Vụ đuối nước khiến 3 em nhỏ tử vong: Tang thương bao trùm xóm nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau vụ đuối nước thương tâm khiến 3 em nhỏ tử vong, bầu không khí tang thương đang bao trùm cả xóm nghèo buôn Tơ Nia (xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai). Mặc dù đang ngày mùa nhưng mọi công việc đều phải gác lại, toàn thể dân làng tập trung đến chia buồn cùng gia đình, đưa các em về với cõi A Tâu.
Do căn nhà nhỏ, xập xệ, gia đình đành để quan tài em Ksor Tưn ngoài sân để làm tang lễ. Ảnh: Vũ Chi

Do căn nhà nhỏ, xập xệ, gia đình đành để quan tài em Ksor Tưn ngoài sân để làm tang lễ. Ảnh: Vũ Chi

Trong một ngày tang tóc bao trùm xóm nhỏ, vùng chảo lửa Krông Pa bỗng đổ mưa rả rích. Dường như trời đất cũng xót thương cho cuộc đời ngắn ngủi các em nhỏ xấu số đã ra đi trong vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra. Chỉ cách nhau vài bước chân, 3 căn nhà nằm san sát, đối diện nhau vọng ra những tiếng khóc ai oán đến xé lòng. Đều là họ hàng thân thích, cái chết đột ngột của các em nhỏ khiến không ai kìm được nước mắt. Mới chỉ sáng hôm qua, các em còn tung tăng nô đùa mà giờ đây đã nằm yên bất động. Xóm nhỏ mọi ngày vắng tanh bởi bà con lên nương, lên rẫy thu hoạch mùa màng, nay tất cả đều phải gác lại công việc, người túm gạo, người gói bánh, chai nước, tất cả tập trung tới chia buồn cùng gia đình, tổ chức đám tang và đưa tiễn các em về với đất mẹ.

Cái nghèo, cái đói khiến trẻ em nơi đây trưởng thành, đảm đang trước tuổi. Không ai nghĩ tới những đứa trẻ hiếu thảo ấy đã ra đi sau một phút bất cẩn. Khoảng 13 giờ ngày 3-3, sau khi cha mẹ đi làm, các em Ksor H’Ước (SN 2009), Ksor Tưn (SN 2014) và Ksor H’Phin (SN 2013, cùng trú buôn Tơ Nia) rủ nhau đi lấy nước uống tại giọt nước của làng cách nhà gần 1 km. Trời nắng, nóng, lấy nước xong 3 em xuống khu vực Trạm bơm sông Ba (Trạm bơm cũ, nay không còn hoạt động) cách giọt nước hơn 200 m để tắm thì không may đuối nước. Đến khoảng 16 giờ chiều, ông Ksor Choan (bố em H’Phin) đi làm về không thấy con ở nhà nên đi tìm thì phát hiện 3 em đã tử vong.

Ngồi bên quan tài con, ông Choan vẫn chưa hết bàng hoàng khi phát hiện thi thể của cô con gái nhỏ ngoan hiền cùng 2 đứa cháu. Quệt ngang giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác, đen sạm đầy khắc khổ, ông kể: Mặc dù mới học lớp 4 nhưng chiều nào H’Phin cũng cùng mấy đứa nhỏ trong làng rủ nhau đi lấy nước giúp cha mẹ. Mỗi đứa 6 chai nước bỏ trong chiếc gùi nhỏ. Khi tới giọt nước, thấy 3 gùi nước đã đầy để ngay ngắn mà không thấy lũ trẻ đâu, linh tính mách bảo ông đi dọc bờ sông gọi tìm thì phát hiện 3 đôi dép để trên bờ, ông vội lao xuống sông mò kiếm. “Tôi không thể nào quên cảm giác kinh hoàng ấy. Vì là chỗ nước tù nên 3 đứa nằm cách nhau dưới đáy sông chỉ vài sải bơi. Đau xót tột cùng, tôi vớt thi thể con gái lên rồi bảo con gái út đi cùng chạy về làng báo tin cho mọi người. Một mình vớt 3 đứa lên mà chân tay tôi bủn rủn, ngã quỵ dưới đất”-ông Choan đau đớn nói.

