Ký ức người lính trên Cụm cứ điểm Chư Bồ - Đức Cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ trôi qua, vùng đất Chư Bồ - Đức Cơ (xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai) không còn khói lửa chiến tranh. Thế nhưng, với những người lính Sư đoàn 320, chiến trường xưa này vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí. 

Mỗi lần trở lại chiến trường xưa là một lần nối dài hành trình tri ân đồng đội đã hy sinh, cũng là sự nhắc nhớ về trách nhiệm gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trong không khí trang nghiêm tại Nhà bia di tích chiến thắng Chư Bồ - Đức Cơ, các cựu chiến binh Sư đoàn 320 - những người trực tiếp tham gia trận đánh năm xưa lặng lẽ dâng hương tưởng niệm đồng đội.

Trên vùng đất từng là chiến trường ác liệt, mọi thứ hôm nay đã đổi thay nhưng dấu tích của một thời lửa đạn vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức. Chính từ nơi này, một trận đánh đã đi vào lịch sử của dân tộc.

4acde04e0e498f17d658.jpg
Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia Di tích chiến thắng Chư Bồ - Đức Cơ. Ảnh: Xuân Trang

2 giờ làm chủ trận địa

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Sư đoàn 320 đã lập nhiều chiến công trên chiến trường Tây Nguyên, trong đó có chiến thắng Chư Bồ - Đức Cơ.

Căn cứ Chư Bồ cùng với căn cứ Đức Cơ (cách Chư Bồ 2 km về phía Tây) từng là cụm cứ điểm then chốt do Tiểu đoàn 81, Quân lực Việt Nam cộng hòa chiếm giữ, hình thành cụm phòng ngự liên hoàn, án ngữ trục đường 19 kéo dài, kiểm soát chiến lược vùng biên giới Việt Nam - Campuchia.

Tháng 1-1973, khi cục diện chiến trường đang bước vào giai đoạn quyết định, cụm cứ điểm Chư Bồ - Đức Cơ trở thành mục tiêu phải đánh gãy. Ngày 18-1-1973, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên đã giao Sư đoàn 320A tiến công cụm cứ điểm Chư Bồ - Đức Cơ.

Chỉ sau gần 2 giờ đồng hồ, bộ đội ta đã làm chủ trận địa cứ điểm Chư Bồ. Tiếp tục phát triển chiến đấu, ngày 20 và 21-1-1973, quân ta tiến công tiêu diệt cứ điểm Đức Cơ.

0429-18.jpg
Ông Lê Mạnh Hải dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia Di tích chiến thắng Chư Bồ - Đức Cơ. Ảnh: Xuân Trang

Ông Lê Mạnh Hải - Trưởng Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320) Nghệ An - Hà Tĩnh - chia sẻ: “Chiến thắng Chư Bồ - Đức Cơ là một mốc son lịch sử, tạo đà chiến lược để tiến tới giải phóng Tây Nguyên và giải phóng miền Nam.

Đồng thời, chiến thắng này cũng góp phần mở thông tuyến hành lang vận chuyển dọc biên giới, phục vụ các chiến trường Tây Nguyên nói riêng và các chiến trường Việt Nam nói chung".

Trận đánh cứ điểm Chư Bồ - Đức Cơ không chỉ thắng về quân sự, mà còn cho thấy sự gắn kết giữa bộ đội chủ lực với lực lượng tại chỗ, giữa tiền tuyến và hậu phương.

Những năm tháng sống trong lòng dân

Trong hồi ức của những người lính Sư đoàn 320, Chư Bồ - Đức Cơ còn là vùng đất thấm đượm tình quân dân, nơi người lính được sống trong lòng dân.

Trong điều kiện chiến tranh gian khổ, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã nuôi giấu, đùm bọc bộ đội, chia cơm, sẻ muối, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung.

“Khi Sư đoàn về đây được đồng bào các dân tộc trên địa bàn Gia Lai và khu vực Đức Cơ - Chư Bồ đùm bọc, che chở. Chúng tôi được sống trong dân, đúng nghĩa quân với dân như cá với nước” - ông Hải bồi hồi nhớ lại.

