TP.HCM: Chém người chỉ vì câu nói trêu đùa bạn gái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cho rằng bạn làm chung xúc phạm bạn gái mình, Đ. dùng dao tự chế chém người.

Hiện trường nơi xảy ra vụ chém người TRẦN KHA
Hiện trường nơi xảy ra vụ chém người TRẦN KHA
Ngày 12.12, Công an P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM lập hồ sơ làm rõ vụ chém người gây thương tích trên địa bàn. Vụ việc được camera an ninh ghi lại.
Nạn nhân là anh P.V.V (22 tuổi, quê Đắk Lắk), nhân viên vừa được nhận vào thử việc tại tiệm sơn (gia công sơn phụ tùng xe máy) ở hẻm 339 đường Nguyễn Thị Tú, (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM).

V. bị bạn đồng nghiệp chém tại tiệm sơn ẢNH: CẮT TỪ CLIP
V. bị bạn đồng nghiệp chém tại tiệm sơn ẢNH: CẮT TỪ CLIP
Theo hình ảnh từ camera, khoảng 8 giờ 26 phút ngày 7.12, trong lúc mọi người đang làm việc tại tiệm sơn này thì V. bất ngờ bị người nam cầm hung khí (dao tự chế), chạy từ trên cầu thang xuống chém vào người.
Anh V. dùng tay chống đỡ thì bị người này tiếp tục dùng dao tự chế chém tới tấp. Ngoài ra thanh niên mặc áo đỏ đứng gần đó cũng vung chân đạp V. Vụ việc chỉ dừng lại khi mọi người vào can ngăn.
Ngày 12.12, trao đổi với chúng tôi, anh  V. cho biết người chém anh tên Đ., là bạn đồng nghiệp tại tiệm sơn.

 
Các vết thương trên người V. ẢNH: CTV
Các vết thương trên người V. ẢNH: CTV
Tối ngày 6.12, sau khi kết thúc ngày làm, V. cùng những người làm chung có tổ chức ăn nhậu. Một lúc sau Đ. lấy xe máy chở bạn gái đi chơi. Lúc này V. có buông lời trêu đùa đối với Đ. “có đi cho 6 anh em gửi cái”.
Lúc này, Đ. chở bạn gái đi, riêng V. bị anh em nhậu chung phản ứng. Biết mình sai nên V. ngồi im và tiếp tục nhậu.
Sáng hôm sau, trong lúc đang làm việc tại tiệm sơn thì V. bị Đ. dùng dao tự chế chém. V. được đi cấp cứu tại phòng khám đa khoa gần đó và phải chuyển gấp lên bệnh viện chấn thương chỉnh hình 115. Tại đây V. được phẫu thuật, khâu lại vết thương và nằm lại bệnh viện 1 tuần.

Tay anh V. vẫn bó bột ẢNH : TRẦN KHA
Tay anh V. vẫn bó bột ẢNH : TRẦN KHA
Cũng theo V. từ khi xảy ra vụ việc đến nay người chém anh vẫn chưa một lần điện thoại hay đến hỏi thăm. Anh V. yêu cầu công an xử lý nghiêm vụ việc trên.
Trong khi đó, chị Bùi Ngọc Anh (36 tuổi, quê Quảng Ninh) chủ tiệm sơn cho hay việc V. bị chém xuất phát từ việc có lời lẽ xúc phạm bạn gái của N.T.Đ (quê Bình Thuận). Bước đầu chị cũng đã hỗ trợ, chi trả viện phí ban đầu cho V..
Chị Anh cho hay, Đ. và V. điều là người mới được nhận vô làm. Trong đó V. mới vào thử việc được 1 ngày. Riêng Đ. làm việc được gần tháng nay. Ngay khi xảy ra sự việc Đ. đã dọn đồ đạc bỏ đi nơi khác.
Chị Anh cũng đã trình báo vụ việc với công an địa phương. Lực lượng chức năng cũng đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc, trích xuất camera an ninh để phục vụ công tác điều tra..
Cùng ngày, đại diện Công an P.Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân) cho hay đã lập hồ sơ và đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan vụ dùng dao tự chế chém người cho Công an Q.Bình Tân để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Theo TNO

Có thể bạn quan tâm

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH về tội “Nhận hối lộ” liên quan sai phạm trong hoạt động cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo cáo trạng, ông Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Giữ bình yên đường phố về đêm

Giữ bình yên đường phố về đêm

(GLO)- Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô gây mất an ninh trật tự vào ban đêm, lực lượng CSGT và công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã rà soát, tuyên truyền đến tuần tra, xử lý vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương giao thông, giữ bình yên đường phố.

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

(GLO)- Gia Lai có hơn 80 km đường biên giới, có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cùng nhiều đường mòn, lối mở, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, song đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng mua bán, vận chuyển hàng cấm từ Campuchia vào Việt Nam, đặc biệt là thuốc lá.

null