Phía căn nhà đối diện, ông Ksor Sam (SN 1960, cha em Ksor H’Ước) cũng không còn đứng nổi từ khi người làng mang thi thể con gái út của ông trở về. Còn gì đau đớn hơn khi người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Vợ mất sớm, một mình ông gồng gánh nuôi 8 người con trưởng thành. 7 đứa đã có gia đình, chỉ còn mình H’Ước ở cùng chăm sóc ông. Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, H’Ước phải nghỉ học sớm để phụ giúp cha. Ngày thường, em hay đi xiên thuốc lá thuê kiếm tiền phụ cha trang trải cuộc sống. Giờ thì em sẽ không bao giờ trở về được nữa. Thương con, ông Sam chỉ biết ngồi gục đầu vào thành giường. Đau đớn tột cùng khiến người cha già không khóc nổi nữa. Cạnh đó, bên quan tài đứa em gái út, chị Ksor H’Puôn không ngừng gào khóc gọi em đến xé lòng: “Trời ơi, đất ơi, sao tội nghiệp em tôi thế này…H’Ước ơi…H’Ước ơi !…”.

Khu vực 3 em nhỏ bị đuối nước tử vong. Ảnh: Vũ Chi

Khu vực 3 em nhỏ bị đuối nước tử vong. Ảnh: Vũ Chi

H’Ước là cháu bé lớn nhất và cũng là người duy nhất biết bơi trong số 3 em nhỏ bị đuối nước. Vì vậy, người làng nhận định rằng có thể do 2 em Tưn và H’Phin bị hụt chân vào chỗ nước sâu, H’Ước thấy vậy cố gắng cứu 2 em nhưng không đủ sức nên bị đuối nước theo. H’Ước và Tưn là dì-cháu, còn H’Ước và H’Phin là con chú-con bác. Chúng lớn lên cùng nhau, chơi đùa cùng nhau và giờ cùng nhau lên thiên đàng để lại sự xót thương của gia đình, người thân, thầy cô, bạn bè. Trong đó, gia đình em Tưn thuộc diện hộ nghèo, căn nhà nhỏ xập xệ nên mọi người đành để quan tài em ngoài sân để làm tang lễ. Từng cơn gió đập bùng bùng vào mấy tấm bạt căng tạm. Bên cạnh quan tài, người mẹ trẻ khản giọng gào khóc gọi con trong vô vọng khiến ai cũng xót xa.

Ông Ksor Nhối-Chủ tịch UBND xã Chư Gu-cho biết: Tơ Nia là buôn khó khăn nhất trong xã. Bà con Jrai ở đây có ít ruộng rẫy nên chủ yếu đi làm thuê, làm mướn. Những ngày này, bà con chủ yếu đi bẻ và xiên thuốc lá thuê kiếm thêm thu nhập cải thiện cuộc sống nên trẻ em trong làng ở nhà tự chơi với nhau. Khu vực 3 em đuối nước là chỗ nước tù, xung quanh nước cạn nhưng chính giữa sâu khoảng 1,6 m. Khu vực này ít người qua lại nên không ai phát hiện ra sự việc để ứng cứu. 3 gia đình có các em tử nạn đều có hoàn cảnh khó khăn, trong đó, gia đình em Tưn thuộc diện hộ nghèo, 2 em còn lại thuộc diện cận nghèo. Ngoài H’Ước đã nghỉ học thì Tưn và H’Phin đều là học sinh Trường Tiểu học xã Chư Gu. Rủi ro xảy ra với các em không chỉ là mất mát với gia đình mà còn để lại sự xót thương cho cả dân làng, thầy cô, bạn bè.

