An Phú phát huy bản sắc văn hóa để phát triển du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ là vùng chuyên canh rau, hoa của khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, phường An Phú còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai. 

Từ tiếng cồng chiêng, điệu xoang, nghề dệt thổ cẩm đến chế tác nhạc cụ truyền thống… địa phương đang từng bước phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần tạo sinh kế và thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Giữ bản sắc văn hóa trong từng buôn làng

Dù đã gần 80 tuổi, nhưng mỗi dịp cuối tuần, nghệ nhân Ak (làng Chuet 2, phường An Phú) vẫn miệt mài truyền dạy cồng chiêng cho thanh thiếu niên trong làng.

Ông chia sẻ, trước đây trai gái ai cũng biết đánh chiêng, biểu diễn xoang; mỗi dịp lễ hội, cả buôn làng đều rộn ràng. Tuy nhiên, nhịp sống hiện đại khiến nhiều lễ hội truyền thống dần mai một, lớp trẻ ít có cơ hội tiếp cận không gian văn hóa cồng chiêng.

Từ thực tế đó, với sự quan tâm của chính quyền địa phương, ông đã tập hợp con cháu trong làng để truyền dạy, góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa Tây Nguyên.

Những buổi chiều cuối tuần, âm thanh cồng chiêng lại vang lên giữa buôn làng, thu hút nhiều thanh thiếu niên tham gia. Không chỉ dạy kỹ thuật đánh chiêng, nghệ nhân Ak còn truyền cho lớp trẻ ý thức trân trọng di sản của cha ông.

Theo ông, giữ được tiếng chiêng cũng chính là giữ linh hồn của buôn làng, bởi cồng chiêng gắn liền với đời sống tinh thần của người Jrai từ bao đời nay.

an-phu-phat-huy-ban-sac-van-hoa-de-phat-trien-du-lich.jpg
Nghệ nhân Ak (ngoài cùng bên trái) đang chỉ dẫn con cháu trong làng tập luyện đánh cồng chiêng. Ảnh: Q.T

Nhờ sự nhiệt huyết của các nghệ nhân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trên địa bàn phường hiện còn lưu giữ 12 bộ cồng chiêng và thành lập được 6 câu lạc bộ, nhóm cồng chiêng, xoang với nhiều lứa tuổi.

Các đội cồng chiêng, kể cả đội thiếu nhi, đã trình diễn khá thành thục và tham gia biểu diễn tại nhiều sự kiện trong và ngoài tỉnh, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa địa phương.

Tham gia tập luyện từ năm 9 tuổi, đến nay Hi (19 tuổi, làng Chuet 1) đã thuần thục các bài chiêng truyền thống như mừng chiến thắng, lúa mới, nhà rông mới, cúng giọt nước…

Hi chia sẻ: “Những lần đi biểu diễn trong và ngoài tỉnh, thấy mọi người thích tiếng chiêng, điệu xoang của dân tộc mình, tôi càng có động lực để tập luyện và hướng dẫn các em nhỏ cùng tham gia”.

Bên cạnh bảo tồn cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm, đan đát cũng được phường An Phú quan tâm gìn giữ và phát huy. Với tình yêu và mong muốn lưu truyền nghề truyền thống, nhiều nghệ nhân đã miệt mài truyền dạy cho các chị em trong làng.

Phường đã tập hợp nghệ nhân và người dân thành lập 12 câu lạc bộ, nhóm dệt thổ cẩm và 2 câu lạc bộ đan đát; đồng thời hỗ trợ trưng bày, quảng bá sản phẩm tại các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, sản phẩm thổ cẩm, đan đát từng bước tìm được đầu ra, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Trong khi đó, đam mê chế tác nhạc cụ truyền thống từ tre, nứa, hơn 15 năm qua, anh Ksor Quynh (làng Chuet 2) đã dành một góc nhà làm nơi sáng tạo.

Từ tháng 8-2025, anh xây dựng không gian văn hóa buôn làng mini, trưng bày các loại nhạc cụ truyền thống phục vụ du khách tham quan. Với anh Quynh, việc giới thiệu văn hóa Jrai không chỉ là niềm đam mê mà còn góp phần tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách khi đến với địa phương.

