Nông dân Cửu An làm giàu từ hạt gạo quê hương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ những hạt gạo trắng ngần, một số hộ dân ở xã Cửu An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã chế biến thành nhiều loại bún, bánh, phở khô, rượu gạo thơm ngon, làm giàu trên chính quê hương mình.

Hơn chục năm trước, anh Nguyễn Văn Diện (thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê) học nghề làm bún, phở khô của một số cơ sở sản xuất bún, phở ở TP. Pleiku. Năm 2009, được bố mẹ ủng hộ, anh đầu tư máy móc, cải tạo khuôn viên sau nhà thành xưởng sản xuất, chế biến và đăng ký kinh doanh với thương hiệu Thúy Lan.

img-5443.jpg
Anh Nguyễn Văn Diện (thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê) hong phơi những phên bún khô, cung ứng thị trường. Ảnh: Ngọc Minh

Ban đầu, anh tận dụng nguồn lúa gạo của gia đình làm nguyên liệu chế biến sản phẩm. Áp dụng công thức học hỏi trước đó cùng kỹ thuật, máy móc hiện đại, anh Diện đã biến hạt gạo khô cứng thành những sợi bún, phở khô thơm ngon, được người tiêu dùng đánh giá cao.

Để mở rộng quy mô sản xuất, đầu năm 2024, anh Diện mua mảnh đất 600 m2 cách cơ sở cũ gần 500m và đầu tư dây chuyền sản xuất bún, phở khô hiện đại, công suất lớn hơn. Công việc nhiều, anh thuê thêm 4 lao động địa phương với tiền công 170.000 đồng/ngày/người và bao ăn sáng.

“Hàng năm, gia đình mua 40-50 tấn gạo của người dân trên địa bàn, sản xuất ra hơn 50 tấn bún, phở khô thành phẩm cung ứng thị trường trong và ngoài thị xã An Khê. Với giá bán dao động 29-35 ngàn đồng/kg, tôi thu về gần 160 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí. Nhờ vậy, gia đình có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, tái đầu tư trồng trọt, chăn nuôi cũng như sản xuất bún, phở khô”-anh Diện chia sẻ.

img-5438.jpg
Cơ sở sản xuất bún, phở khô của gia đình anh Nguyễn Văn Diện (thôn An Bình, xã Cửu An) tạo việc làm cho lao động địa phương. Ảnh: Ngọc Minh

Nhằm đáp ứng nhu cầu xay xát lúa gạo của người dân và mong muốn đưa “hạt gạo làng ta” ra thị trường, cuối năm 2023, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thao (thôn An Bình, xã Cửu An) đầu tư hơn 150 triệu đồng mua sắm máy xay xát gạo liên hoàn hiện đại, xây dựng xưởng xay xát và thu mua lúa. Bên cạnh nhận xay xát lúa gạo thuê với giá 20.000 đồng/tạ lúa, mỗi năm, chị Sương cung ứng thị trường khoảng 8 tấn gạo thành phẩm, bán giá 13.000 đồng/kg gạo. Sau khi trừ chi phí, chị Thao thu nhập hơn 120 triệu đồng/năm từ xay xát lúa gạo và bán gạo thành phẩm.

“Công việc bận rộn từ sáng tới chiều, nhưng tôi cảm thấy rất vui vì có nguồn thu nhập ổn định và thực hiện ước mơ gắn bó với hạt gạo quê nhà”-chị Thao thổ lộ.

img-5354.jpg
Nghề xay xát lúa gạo thuê và bán gạo thành phẩm mang lại nguồn thu nhập ổn định cho chị Nguyễn Thị Thao (thôn An Bình). Ảnh: Ngọc Minh

Phát huy nghề tráng bánh của gia đình, giữa năm 2019, hộ chị Nguyễn Thị Hồng Huy (thôn An Điền Bắc) vay mượn và gom góp được 200 triệu đồng đầu tư xây nhà xưởng, mua máy vo gạo, máy đánh bột, máy tráng bánh.