Ngay trong tối 3-3, lãnh đạo UBND huyện Krông Pa đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng; UBND xã hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng để lo hậu sự. Theo dự kiến, thi thể các em sẽ được an táng tại nghĩa trang của địa phương vào 3 giờ chiều ngày 4-3.

Có thể bạn quan tâm

Gặt no ấm trên vùng đất khó

Gặt no ấm trên vùng đất khó

(GLO)- Đưa dòng nước mát về cánh đồng khô hạn, mở lối cho cây lúa nước bén rễ. Đảm bảo được cái ăn, họ mạnh dạn trồng cà phê, sầu riêng - những loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao - trên những vùng đất vốn chỉ quen lúa rẫy…

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Những ngôi nhà Đại đoàn kết kiên cố được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào dịp Tết Bính Ngọ 2026, giúp các hộ gia đình khó khăn ổn định cuộc sống và đón xuân ấm áp.

Xuân ấm trong những ngôi nhà Đại đoàn kết

(GLO)- Một mùa xuân mới lại về, mang theo niềm hân hoan và những kỳ vọng tốt lành. Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui ấy càng thêm trọn vẹn khi xuân này, họ được đón Tết trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

Xuân vui ở buôn Broăi

Xuân vui ở buôn Broăi

(GLO)- Broăi là một buôn hiền hòa thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) nằm bên bờ sông Ba, đất đai bằng phẳng và phù sa màu mỡ nên ruộng đồng luôn tươi tốt. Ít người biết rằng nơi đây từng mang tiếng dữ - “Sào huyệt Đê ga”. 

Người dân đang tất bật chọn bình hoa đẹp để trang trí ngày Tết. Ảnh: D.L

Rộn ràng chợ truyền thống ngày cuối năm

(GLO)- Những ngày cận Tết, nhịp mua bán tại các chợ truyền thống rộn ràng hơn hẳn. Người bán tất bật, người mua nán lại lâu hơn, sắm sửa cho đủ đầy. Chợ Tết không chỉ “thuận mua vừa bán” mà còn gói ghém nếp xuân, gửi gắm ước mong về một năm mới an vui, sung túc.

Hoàn thiện vị trí việc làm và xếp lương tương ứng cho viên chức chậm nhất đến ngày 1-7-2027

Hoàn thiện vị trí việc làm và xếp lương tương ứng cho viên chức chậm nhất đến ngày 1-7-2027

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Thủ tướng tại QĐ số 304 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viên chức. Theo đó, chậm nhất đến ngày 1-7-2027, lãnh đạo các cơ quan phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Nhộn nhịp những chuyến đò chở Tết ra đảo.

Nhộn nhịp những chuyến tàu ra đảo Cù Lao Xanh

(GLO)- Những ngày giáp Tết Nguyên đán, ngay từ sáng sớm, không khí tại cảng Hàm Tử (phường Quy Nhơn) đã nhộn nhịp. Những chuyến tàu chở người và mang đầy hàng hóa hướng ra đảo Cù Lao Xanh và bán đảo Phương Mai để kịp đón Tết Bính Ngọ 2026.

Giữ hương vị Tết qua những chiếc bánh truyền thống

Giữ hương vị Tết qua những chiếc bánh truyền thống

(GLO)- Mỗi độ xuân về, khi những chuyến xe về quê cuối năm bắt đầu chật kín, nhiều gia đình Việt lại tất bật chuẩn bị cho mùa Tết mới. Trong không khí rộn ràng ấy, hình ảnh cả nhà quây quần gói bánh chưng, bánh tét như một nét sinh hoạt quen thuộc, gắn với ký ức và giá trị truyền thống lâu đời.

Giữ hồn Tết Việt trong sân trường

Giữ hồn Tết Việt trong sân trường

(GLO)- Mỗi độ Xuân về, tại các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các giá trị Tết cổ truyền lại được khơi dậy qua những “lớp học đặc biệt”, nơi học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn được nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp tình yêu với Tết truyền thống. 

null