Vài chuyện nhỏ từ bia Lowen - Qui Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người bạn nhỏ mà tôi mới quen là nhân viên quản lý một trong số các nhà hàng thuộc chuỗi Nông trại khoai tại TP Hồ Chí Minh kể, cùng với một số nhãn hiệu bia lớn sản xuất trong nước như Sài Gòn, Heineken, Tiger, Carlsberg… Nông trại khoai còn có bán khá nhiều bia địa phương như: Dung Quất, Huda, Trúc Bạch, Hà Nội, Lowen và Qui Nhơn! Tại Nông trại khoai bia sản xuất trong nước có cùng một giá - 40.000 đồng/chai/lon! Bia Qui Nhơn đứng ngang hàng với Heineken, mà Tiger thì cũng chỉ cùng tầm với Lowen.

Người bạn nhỏ nheo mắt hỏi tôi: Anh có thấy lạ không? Cũng hơi hơi lạ! Tôi đáp. “Để tôi kể tiếp anh sẽ thấy rất lạ nhé! Chắc chắn luôn” - người bạn nhỏ của tôi mỉm cười.

 Hầu hết khách của Nông trại khoai hay như chúng tôi cũng như nhiều khách quen hay gọi tắt - Khoai, là người nước ngoài và với phần đông loại bia hay được gọi nhất là bia từ quê anh đấy - Qui Nhơn và Lowen Pils. Ban đầu chính chúng tôi, những người phục vụ cũng lấy làm lạ, nhưng sau nhiều lần hỏi thăm khi biết ra thì thấy có lý. Thứ nhất là vì nó lạ và hay, người ta thường bảo nhau, lần trước uống bia này ở Quy Nhơn rất thú vị, giờ thấy thích nên tìm những chỗ ở Sài Gòn có bán để uống. Nhưng điều này mới thật là quan trọng, khách hàng của Khoai cũng nói rằng, họ uống bia Qui Nhơn như một cách tái hiện tình cảm mà họ nhận từ vùng đất này và để nhớ về một điều gì đó thân thuộc!

Câu chuyện của người bạn nhỏ khiến một nhà báo dân Bình Định như tôi khoái củ tỉ. Tôi khều anh ta, đoạn “đáp lễ”, có chuyện này để bạn có thể đem đãi cho khách hàng của Khoai đây, nó thế này… Không nhiều người biết rằng, logo nhỏ trên nhãn bia có hình một người cưỡi ngựa vung gươm, đây chính là bức tượng nổi tiếng về Hoàng đế Quang Trung, vị hoàng đế sống trên lưng ngựa và chưa từng thua trong bất cứ trận chiến nào; ở Quy Nhơn bây giờ dân sành bia hay gọi vui về loại bia này là “ông già cưỡi ngựa”, họ nhại theo nhãn hiệu rượu whisky nổi tiếng “ông già chống gậy” - Johnnie Walker. Bia Qui Nhơn cũng như bia Lowen sử dụng công nghệ sản xuất bia của Đức và riêng bia Lowen Pils là sản phẩm duy nhất thuộc dòng bia Pils, dòng bia vốn có đẳng cấp cao hơn. Nói cách khác đến bây giờ toàn bộ bia sản xuất tại Việt Nam đều thuộc dòng bia Lager, chỉ mỗi một Lowen Pils thuộc dòng bia Pils.

“Bia Qui Nhơn, Lowen có giá 40.000 đồng/chai, nhưng nếu pha một chai Lowen Pils với syrup chanh dây giá sẽ là 65.000 đồng đấy. Món này cũng được nhiều thực khách hâm mộ và như đã kể, nó chỉ ngon khi dùng bia Pils” - Anh bạn trẻ thích thú ghi nhớ chuyện tôi kể và đãi tôi thêm một “món” trước khi tạm biệt - Điều kỳ lạ là tôi đến Quy Nhơn nhiều lần nhưng gần như chưa thấy bất cứ một hoạt động quảng bá nhãn hiệu nào đáng kể từ phía nhà sản xuất là Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung. Thật đáng tiếc!

BÁ PHÙNG

Có thể bạn quan tâm

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, những hàng dừa xanh từ Gia Lai vươn mình mạnh mẽ trước nắng gió biển đảo. Không chỉ tạo bóng mát, mỗi cây dừa còn mang theo tình cảm của đất liền gửi đến đảo xa, trở thành biểu tượng của sức sống bền bỉ, niềm tin son sắt và tình yêu biển đảo quê hương.

Pleiku huy động trên 380 triệu đồng triển khai các hoạt động Tháng Nhân đạo 2026

Pleiku huy động trên 380 triệu đồng triển khai các hoạt động Tháng Nhân đạo 2026

(GLO)- Ngày 1-6, ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong Tháng Nhân đạo năm 2026, tổng số tiền vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để triển khai các hoạt động nhân đạo trên địa bàn phường Pleiku đạt 381,5 triệu đồng.

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

(GLO)- Đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Hội Người mù Việt Nam đã tổng kết và trao giải cuộc thi Khắc sâu lời Bác - tỏa sáng tấm gương “Tàn nhưng không phế”, lan tỏa những câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó của người khiếm thị.

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

null