Vươn lên từ lầm lỗi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mãn hạn tù trở về địa phương, anh Cao Văn Quyền (SN 1988, làng Broch, xã A Dơk, huyện Đak Đoa) quyết tâm làm lại cuộc đời và trở thành tấm gương vượt khó, làm kinh tế giỏi.

Tiếp chuyện chúng tôi trong ngôi nhà khang trang, anh Quyền chia sẻ: Gia đình có 3 anh em, anh là con thứ 2. Lên lớp 10, anh nghỉ học để tìm kiếm việc làm phụ giúp bố mẹ. Cùng từ đây, anh theo bạn bè ăn chơi, đua đòi rồi vướng vào vòng lao lý. Năm 2010, anh Quyền bị Tòa án nhân dân huyện Đak Đoa kết án 4 năm 6 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”, bỏ lại vợ con khốn khổ. “Những năm tháng sau song sắt Trại giam Gia Trung, tôi thấy rất hối hận. Được cán bộ trại giam động viên, khuyên nhủ, tôi quyết tâm cải tạo tốt để sớm đoàn tụ với gia đình”-anh Quyền kể.

Năm 2015, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, anh Quyền thấy mặc cảm với mọi người. Được sự quan tâm động viên của chính quyền địa phương, người thân, bạn bè, anh quyết tâm làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, do không có việc làm ổn định, gia đình lại không có đất sản xuất nên anh làm đủ thứ nghề để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Vốn là người đam mê hoa lan, thời gian này, anh thường xuyên lên rừng tìm kiếm lan rừng và mua của người dân địa phương để nhân giống, buôn bán kiếm lời. Dành dụm được vốn, anh mạnh dạn đầu tư gầy dựng vườn lan của mình. Thời gian đầu, do không nắm rõ kỹ thuật trồng nên nhiều chậu lan bị chết, thối rễ. Sau đó, vừa làm, vừa tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, anh đã có thể cấy, nhân giống theo yêu cầu của khách hàng.

Anh Cao Văn Quyền bên vườn lan của mình. Ảnh: R’Ô HOK

Anh Cao Văn Quyền bên vườn lan của mình. Ảnh: R’Ô HOK

Theo anh Quyền, trồng lan không cần diện tích rộng, có thể tận dụng sân vườn, hiên nhà. Tuy lợi nhuận cao nhưng rủi ro cũng lớn nếu không có kinh nghiệm chăm sóc. “Hoa lan rất nhạy cảm, để cây phát triển tốt cần phải quan tâm đến khâu kỹ thuật, thiết kế khuôn viên đảm bảo điều kiện tốt, trong đó, ánh sáng, độ ẩm phù hợp để cây quang hợp. Việc tưới nước, phun thuốc, bón phân cũng cần đúng liều lượng để cây sinh trưởng nhanh, chống chọi với bệnh hại”-anh Quyền chia sẻ kinh nghiệm.

Hiện nay, trong khuôn viên rộng hơn 500 m2, anh Quyền chăm sóc hơn 1.000 chậu lan với các loài như: giả hạc, nghinh xuân, hoàng nhạn... Đây là những loài lan có hoa đẹp và mùi hương quyến rũ nên được người chơi ưa chuộng. Tùy theo kích thước, vẻ đẹp của hoa mà anh Quyền bán với giá dao động từ 300 ngàn đồng đến 5 triệu đồng/cây hoặc cao hơn. Bên cạnh việc bán lan tại vườn, anh còn kinh doanh qua mạng xã hội Facebook, Zalo. Năm 2022, anh bán được 7.000 chậu hoa lan. “Nhờ trồng lan mà gia đình tôi mua được đất, xe ô tô, làm được nhà. Ngoài trồng lan, tôi còn trồng 2 ha cà phê. Sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình thu nhập hơn 450 triệu đồng/năm. Bây giờ, cuộc sống đã ổn định, tôi luôn giáo dục, nhắc nhở con cái phải sống đàng hoàng, không được làm những việc vi phạm pháp luật”-anh Quyền bộc bạch.

Không chỉ chăm lo làm giàu cho gia đình, với kinh nghiệm trồng lan lâu năm, anh Quyền còn thường xuyên tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm cho những người có nhu cầu trồng hoa lan. Anh Cao Văn Cường (trú cùng thôn) chia sẻ: Việc trồng lan đòi hỏi nhiều kỹ thuật. Được anh Quyền hướng dẫn tận tình, tôi đã nắm vững đặc tính sinh trưởng, phát triển của từng loài lan để chăm sóc, bón phân, trị bệnh tốt hơn cho vườn lan của gia đình mình.

Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thị Hoài Thu-Phó Chủ tịch UBND xã A Dơk-thông tin: Từ khi trở về địa phương đến nay, anh Quyền luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Đặc biệt, việc nhân giống, kinh doanh hoa lan đã giúp kinh tế gia đình anh ngày càng phát triển.

R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

(GLO)- Những năm qua, chị Phan Thị Trà My (36 tuổi, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) luôn có mặt khi bệnh nhân cần máu cấp cứu. Đến nay, chị đã 25 lần hiến máu cứu người và là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc

(GLO)- Ba năm qua, Thư viện Pleiku kiên trì gieo những “hạt giống” văn hóa đọc trong học sinh ở khu vực Tây Gia Lai. Từ ngoại khóa đọc sách đến những chuyến xe thư viện lưu động, hành trình ấy đang từng bước góp phần hình thành thói quen đọc và nuôi dưỡng tình yêu tri thức ở độc giả trẻ.

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần một thôn/bản/làng/khu phố hoàn thành chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT)”, BHXH cơ sở Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) đang cùng 7 xã thuộc địa bàn phụ trách “chia nhỏ để làm chắc”, góp phần đưa chính sách an sinh lan tỏa sâu rộng ở cơ sở.

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

null