An Khê: Một “thiếu gia” thích đâm chém bị khởi tố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phan Hoàng Trung Tín tại trạm giam. Ảnh: L.A
Phan Hoàng Trung Tín tại trạm giam. Ảnh: L.A
Sau gần một tháng điều tra, Công an thị xã An Khê (Gia Lai) đã kết thúc điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Hoàng Trung Tín về tội cố ý gây thương tích.

Sinh ra trong gia đình có điều kiện về kinh tế, được tạo mọi điều kiện để ăn học nhưng Tín không tận dụng điều kiện của mình cố gắng học tập mà nhanh chóng lạc bước vào giới giang hồ.
Học đến lớp 10, Tín bỏ học giữa chừng, “bản thành tích” của “thiếu gia” này chủ yếu là những trò quậy phá. Chỉ trong tháng 1-2011, Tín lãnh liền hai tiền sự về tội cố ý gây thương tích khi ngày 7-1-2011 ra tay với anh Trần Văn Trung và đến ngày 24-1 lại tiếp tục đâm trọng thương anh Lê Văn Tiệp (đều trú tại thị trấn Kông Chro). Nhưng cả hai lần gây án, Tín đều được gia đình đến đền bù cho nạn nhân và được bãi nại, chỉ bị xử phạt hành chính và kiểm điểm trước dân. Sự bao che của gia đình đã khiến cho “thiếu gia” này ngày càng trở nên có “thanh thế”, nên chỉ cần những mâu thuẫn nhỏ y cũng sẵn sàng ra tay đâm chém người khác.

Vào lúc 17 giờ, ngày 25-3-2011, sau khi nhận được tin bạn gái Trần Thị Mỹ Kiều (học sinh lớp 11) Trường THPT Nguyễn Khuyến thị xã An Khê thường xuyên bị một nhóm nữ sinh chặn đánh sau giờ tan học, Tín cùng với Trần Thị Tuyết Trinh (SN 1989, chị gái Kiều) và Đặng Thành Điền (SN 1990) đến trước cổng trường để đón Kiều và giải quyết mâu thuẫn. Khi biết được một nữ sinh tên Như, nằm trong nhóm nữ sinh chặn đánh Kiều, Tín liền ra tay đánh Như. Do bị đánh, Như đã gọi điện cho Đỗ Thị Xuân Mai (SN 1994, đã nghỉ học), trú phường An Bình, thị xã An Khê đến giúp. Chỉ ít phút sau, Mai điều khiển xe mô tô chở thêm 3 người là Dương Thị Hồng Thảo (SN 1993), Dương Thị Diệu Hiền (SN 1995) và một người tên Hương đến trước cổng trường. Sau khi nhóm này đến đã xảy ra cãi vã với nhóm của Tín, sau đó Mai quay sang hỏi Như đã bị ai đánh. Tín đứng ra bảo tao đánh, bị Mai chửi nên Tín đã rút dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp 5 nhát vào người Mai.
Sau khi gây án, nhóm của Tín bỏ đi, Mai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa An Khê. Do máu tràn màng tim nên bệnh nhân được chuyển xuống cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định trong tình trạng chết lâm sàng. Được cấp cứu kịp thời nên Mai thoát chết. Ngay sau đó, Tín bị bắt theo lệnh bắt khẩn cấp của Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Công an thị xã An Khê.

Giờ đây, “thiếu gia” tuổi teen đang phải đối mặt với sự phán xét nghiêm khắc của pháp luật vì những hành động côn đồ của mình. Đây cũng là bài học cho các bậc làm cha, mẹ vì nuông chiều con cái đã vô tình đẩy các em lún sâu vào vòng lao lý.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo dưới vỏ bọc “cho vay đáo hạn ngân hàng”

Gia Lai: Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo dưới vỏ bọc “cho vay đáo hạn ngân hàng”

(GLO)- Ngày 11-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Lê Tài Nông (SN 1988, trú phường Quy Nhơn Bắc) và Nguyễn Thị Thoa (SN 1985, trú phường An Nhơn Nam) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH về tội “Nhận hối lộ” liên quan sai phạm trong hoạt động cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo cáo trạng, ông Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Giữ bình yên đường phố về đêm

Giữ bình yên đường phố về đêm

(GLO)- Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô gây mất an ninh trật tự vào ban đêm, lực lượng CSGT và công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã rà soát, tuyên truyền đến tuần tra, xử lý vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương giao thông, giữ bình yên đường phố.

null