương mù

(GLO)- Sau biết bao hò hẹn, cuối cùng thì tôi cũng trở lại phố núi Pleiku. Có lẽ mọi cuộc gặp gỡ trong đời đều do duyên số. Như tôi đâu nghĩ rằng giữa những ngày Tây Nguyên khi nắng khi mưa này, tôi có mặt ở nơi này, vãn cảnh cao nguyên xanh và gặp gỡ bạn bè trong giới văn chương.