Trải nghiệm cùng thác Yon Tok

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thác Yon Tok thuộc địa phận xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Nơi đây có sự góp mặt của 3 dòng thác: thác chính ở giữa ầm ào ngày đêm và 2 thác phụ ở hai bên như suối tóc muôn đời chảy mãi. Khi những tia nắng cuối ngày chiếu xuống, thác Yon Tok tựa như dải lụa mềm mại, bồng bềnh trôi.

Thác Yon Tok. Ảnh: Anh Huy
Thác Yon Tok. Ảnh: Anh Huy

Theo người dân quanh vùng, trước đây, rất ít người biết đến thác nước này. Chỉ có người dân trong làng, trong xã cứ mỗi chiều lại tìm đến đây để hòa mình trong dòng nước mát sau một ngày làm việc mệt nhọc.

Vài năm trở lại đây, thác nước này đã được nhiều người tìm đến để trải nghiệm, thư giãn. Thác nước cách đường liên xã Ia Glai đi xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê) chưa tới 1 km, xe máy có thể đi đến tận nơi. Trên cung đường ấy, du khách còn có dịp trải nghiệm cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất của cư dân bản địa với lớp lớp ruộng bậc thang và những rẫy điều, cà phê xanh mướt triền đồi.

Để xe máy lại vườn điều phía trên đỉnh thác, du khách men theo con đường mòn xuống phía dưới thung lũng, nơi có 3 ngọn thác. Thác chính ở giữa, 2 thác phụ uốn lượn hai bên khá cân xứng.

Thác chính có độ cao từ chân đến đỉnh chừng 20 m và độ dàn trải của dòng chảy khá rộng. Nước từ trên cao đổ xuống va vào các tảng đá xếp thành tầng trước khi rơi xuống mặt hồ tạo nên từng làn bọt tung trắng xóa. Từ phía dưới chân thác có thể ngắm nhìn dòng thác đổ xuống mặt hồ, cảm nhận từng hạt nước thấm vào người và thả mình vào khung cảnh thiên nhiên trong lành, mát rượi.

Nhiều du khách lựa chọn cụm thác vì cảnh sắc thiên nhiên với nhiều phiến đá, cây xanh. Ảnh: Anh Huy
Nhiều du khách lựa chọn cụm thác Yon Tok để vui chơi vì khung cảnh thiên nhiên thơ mộng với nhiều phiến đá, cây xanh. Ảnh: Anh Huy

Không ầm ào, mạnh mẽ như thác chính, dòng nước từ 2 thác phụ róc rách chảy qua các khối đá hình trụ mang đến cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái. Du khách có thể trải nghiệm cảm giác đứng dưới chân thác để nước từ trên đổ trực tiếp xuống người hoặc đứng bên cạnh những dây leo bám vào phiến đá để có được những tấm hình ưng ý. Xung quanh thác còn có nhiều cây xanh, dây leo chằng chịt và các phiến đá to, bằng phẳng để du khách nghỉ ngơi.

Em Nguyễn Hoàng Tân (làng Su B, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) vui vẻ nói: Nghe nhiều người giới thiệu về thác nước này nên em cùng người thân tới đây tham quan. Quả thật, thác rất đẹp, nước trong và sạch. Nước ở mặt hồ cũng không quá sâu nên mọi người vừa có thể nô đùa dưới nước, vừa có thể bơi.

Kê những viên đá to để làm bếp, anh Dương Văn Hùng (xã Ia Hlốp) bày tỏ: “Nhóm bạn học của mình thường tổ chức họp mặt định kỳ. Năm nay, mọi người thống nhất tìm một địa điểm gần gũi thiên nhiên để giao lưu, con cái cũng có chỗ để chạy nhảy, vui đùa. Sau đó, mọi người quyết định chọn thác nước này vì cách trung tâm huyện không quá xa, việc di chuyển cũng thuận lợi. Xung quanh thác có nhiều tảng đá lớn, bãi đất trống bằng phẳng để tổ chức ăn uống, dựng lều dã chiến. Các cháu nhỏ khi đến đây đều rất thích và muốn quay trở lại nơi này”.

Để thác nước được nhiều người biết đến, thời gian gần đây, một số hộ dân trong làng đã san ủi mở rộng đường xuống thác. Một hộ dân có đất sản xuất ngay phía trên đỉnh thác đã làm 1 chiếc chòi nhỏ, có trồng cỏ xung quanh để du khách có thể thuận lợi ngắm nhìn dòng thác từ trên cao.

Hy vọng, với cảnh đẹp thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cùng với sự chân tình, hiếu khách của người dân, ngày càng có nhiều du khách lựa chọn ngọn thác này để thư giãn cùng gia đình, người thân vào những ngày nghỉ.

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null