Tết xưa và tết nay của giáo viên, học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cuối năm, một số đồng nghiệp là giáo viên, từng trải qua nhiều thời kỳ học tập và dạy học, hàn huyên với nhau về tết cổ truyền Việt Nam.

"Ôn cố, tri tân", đề tài thầy cô nhắc tới là sự khác nhau giữa tết trước đây và tết ngày nay trong nhà trường.

Điểm khác biệt đầu tiên là không gian lớp học, trường học mỗi dịp xuân về. Với cơ sở vật chất trường lớp đa số còn thô sơ, cũ kỹ, mỗi lần tết đến, không gian trong trường học ngày trước ít có sự chăm chút. Ngày nay, khoảng chừng một, hai tuần lễ trước khi học sinh nghỉ tết, hầu hết trường học từ mầm non đến THPT đều chú ý trang trí cảnh quan rất đẹp, có tiểu cảnh không gian tết rất ấn tượng, đem đến không khí tết rộn ràng.

Học sinh tiểu học thích thú với lễ hội xuân tổ chức tại trường những ngày trước tết. . Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Học sinh tiểu học thích thú với lễ hội xuân tổ chức tại trường những ngày trước tết. . Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Điểm thứ hai là các hoạt động vui xuân trong nhà trường cũng rất khác nhau. Ngày trước, thời thế hệ chúng tôi học phổ thông, hoạt động đón chào năm mới không nhiều, chủ yếu được nhà trường tổ chức cắm trại qua đêm tại sân trường, kết hợp thi văn nghệ, thể thao, thi làm báo tường... Ngày nay, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động hơn, phong phú với các hình thức như hội trại tết, hội chợ ẩm thực xuân, sân khấu ca nhạc và các cuộc thi như gói và nấu bánh chưng, trưng bày mâm ngũ quả, làm thiệp chúc mừng...

Cô trò trong lễ hội gói bánh chưng. Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Cô trò trong lễ hội gói bánh chưng. Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Cách chúc tết của học trò với thầy cô trước đây cũng khác với ngày nay. "Tết thầy" ngày trước là những món hàng cần thiết cho thầy cô như ký đường cát trắng, vài hộp sữa, chai dầu gội... Ngày nay rất thực tế bằng phiếu mua hàng siêu thị, chuyển khoản...

Tết ngày xưa chỉ có những lời chúc trực tiếp của trò, hoặc dăm ba lá thư viết tay của học trò cũ gửi thầy cô nhưng có khi sau tết nhiều ngày mới nhận được! Tết nay lời chúc là những hình ảnh có sẵn từ các ứng dụng, gửi ngay qua điện thoại di động.

Học sinh vui hội xuân tổ chức tại trường trước tết. Ảnh: T.N.T
Học sinh vui hội xuân tổ chức tại trường trước tết. Ảnh: T.N.T
Một chương trình văn nghệ quy mô lớn tổ chức trong trường THPT trước khi học sinh nghỉ tết. Ảnh: N.T.C.C
Một chương trình văn nghệ quy mô lớn tổ chức trong trường THPT trước khi học sinh nghỉ tết. Ảnh: N.T.C.C

Tết nhà giáo ngày nay bớt khó khăn hơn ngày trước nên mạng xã hội thời gian qua cũng ít hẳn những hình ảnh hài hước, những bài thơ "thở than" về cảnh nghèo thầy cô đón tết. Ít còn cảnh giáo viên phải đón tết xa quê, phải ở lại khu tập thể của trường vì đi lại khó khăn, tốn kém.

Theo Ngọc Tuấn (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực khôi phục trường lớp bị ngập sâu trong biển nước ở Gia Lai sau trận lũ lịch sử, thể hiện tinh thần quyết tâm đưa trường học hoạt động sớm nhất.

Chung sức khôi phục trường lớp sau trận lũ lịch sử

(GLO)- Những ngày qua, trận lũ lịch sử đã khiến nhiều trường học ở Gia Lai bị ngập sâu trong biển nước. Khi nước lũ dần rút, dù thời tiết vẫn còn mưa lạnh nhưng cán bộ, giáo viên cùng hàng trăm chiến sĩ đã tất bật dọn dẹp trường, lớp với quyết tâm đưa trường học trở lại hoạt động sớm nhất.

Những giáo viên không chỉ dạy học…

Những nhà giáo đa năng

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nhiều giáo viên còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoặc  sáng tạo nghệ thuật. Họ là những nhà giáo đa năng, được mọi người trân quý.

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Ở phía biên giới xa xôi hay trên hòn đảo nhỏ giữa biển khơi của tỉnh Gia Lai, có những thầy cô giáo vẫn ngày đêm lặng lẽ mang trái tim ấm nóng “thắp lửa” tri thức cho học trò. Mỗi lớp học như một cột mốc tinh thần, dựng xây tương lai cho biết bao đứa trẻ nơi phên giậu Tổ quốc.

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

(GLO)- Sáng sớm, con đường dẫn vào Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Bờ Ngoong) còn vương sương mỏng. Thầy giáo thể dục Nguyễn Xuân Duyên đang chạy xe đến trường, bỗng nghe tiếng học trò gọi với theo: “Thầy ơi, xe đạp em hư rồi!”.

null