(GLO)- Sau gần 3 tháng huấn luyện trong môi trường quân ngũ, các chiến sĩ mới đã bước vào kiểm tra “3 tiếng nổ” với tâm thế tự tin, bản lĩnh. Trên thao trường đầy nắng gió, nhiều tân binh hoàn thành tốt các nội dung kiểm tra, ghi dấu “chiến công đầu” đầy tự hào.
(GLO)- Tại Trung đoàn Bộ binh 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gắn chặt với từng giờ huấn luyện, từng hoạt động hằng ngày của bộ đội.
(GLO)- Căn cứ kế hoạch huấn luyện dân quân năm thứ nhất năm 2026, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông thông báo thời gian, địa điểm tổ chức bắn đạn thật, đồng thời đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.
(GLO)- Từ 6 giờ 30 đến 17 giờ trong các ngày 15 - 17/9, Trung đoàn 739 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho các đối tượng tại trường bắn của Trung đoàn (khu vực 6, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Tiếng đàn T’rưng hòa cùng cái nắng, cái gió của mùa khô Tây nguyên như "liều thuốc bổ" để hướng tới mục tiêu quyết tâm hoàn thành cao nhất các khoa mục, nội dung huấn luyện chiến sĩ mới, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
(GLO)- Sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức, biên chế, vũ khí trang bị để tiến hành các chương trình huấn luyện sát thực tế, đúng đủ nội dung.
(GLO)- Ngày 18-5, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ phát động trồng cây xanh kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890-19/5/2024) và chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện, giai đoạn 2019-2024.
“Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” là những câu biểu ngữ trên thao trường của các đơn vị quân đội để thể hiện quyết tâm của những người lính trẻ trong những ngày đầu huấn luyện.
(GLO)- Đã hơn 3 tháng kể từ ngày nhập ngũ, các chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được gặp người nhà vì lý do bảo đảm an toàn phòng dịch Covid-19. Hiểu rõ tâm lý của chiến sĩ mới, Tiểu đoàn đã có nhiều biện pháp phù hợp giúp họ an tâm tư tưởng, giữ nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Gian nan vất vả huấn huyến trên thao trường nhưng sinh hoạt của các chiến sĩ bộ đội mới nhập ngũ tại Thừa Thiên - Huế đã được động viên từ bàn tay các chị, các mẹ Hội phụ nữ chăm sóc, khích lệ tinh thần.
(GLO)- Đến nay, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đã cơ bản hoàn tất các bước chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận quân nhân mới nhập ngũ.
(GLO)- Với phương châm đoàn kết và gắn bó với nhân dân, những năm qua, Chi bộ Quân sự xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đưa xã nhà về đích nông thôn mới nâng cao năm 2020.
(GLO)- Ra đời trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, 75 năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đã không ngừng trưởng thành và lập nên những chiến công vang dội. Phát huy truyền thống 16 chữ vàng “Đoàn kết chiến đấu, kiên cường bám trụ, trưởng thành nhanh chóng, chiến thắng vẻ vang“, LLVT tỉnh tiếp tục viết nên những bản hùng ca.
(GLO)- Thời gian qua, lực lượng vũ trang huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
(GLO)- Năm 2020, ngoài kinh phí của cấp trên, các đơn vị trực thuộc Quân đoàn 3 đã đầu tư hơn 5 tỷ đồng để xây dựng thao trường, bãi tập phục vụ cho việc huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.
(GLO)- Ngay khi có lệnh triệu tập, hơn 60 cán bộ, chiến sĩ dân quân của các xã Sơn Lang, Sơ Pai, Kon Pne (huyện Kbang, Gia Lai) đã khẩn trương thu xếp công việc để tham gia huấn luyện với quyết tâm đạt thành tích cao nhất.
(GLO)- Họ là những nữ chiến sĩ mới nhập ngũ, những quân nhân chuyên nghiệp hay những công nhân viên quốc phòng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong môi trường mà nhiều nam quân nhân còn cảm thấy khó khăn, vất vả. Hình ảnh những “bông hồng thép“ hăng say tập luyện trên thao trường trong nắng gió khắc nghiệt khiến chúng tôi không thể nào quên.
(GLO)- Dù lúc ở nhà được gia đình, người thân chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ, nhưng khi bước vào môi trường quân đội, những chiến sĩ mới phải tự lập hoàn toàn, giờ giấc sinh hoạt cũng nghiêm ngặt hơn. Tuy nhiên, chỉ sau hơn một tháng huấn luyện, những tân binh ấy đã nhanh chóng trưởng thành.
(GLO)- Nhìn 80 chiến sĩ của Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) thực hiện những động tác nhanh nhẹn, dứt khoát trong nội dung huấn luyện bắn súng AK bài 1, chúng tôi cảm nhận được rằng họ đã có sự trưởng thành nhất định về mọi mặt chỉ sau hơn 1 tháng nhập ngũ.
(GLO)- Dù đã được Ban Tuyên huấn Sư đoàn 320 giới thiệu về Trung đoàn 52, thế nhưng khi bước chân vào cổng doanh trại, tôi vẫn ngỡ ngàng bởi nơi đây khá im ắng, khác hẳn với các đơn vị tôi từng đến. Hiểu được suy nghĩ của tôi, Thượng tá Lê Khắc Độ-Trung đoàn trưởng cho biết: “Là đơn vị “ka tê tê“ (KTT: khung thường trực) nên “bộ đội ở trong dân“. Quân số thường trực ở Trung đoàn chỉ gần 40 người, chủ yếu là sĩ quan, cán bộ khung còn chiến sĩ chỉ đủ làm nhiệm vụ gác“.