Phát triển du lịch từ tài nguyên văn hóa

Phường An Phú hiện có 13 làng, hơn 30% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Jrai. Nhiều giá trị văn hóa đặc sắc vẫn được duy trì, trở thành nguồn tài nguyên quý giá để phát triển du lịch cộng đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường An Phú Nguyễn Xuân Hà, phường xác định bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch bền vững. Trên cơ sở đó, địa phương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, vừa giữ gìn bản sắc, vừa tạo sinh kế cho người dân.

Phường tiến hành khảo sát các làng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm đánh giá hiện trạng các giá trị văn hóa còn lưu giữ như nghề dệt thổ cẩm, đan đát, chế tác nhạc cụ, không gian cồng chiêng…

Từ đó, lựa chọn những làng có điều kiện thuận lợi để xây dựng điểm du lịch cộng đồng, đồng thời hỗ trợ nghệ nhân duy trì hoạt động truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ. Việc giữ gìn các nghề truyền thống không chỉ góp phần bảo tồn di sản mà còn tạo ra sản phẩm đặc trưng phục vụ du khách.

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch cộng đồng, phường phối hợp với các cơ sở đào tạo mở các lớp tập huấn về kỹ năng làm du lịch, đón tiếp khách, thuyết minh, chế biến ẩm thực truyền thống và phát triển sản phẩm du lịch. Người dân nhờ đó được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch, từng bước chuyên nghiệp hóa dịch vụ.

“Phường tiếp tục duy trì và phát triển các đội cồng chiêng, biểu diễn xoang, khuyến khích thanh thiếu niên tham gia tập luyện. Các đội cồng chiêng được tạo điều kiện tham gia biểu diễn tại các sự kiện văn hóa, lễ hội của tỉnh cũng như các địa phương trong cả nước.

Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách, thúc đẩy phát triển du lịch, nâng cao đời sống người dân và các nghệ nhân” - ông Hà cho hay.

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm Hòn Đất.

Trải nghiệm Hòn Đất

(GLO)- Giữa vùng biển làng chài Bãi Xép (phường Quy Nhơn Nam) có 5 hòn đảo nhỏ nằm rải rác ngoài khơi. Trong đó, Hòn Đất rộng khoảng 28 ha, là hòn lớn nhất và cũng còn giữ được gần như nguyên vẹn vẻ hoang sơ vốn có.

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

(GLO)- Hàng chục cá thể cò ốc, thuộc loài chim di cư có tên trong Danh lục đỏ IUCN vừa được ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.

Người Gia Lai kể chuyện: Hành trình kể chuyện nông sản bằng trái tim của “Cô gái Chư Sê”

Người Gia Lai kể chuyện: Hành trình kể chuyện nông sản bằng trái tim của “Cô gái Chư Sê”

(GLO)- Rời phố thị để trở về quê hương Chư Sê, chị Hồ Thị Hoài Thu chọn một con đường không dễ: kể lại câu chuyện nông sản Gia Lai bằng trải nghiệm, cảm xúc và công nghệ. Từ những sản phẩm quen thuộc, hành trình ấy mở ra cách nhìn mới về giá trị nông sản và khát vọng đưa quê hương vươn xa.

Pyầu khởi sắc giữa đại ngàn

Pyầu vươn lên từ gian khó

(GLO)- Từng là vùng đất nằm biệt lập giữa núi rừng, làng Pyầu (xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai) đang khoác lên mình diện mạo mới với đường bê tông, điện lưới và những rẫy nương xanh tốt.

Sức sống mới trên những xã anh hùng

Sức sống mới trên những xã anh hùng

(GLO)- Gia Lai là vùng đất giàu truyền thống cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, những năm gần đây, các địa phương như xã Gào và xã Kon Chiêng không ngừng nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế-xã hội, từng bước xây dựng cuộc sống mới.

Bình yên Ia Nueng

Bình yên Ia Nueng

(GLO)- Giữa mùa khô Tây Nguyên, khi nắng gắt phủ lên cao nguyên Pleiku, làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn giữ nhịp sống chậm rãi, mát lành bên Biển Hồ. 

Khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng

Khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng

(GLO)- Tối 22-4, tại khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật - Trần Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), UBND phường Diên Hồng đã tổ chức Lễ khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng. Đây là một không gian ẩm thực và giải trí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ, du lịch và văn hóa của địa phương.