Tháng ba trên thao trường huấn luyện chiến sĩ mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhìn 80 chiến sĩ của Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) thực hiện những động tác nhanh nhẹn, dứt khoát trong nội dung huấn luyện bắn súng AK bài 1, chúng tôi cảm nhận được rằng họ đã có sự trưởng thành nhất định về mọi mặt chỉ sau hơn 1 tháng nhập ngũ.

Mặc cho cái nắng khắc nghiệt của những ngày tháng 3, nơi thao trường, các chiến sĩ của Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động vẫn miệt mài với nội dung bắn súng AK bài 1. Trong số ấy, tôi đặc biệt ấn tượng với chiến sĩ Bùi Văn Tâm (Tiểu đội 2, Trung đội 1) bởi từng động tác Tâm thực hiện đều nhanh nhẹn và chính xác. Trước đó, vì yêu thích môi trường quân đội, Tâm từng thi vào Học viện Biên phòng nhưng không đậu. Gác lại ước mơ được mặc áo lính, Tâm thi vào Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh. Ra trường, Tâm xin vào làm việc tại Cửa hàng Viettel thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai) với mức thu nhập ổn định.

 

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động hăng say tập luyện. Ảnh: H.T

Tuy nhiên, ước mơ được mặc áo lính vẫn thôi thúc Tâm, để rồi, anh tạm ngừng công việc, viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Tâm chia sẻ: “Vào môi trường quân đội, tôi không chỉ được giáo dục về tư tưởng, rèn luyện về thể lực mà còn được huấn luyện nhiều nội dung quan trọng. Hơn nữa, kỷ luật trong quân đội còn giúp tôi rèn được tính tự giác và trách nhiệm cho bản thân. Tôi sẽ cố gắng huấn luyện tốt để được gắn bó lâu dài trong quân đội”.

Ở một góc thao trường, chiến sĩ Rơ Lan Thắng (Tiểu đội 1, Trung đội 1) cũng đang nỗ lực thực hiện động tác lắp, tháo súng AK dưới sự hướng dẫn của cán bộ Trung đội. Lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, Thắng cho biết: “Lúc mới vào, vì chưa quen với môi trường quân đội nên tôi thấy rất gò bó, nhất là phải làm quen với việc ngủ sớm và thức dậy lúc 5 giờ 30 phút mỗi sáng. Hơn nữa, phải xa gia đình nên tôi rất nhớ nhà. Nhưng nhờ được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị động viên, hướng dẫn, dần dần tôi quen với nếp sống mới và an tâm gắn bó với đơn vị”. Thắng cho biết thêm, môi trường quân đội thực tế không khô khan như người khác nghĩ mà rất ấm áp. Ở đó, những người lính được chia sẻ tâm tư, tình cảm, có thể đàn, hát cho nhau nghe và được tham gia các trò chơi bổ ích do đơn vị tổ chức. Những hoạt động này đã giúp các chiến sĩ vơi bớt nỗi nhớ nhà và có thêm động lực hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện...

Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Nông Văn Trung-Chính trị viên Đại đội Huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động cho biết: Lúc mới nhận quân, trình độ nhận thức của các chiến sĩ không đồng đều, đơn vị lại thiếu bãi tập chính quy, thời tiết nắng nóng đã ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện. Vì vậy, đơn vị đã chủ động tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ để kịp thời động viên cũng như phân loại chiến sĩ để có nội dung huấn luyện phù hợp. Đồng thời, chú trọng giáo dục chính trị để chiến sĩ ổn định tư tưởng, nâng cao trình độ chính trị.

Cùng với đó, đơn vị bám sát chủ đề huấn luyện trong năm là “Kỷ cương-thống nhất-chất lượng và sẵn sàng chiến đấu”. Trên cơ sở đó, cán bộ huấn luyện chuẩn bị tốt giáo án, mô hình, dụng cụ huấn luyện, thao trường bãi tập và phân công cán bộ lên lớp từng nội dung để đạt được kết quả cao nhất. Trong quá trình huấn luyện, cán bộ luôn sâu sát, gần gũi, uốn nắn để chiến sĩ an tâm, vượt khó hoàn thành các nội dung. Đến thời điểm này, cơ bản các chiến sĩ đã nắm vững và thuần thục được các điều lệnh, các động tác võ, thể dục, kỹ-chiến thuật, các tư thế trong chiến đấu… Đặc biệt, tất cả các chiến sĩ đều nhận thức rõ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nên rất quyết tâm trong học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null