37e749e8a8ef29b170fe.jpg
Cựu chiến binh Sư đoàn 320 nói chuyện truyền thống với học sinh và người dân địa phương. Ảnh: Xuân Trang

Sau chiến tranh, tình cảm quân dân giữa những người lính Sư đoàn 320 và đồng bào Tây Nguyên tiếp tục được vun đắp bền chặt, sâu sắc hơn. Trở lại chiến trường xưa, được gặp gỡ, nói chuyện với người dân ngay tại khu Di tích Chư Bồ - Đức Cơ, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Vi Hợi không giấu được niềm xúc động.

“Trở lại chiến trường xưa, trong tôi trào dâng bao nỗi niềm. Tôi nhớ lại mỗi bước chân trên đất Đức Cơ và Mặt trận Tây Nguyên - nơi đồng đội tôi đã anh dũng chiến đấu và hy sinh. Ấm lòng là hơn 50 năm qua, đồng bào các dân tộc nơi đây vẫn tri ân và chăm sóc mộ phần các anh rất chu đáo" - ông Hợi bộc bạch.

Hòa bình lập lại, các cựu chiến binh Sư đoàn 320 tiếp tục hành trình tri ân, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời, tham gia xây dựng, tôn tạo di tích lịch sử.

Công trình bia chiến thắng Chư Bồ - Đức Cơ hoàn thành năm 2018 là kết quả của sự chung tay, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Cùng với đó, chính quyền địa phương cũng đang triển khai các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị Di tích chiến thắng Chư Bồ - Đức Cơ gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Siu Luynh - Bí thư Đảng ủy xã Ia Dơk - cho biết: “Xã đang phối hợp mở rộng, nâng cấp khu di tích, hướng tới xây dựng nơi đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, gắn với phát triển du lịch”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch trong mùa cao điểm hè 2026

Gia Lai nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch trong mùa cao điểm hè 2026

(GLO)- Ngày 24-6, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai ban hành Thông báo số 1170/TB-VPUBND về kết luận của đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về nâng cao công tác phục vụ khách du lịch trong mùa cao điểm hè năm 2026.

Hồn quê trong mỗi tên làng

Hồn quê trong mỗi tên làng

(GLO)- Những ngày này, khi nhiều địa phương đang triển khai sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, câu chuyện về tên gọi nơi cư trú lại được người dân nhắc đến đầy cảm xúc. Bởi phía sau mỗi cái tên là biết bao kỷ niệm, là nỗi nhớ quê hương được gìn giữ nhiều năm trên vùng đất mới.

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Việc tỉnh lộ 666 hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ tạo thuận lợi cho người dân xã Lơ Pang trong đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn mở ra động lực mới để địa phương đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

(GLO)- Ngày đầu tiên điểm đón, trả khách mới phục vụ tuyến du lịch Nhơn Châu tại Bến Mũi Tấn (đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn) đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và siết chặt công tác quản lý.

Trốn nóng ngày hè ở suối Ma Rừng

Trốn nóng ngày hè ở suối Ma Rừng

(GLO)- Giữa những ngày nắng nóng gay gắt của mùa hè, nhiều du khách tìm về suối Ma Rừng (thôn 4, xã An Hòa, tỉnh Gia Lai) để tận hưởng bầu không khí trong lành và hòa mình vào làn nước mát lạnh chảy ra từ đại ngàn.

An Toàn cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

An Toàn phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái đa dạng, xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững.

Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật “Bản hòa âm đại ngàn” sẽ diễn ra ngày 26 và 27-6

Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật “Bản hòa âm đại ngàn” sẽ diễn ra ngày 26 và 27-6

(GLO) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, Liên danh Công ty TNHH Thương mại Truyền thông và Du lịch Thế Giới Xanh, Công ty Cổ phần MEGACOM Quốc Tế vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật Tây Nguyên “Bản hòa âm đại ngàn” tại phường Pleiku.

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Trải nghiệm Hòn Đất.

Trải nghiệm Hòn Đất

(GLO)- Giữa vùng biển làng chài Bãi Xép (phường Quy Nhơn Nam) có 5 hòn đảo nhỏ nằm rải rác ngoài khơi. Trong đó, Hòn Đất rộng khoảng 28 ha, là hòn lớn nhất và cũng còn giữ được gần như nguyên vẹn vẻ hoang sơ vốn có.