Ayun Pa huy động nhiều nguồn lực chỉnh trang đô thị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) cũng rất quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo chỉnh trang đô thị theo hướng vừa hiện đại, vừa tạo nét đặc trưng riêng gắn liền với bản sắc văn hóa của địa phương.
 


Theo bà Lê Thị Liễu (tổ 1, phường Đoàn Kết), những năm gần đây, bộ mặt thị xã được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang hơn. Nhiều tuyến đường được mở rộng, vỉa hè rộng rãi, sạch đẹp. Quảng trường 19-3 được đầu tư, cải tạo không chỉ phục vụ các sự kiện lớn của thị xã mà còn là nơi các cháu nhỏ vui chơi, thanh-thiếu niên và người già có nơi hóng mát, tập thể dục.

“Sáng sớm và chiều tối, tôi đều đi bộ vòng quanh quảng trường này, hít thở không khí trong lành, mát mẻ giúp tinh thần sảng khoái, tránh được nhiều bệnh tật của người già”-bà Liễu phấn khởi nói.

 Một góc thị xã Ayun Pa. Ảnh: Đ.T
Một góc thị xã Ayun Pa. Ảnh: Đức Thụy


Tương tự, chị Phạm Thị Thùy Liên (số 16 đường Phạm Hồng Thái) cho biết: Từ khi dự án kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun cùng với Công viên Bến Mộng được xây dựng, bà con ở đây ai cũng phấn khởi. Hoa viên được bố trí nhiều thiết bị, dụng cụ tập thể dục để người dân rèn luyện sức khỏe.

“Vợ chồng tôi sáng-chiều đều ra đây tập thể dục để nâng cao sức khỏe. Rõ ràng, người dân được hưởng lợi nhiều mặt từ công trình công cộng này”-chị Liên vui vẻ cho hay.

Theo ông Lê Đình Tiến-Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Ayun Pa: Trong giai đoạn 2015-2020, cùng với việc tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch, chính quyền địa phương đã triển khai cải tạo, chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Đặc biệt, từ nguồn ngân sách gần 1.000 tỷ đồng, thị xã đã đầu tư nhiều dự án quan trọng như: Công viên Bến Mộng rộng 2,53 ha, Quảng trường 19-3 và một số dự án khác.

Ngoài ra, thị xã cũng đang tập trung triển khai nhiều công trình chỉnh trang đô thị trọng điểm như: dự án Công viên Bến mộng giai đoạn 2, mở rộng hoa viên Nguyễn Công Trứ, Công viên Tuổi Trẻ, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, giao thông nội thị, hệ thống thoát nước. Các dự án này sẽ giúp cho cơ sở hạ tầng thêm đồng bộ, bộ mặt thị xã thêm khang trang, tạo điểm nhấn trong không gian cảnh quan, góp phần cải thiện môi trường sống của người dân.

Từng bước hướng đến mục tiêu đưa thị xã Ayun Pa trở thành đô thị loại III trong tương lai. Ảnh: Đức Phương
Thị xã Ayun Pa đang phấn đấu trở thành đô thị loại III. Ảnh: Đức Phương


Dự án kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa có chiều dài 8,38 km với kinh phí hơn 400 tỷ đồng đã đầu tư được gần 6 km, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020. Dự án này không những đảm bảo sự ổn định của bờ sông, ngăn chặn sự sạt lở mà còn tạo cảnh quan đô thị, là điều kiện để phát triển du lịch.

Ngoài ra, việc nâng cấp một số tuyến đường như: Lý Thái Tổ, Nguyễn Công Trứ, Hồ Xuân Hương, Nay Der không những đáp ứng nhu cầu về giao thông, chỉnh trang đô thị, tạo mỹ quan khu vực trung tâm thị xã mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Cùng với đó, thị xã còn tổ chức thu gom xử lý hơn 80% lượng rác thải sinh hoạt; mở rộng mạng lưới cấp nước sinh hoạt phủ sóng hết 4 phường nội thị và xã Ia Rbol, Chư Băh; cải tạo, chăm sóc hệ thống cây xanh đô thị...

“Với mục tiêu xây dựng đô thị theo hướng xanh-sạch-đẹp-văn minh, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý công trình và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền vận động người dân xây dựng nếp sống văn hóa, ý thức gìn giữ, bảo vệ môi trường, cảnh quan gắn với xây dựng đô thị văn minh, từng bước hướng đến mục tiêu đưa thị xã Ayun Pa trở thành đô thị loại III trong tương lai”-ông Tiến kỳ vọng.

 MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null