Thi tìm hiểu cải cách hành chính huyện Kông Chro: Nâng cao ý thức phục vụ người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính (CCHC) là dịp để cán bộ, công chức huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ nhằm phục vụ người dân tốt hơn.
Tham gia hội thi có 154 cán bộ, công chức đến từ 14 xã, thị trấn và các cơ quan hành chính nhà nước, khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể. Các đội lần lượt trải qua 3 vòng thi: chào hỏi, giới thiệu; kiến thức và năng khiếu, tiểu phẩm. Thời gian cho mỗi phần thi khoảng 5-12 phút.
Hội thi diễn ra sôi nổi ngay từ màn chào hỏi, giới thiệu với những bài hát, hò vè, hoạt cảnh... thu hút sự quan tâm của khán giả. Ở phần thi kiến thức, mỗi đội cử 3 thành viên tham gia bốc thăm, trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 và 6 lĩnh vực CCHC: cải cách thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.
Ông Nguyễn Văn Tuấn-Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kông Chro-cho biết: Đội thi của đơn vị có 8 thành viên. Trong phần chào hỏi, đơn vị đã sân khấu hóa để giới thiệu về địa phương, công tác CCHC của thị trấn. “Ở phần thi năng khiếu, chúng tôi xây dựng tiểu phẩm về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Qua tiểu phẩm, chúng tôi mong muốn tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ về dịch vụ công trực tuyến với nhiều tiện ích, góp phần hạn chế tình trạng nhũng nhiễu”-ông Tuấn nói.
Phần dự thi của xã Yang Trung. Ảnh: Ngọc Minh
Phần dự thi của xã Yang Trung. Ảnh: Ngọc Minh
Chị Nguyễn Thị Hường (xã Chư Krêy) thổ lộ: “Hội thi giúp tôi có cơ hội học hỏi kinh nghiệm, rút ra những bài học quý báu áp dụng vào thực tế công việc hàng ngày, phục vụ người dân kịp thời, hiệu quả”. Còn Chủ tịch UBND xã Yang Nam Trần Ngọc Thái thì cho hay: “Cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá trong quản lý nhà nước, có tác động tới toàn bộ công chức huyện nói chung và xã Yang Nam nói riêng. Hội thi như thông điệp gửi gắm đến mọi người dân về CCHC, nhất là về quá trình chuyển đổi số trên tất cả lĩnh vực của đời sống hiện nay”.
Kết thúc hội thi, khối hành chính nhà nước, chính quyền đạt giải nhất; khối Đảng, Mặt trận, các đoàn thể và xã Yang Trung đạt giải nhì; các xã Yang Nam, Đak Song, Ya Ma đạt giải ba.
Theo đánh giá của Ban tổ chức, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện đã tích cực tham gia và có sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Đặc biệt, ở phần thi năng khiếu, các đội đã phản ánh sinh động, chính xác và kịp thời những mặt tích cực, điển hình tiên tiến cũng như những hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
Trao đổi với P.V, Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Ngọc Ẩn đánh giá: “Đây là năm đầu tiên huyện tổ chức hội thi về công tác CCHC. Hội thi đã tạo sân chơi bổ ích, thiết thực cho cán bộ, công chức, viên chức. Đây cũng là dịp để cán bộ, công chức, viên chức rèn luyện kỹ năng hoạt động công vụ, được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giúp nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đang công tác tại cơ quan, đơn vị và địa phương về công tác CCHC. Qua đó, mỗi người có thêm ý thức, tự nâng cao năng lực bản thân nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương”. 
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null