Quảng trường Đại Đoàn Kết: Điểm đến ấn tượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2017, Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) bình chọn là một trong 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất Gia Lai. 5 năm sau ngày khánh thành, Quảng trường càng khẳng định sức thu hút, trở thành điểm đến không thể thiếu của du khách khi đặt chân tới Gia Lai.
Quảng trường Đại Đoàn Kết được chọn làm nơi tổ chức nhiều lễ hội cấp tỉnh. Ảnh: Đ.T
Quảng trường Đại Đoàn Kết được chọn làm nơi tổ chức nhiều lễ hội cấp tỉnh. Ảnh: Đ.T
Quảng trường Đại Đoàn Kết được thành lập theo Quyết định 564/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 16-11-2012 với khuôn viên rộng 12 ha gồm nhiều hạng mục như: Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên; phù điêu bằng đá mô tả cuộc sống, sinh hoạt của các dân tộc Tây Nguyên; mô hình núi Hàm Rồng; 2 hồ phun nghệ thuật; 205 ô cỏ và hàng trăm loại cây xanh. Nằm trong quần thể các công trình kiến trúc văn hóa-lịch sử như Bảo tàng cổ vật, Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum, Quảng trường Đại Đoàn Kết được ví như trái tim của TP. Pleiku.
Sau khi khánh thành, Quảng trường Đại Đoàn Kết là một trong những công trình xác lập được nhiều kỷ lục nhất cả nước. Đầu tiên, công trình được Guiness Việt Nam công nhận là quảng trường có tượng Bác Hồ bằng đồng lớn nhất; bộ cồng chiêng lớn nhất; bức phù điêu bằng đá lớn nhất với diện tích 600 m2. Hội Đá quý Việt Nam cũng công nhận Quảng trường có cột đá ghép nhiều trụ đá nhất; bức thư tạc trên tảng đá nặng nhất (135 tấn). Tiếp đó, Bộ Xây dựng công nhận công trình đạt huy chương vàng về chất lượng; Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận đây là một trong 10 sự kiện về văn hóa nổi bật nhất của năm 2012; Ban Tuyên giáo Trung ương công nhận Quảng trường đạt giải A về công trình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Ảnh: Đ.T
Ảnh: Đ.T
Những năm qua, Quảng trường đã thu hút đông đảo người dân, đại biểu và du khách đến thăm viếng, vui chơi. Năm đầu tiên khánh thành, Ban Quản lý Quảng trường đã tổ chức dâng hoa, báo công cho 60 đoàn với khoảng 4.500 lượt người, trong đó có gần 20 đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dâng hoa, dâng hương và trồng cây lưu niệm; đồng thời đón khoảng 7.600 lượt khách tham quan, dâng hương tại nhà thờ Bác Hồ. Đặc biệt, có đến gần 50 ngàn lượt người trong tỉnh đến tham quan, vui chơi giải trí. Năm 2017, số đoàn đến dâng hoa, báo công tăng lên gần gấp 3 lần (so với năm 2013) với hơn 160 đoàn trong và ngoài tỉnh. Theo kế hoạch phối hợp giữa Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum, Nhà truyền thống Lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Bảo tàng Quân đoàn 3 cùng Quảng trường, đây cũng trở thành nơi đón tiếp, hướng dẫn khoảng 4.000 lượt học sinh đến từ các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn TP. Pleiku tham quan, học tập ngoại khóa. Ngoài ra, số lượng nhân dân, du khách đến tham quan, vui chơi giải trí ước tính khoảng gần 190 ngàn lượt người, tăng gần 4 lần so với năm 2013. Riêng 6 tháng đầu năm 2018 đã có 85 đoàn trong và ngoài nước đến đây dâng hoa, báo công; khoảng 100 ngàn lượt người đến tham quan, vui chơi giải trí.
 Quảng trường Đại Đoàn Kết nhìn từ trên cao. (Ảnh: internet)
Quảng trường Đại Đoàn Kết nhìn từ trên cao. (Ảnh: internet)
Nằm ở vị trí trung tâm, không gian rộng lớn, môi trường trong lành nên Quảng trường Đại Đoàn Kết đã trở thành nơi tổ chức nhiều hoạt động lớn của tỉnh như các lễ hội cấp tỉnh, đường hoa, hội sách, triển lãm… Các câu lạc bộ, hội nhóm cũng chọn đây làm nơi sinh hoạt văn hóa-văn nghệ như nhóm Du ca Phố núi, Câu lạc bộ Sáo trúc Gia Lai… Đến thăm Quảng trường mới đây, bà Phan Thị Nguyệt-Phó Giám đốc Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành (tỉnh Tuyên Quang) nhận xét: “Lần đầu tiên đến thăm, tôi thật sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh quan môi trường và hệ thống cây xanh ở đây. Có cả nhà bát giác làm nơi tránh mưa nắng cho các du khách từ xa nữa. Ngoài phục vụ công tác chính trị thì đây thật sự là một công trình phúc lợi tận tâm phục vụ nhân dân. Qua buổi tham quan tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, chúng tôi đã ghi nhận và học hỏi rất nhiều về nghiệp vụ quản lý quảng trường”. Còn ông Hồ Mậu Long (65 tuổi, cán bộ hưu trí trú tại tổ 3, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) thì chia sẻ: “Từ khi có Quảng trường, chúng tôi rất phấn khởi vì có một không gian trong lành để rèn luyện sức khỏe”.  
Y Phương

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null