Anh chồng cải tạo đồi đá Hà Giang thành vườn hoa khổng lồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đợt mưa bão, cả vườn hoa hướng dương tan tác sau một đêm nhưng anh Sơn vẫn không nản.
Sinh ra và lớn lên ở thành phố thuộc tỉnh Hà Giang, anh Ma Hoàng Sơn trở về quê hương để lập nghiệp sau khi học đại học ở Hà Nội. Anh sống ở huyện Đồng Văn, quê vợ, để làm du lịch. Đầu năm 2017, anh quyết định thuê ngọn đồi cằn cỗi ở trạm dừng chân Mã Pí Lèng để làm vườn hoa.
Sinh ra và lớn lên ở thành phố thuộc tỉnh Hà Giang, anh Ma Hoàng Sơn trở về quê hương để lập nghiệp sau khi học đại học ở Hà Nội. Anh sống ở huyện Đồng Văn, quê vợ, để làm du lịch. Đầu năm 2017, anh quyết định thuê ngọn đồi cằn cỗi ở trạm dừng chân Mã Pí Lèng để làm vườn hoa.
Dù đã dành thời gian nghiên cứu trước hàng tháng trời nhưng tới khi bắt tay làm, anh Sơn vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Khu đồi rộng 800 m2 cằn cỗi, chủ yếu là đá và đất bạc màu. Chỉ có vợ anh đặt niềm tin ở chồng còn đa số người xung quanh đều lo ngại và cản trở vì ý tưởng
Dù đã dành thời gian nghiên cứu trước hàng tháng trời nhưng tới khi bắt tay làm, anh Sơn vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Khu đồi rộng 800 m2 cằn cỗi, chủ yếu là đá và đất bạc màu. Chỉ có vợ anh đặt niềm tin ở chồng còn đa số người xung quanh đều lo ngại và cản trở vì ý tưởng "kỳ quặc" này.
 Bởi vậy, anh Sơn phải thuê người dân tộc phát cỏ dại, gùi đất lên đồi, đổ vào từng hốc đá, làm bậc thang đá dẫn lên vườn.
Bởi vậy, anh Sơn phải thuê người dân tộc phát cỏ dại, gùi đất lên đồi, đổ vào từng hốc đá, làm bậc thang đá dẫn lên vườn.

Ngọn đồi cao 15-20m nên gió mạnh, cộng thêm thời tiết khắc nghiệt nên chủ vườn đã trải qua nhiều thất bại khi thử nghiệm các giống hoa khác nhau. Mùa hè năm 2017, một cơn bão lớn đã làm tan tác cả vườn hoa hướng dương đang nở rộ. Đợt hoa tulip mới trồng 1.000 củ cũng chỉ sống được khoảng 300 cây.
Ngọn đồi cao 15-20m nên gió mạnh, cộng thêm thời tiết khắc nghiệt nên chủ vườn đã trải qua nhiều thất bại khi thử nghiệm các giống hoa khác nhau. Mùa hè năm 2017, một cơn bão lớn đã làm tan tác cả vườn hoa hướng dương đang nở rộ. Đợt hoa tulip mới trồng 1.000 củ cũng chỉ sống được khoảng 300 cây.
 Thời tiết vùng cao biến đổi thất thường khi ban ngày hanh khiến đất khô nhanh, tối sương ẩm làm sâu bệnh tràn lan. Sau một thời gian dài, anh trồng chủ yếu giống hồng cổ Sapa, giá thành cao nhưng thích hợp với điều kiện khí hậu ở đây.
Thời tiết vùng cao biến đổi thất thường khi ban ngày hanh khiến đất khô nhanh, tối sương ẩm làm sâu bệnh tràn lan. Sau một thời gian dài, anh trồng chủ yếu giống hồng cổ Sapa, giá thành cao nhưng thích hợp với điều kiện khí hậu ở đây.
Ngoài các hoa trồng lâu năm, anh Sơn còn lựa chọn các cây hoa đẹp ngắn ngày để vườn hoa luôn có màu sắc rực rỡ
Ngoài các hoa trồng lâu năm, anh Sơn còn lựa chọn các cây hoa đẹp ngắn ngày để vườn hoa luôn có màu sắc rực rỡ
Trước đây, anh Sơn chưa có kinh nghiệm làm vườn, trồng hoa nhưng sau nhiều kinh nghiệm cay đắng, anh đã tự mình chăm được cây. Hiện anh làm giám đốc một công ty du lịch. Có thời gian rảnh, anh lại tự mình lên chăm sóc, tỉa cây.
Trước đây, anh Sơn chưa có kinh nghiệm làm vườn, trồng hoa nhưng sau nhiều kinh nghiệm cay đắng, anh đã tự mình chăm được cây. Hiện anh làm giám đốc một công ty du lịch. Có thời gian rảnh, anh lại tự mình lên chăm sóc, tỉa cây.
Hiện tại, số tiền anh đầu tư cho khu vườn đã lên tới 500 triệu. Vườn hoa thu hút được khá đông người tới thăm.
Hiện tại, số tiền anh đầu tư cho khu vườn đã lên tới 500 triệu. Vườn hoa thu hút được khá đông người tới thăm.
 Ở một số khoảng vườn, anh Sơn trồng thêm tam giác mạch - loại hoa quen thuộc của đất Hà Giang. Tuy nhiên, anh không phát triển rộng cây hoa này vì phải tốn nhiều thời gian làm đất sau mỗi mùa. Ngoài ra, anh cũng muốn vườn của mình phong phú hơn.
Ở một số khoảng vườn, anh Sơn trồng thêm tam giác mạch - loại hoa quen thuộc của đất Hà Giang. Tuy nhiên, anh không phát triển rộng cây hoa này vì phải tốn nhiều thời gian làm đất sau mỗi mùa. Ngoài ra, anh cũng muốn vườn của mình phong phú hơn.
Ban Mai (VNE)
Ảnh: Hoàng Sơn

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

null