Phát hiện nhiều cá thể giống cò nhạn quý hiếm tại khu vực Cồn Chim

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều cá thể có hình dáng giống cò nhạn (còn gọi là cò ốc) xuất hiện và cư trú tại khu sinh thái Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai), tạo nên cảnh tượng thiên nhiên đáng chú ý.

Ngày 6-5, ông Trương Xuân Đưa - Trưởng Trạm Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp (Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho hay: Loài chim này có một số đặc điểm tương đồng với cò nhạn - là loài quý hiếm, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và từng xuất hiện ở tỉnh Quảng Trị.

Tuy nhiên, để xác định chính xác cần có sự so sánh, đối chiếu của cơ quan chức năng và nhà nghiên cứu.

ca-the-co-nhan.jpg
Một số cá thể nghi là cò nhạn quý hiếm được người dân chụp lại trước đó ở khu vực Cồn Chim. Ảnh: Đức Duy

Ông Đưa cho biết thêm: Sự xuất hiện của loài chim này tại Cồn Chim không phải là mới, song số lượng tăng đáng kể trong năm nay. Nếu như 1-2 năm trước chỉ ghi nhận vài cá thể lẻ tẻ thì hiện đàn chim đã tăng lên khoảng 100 con.

Đàn chim thường xuất hiện vào tháng 12 sau mùa mưa và lưu lại suốt mùa đông. Ngoài loài chim nói trên, hệ sinh thái Cồn Chim còn có sự hiện diện của nhiều loài khác như: cò trắng, cồng cộc, sáo...

Đáng chú ý, đàn chim trông giống cò nhạn này có tập tính thường xuyên đậu trên các đường dây điện. Khi thủy triều rút, chúng bay xuống các bãi triều để tìm kiếm tôm, cá. Đồng thời, chúng còn tìm kiếm nguồn thức ăn tại các vùng nước ngọt lân cận.

Hiện tại, Trạm Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp bố trí 1 nhân viên bảo vệ trực, giám sát và khuyến cáo người dân không săn bắt, tạo điều kiện để tiếp tục quan sát và xác định chính xác loài trong thời gian tới.

co-nhan-o-con-chim.jpg
2 cá thể chim nghi là cò nhạn quý hiếm xuất hiện trong khu sinh thái Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông). Ảnh: ĐVCC

Khu sinh thái Cồn Chim có diện tích khoảng 480 ha, nằm giữa vùng đầm phá thuộc đầm Thị Nại, được bao bọc bởi hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng.

Nơi đây không chỉ là “ngôi nhà chung” của nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế, mà còn là điểm dừng chân, cư trú của các loài chim bản địa và chim di trú theo mùa.

Với vai trò như một “lá phổi xanh”, Cồn Chim góp phần điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường và giảm thiểu tác động của sóng gió cho khu vực xung quanh. Những năm gần đây, nơi này dần trở thành điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn.

Nhiều hộ dân địa phương đã phát triển mô hình du lịch cộng đồng, mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm đời sống sông nước, khám phá hệ sinh thái đa dạng.

Đặc biệt, hình ảnh từng đàn chim bay rợp trời vào mỗi buổi sớm mai hay lúc chiều muộn đã trở thành điểm nhấn độc đáo, để lại ấn tượng khó quên cho du khách.

Có thể bạn quan tâm

An Toàn cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

An Toàn phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái đa dạng, xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững.

Trải nghiệm Hòn Đất.

Trải nghiệm Hòn Đất

(GLO)- Giữa vùng biển làng chài Bãi Xép (phường Quy Nhơn Nam) có 5 hòn đảo nhỏ nằm rải rác ngoài khơi. Trong đó, Hòn Đất rộng khoảng 28 ha, là hòn lớn nhất và cũng còn giữ được gần như nguyên vẹn vẻ hoang sơ vốn có.

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

(GLO)- Hàng chục cá thể cò ốc, thuộc loài chim di cư có tên trong Danh lục đỏ IUCN vừa được ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.

Người Gia Lai kể chuyện: Hành trình kể chuyện nông sản bằng trái tim của “Cô gái Chư Sê”

Người Gia Lai kể chuyện: Hành trình kể chuyện nông sản bằng trái tim của “Cô gái Chư Sê”

(GLO)- Rời phố thị để trở về quê hương Chư Sê, chị Hồ Thị Hoài Thu chọn một con đường không dễ: kể lại câu chuyện nông sản Gia Lai bằng trải nghiệm, cảm xúc và công nghệ. Từ những sản phẩm quen thuộc, hành trình ấy mở ra cách nhìn mới về giá trị nông sản và khát vọng đưa quê hương vươn xa.