Mỗi ngày, gia đình chị Huy làm được 9.000 cái bánh tráng, tương đương 450 ràng. Sản phẩm được mang bỏ mối cho các cửa hàng tạp hóa, quán ăn ở thị xã An Khê, các huyện lân cận và bán tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bánh tráng nhúng loại mỏng có giá 16.000 đồng/ràng, bánh tráng gói chả ram giá 11.000 đồng/gói (80 miếng). Sau khi trừ chi phí, chị thu nhập gần 300 triệu đồng/năm.

“Gia đình có 600m2 ruộng, chỉ đủ lúa gạo ăn. Hàng năm, tôi mua gần chục tấn lúa của bà con, rồi đem xay xát thành gạo, bột. Bánh tráng được làm từ nguyên liệu địa phương nên dẻo dai, thơm ngon nên được khách hàng tin dùng. Là thành viên Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Cửu An, bánh tráng của gia đình được đánh giá là sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp huyện năm 2024”-chị Huy bộc bạch.

img-5469.jpg
Chị Nguyễn Thị Hồng Huy (bên phải ở thôn An Điền Bắc, xã Cửu An) đóng gói bánh tráng cung cấp thị trường trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Ngọc Minh

Khái quát về Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ Nông nghiệp Cửu An, bà Nguyễn Thị Lên-Chủ tịch Hội đồng quản trị cho hay: Hợp tác xã thành lập năm 2019, có 89 thành viên ở thôn An Điền Bắc, An Điền Nam, An Bình và một số thành viên góp vốn ở xã, phường khác. Hơn 90% thành viên là nông dân gieo sạ hơn 70ha lúa nước với các giống lúa U ải 32, DV 108, HN6 và Đài Thơm.

Ưu điểm của giống lúa HN6, Đài Thơm có hạt gạo dài, chất lượng cơm dẻo ngon, đậm vị dễ ăn; còn giống lúa U ải 32, DV 108 có khả năng chống đổ ngã, cho năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp làm nguyên liệu nấu rượu, tráng bánh, làm bún, phở.

“Hợp tác xã có 3 hộ thành viên sản xuất bánh tráng và 4 hộ nấu rượu. Năm 2023, HTX đã làm hồ sơ tham gia đăng ký sản phẩm OCOP đối với sản phẩm Rượu gạo An Nam, Gạo An Nam và Bánh tráng gạo An Nam. Cả 3 sản phẩm được UBND thị xã chứng nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp huyện năm 2024. Hợp tác xã tiếp tục phối hợp với công chức xã hướng dẫn các thành viên ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, gieo sạ lúa theo hướng VietGAP nhằm duy trì, nâng cao chất lượng gạo, chất lượng sản phẩm bún, bánh, gạo, rượu”-bà Lên thông tin.

img-5455-9012.jpg
Bánh tráng gạo An Nam của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Cửu An (xã Cửu An) được UBND thị xã An Khê chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp huyện năm 2024. Ảnh: Ngọc Minh

Theo ông Trần Hoàng Quang-quyền Chủ tịch UBND xã Cửu An, với 145 ha lúa nước, Cửu An được xem là địa phương có diện tích lúa nước lớn nhất thị xã An Khê. Cây lúa hợp điều kiện đất đai, khí hậu phát triển tốt, năng suất bình quân đạt 8 tấn/ha. Bao năm qua, hạt gạo quê hương đã gắn liền với nghề truyền thống, giúp nhiều hộ dân gia tăng thu nhập.

“Xã hiện có 1 hộ sản xuất bún, phở khô, 10 hộ nấu rượu gạo và 7 hộ sản xuất bánh tráng. Trên cơ sở nắm bắt nhu cầu của hộ dân có nghề truyền thống, xã phối hợp với cơ quan chuyên môn của thị xã tổ chức tập huấn, nâng cao tay nghề; tạo điều kiện cho hộ dân vay vốn đầu tư máy móc, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, gia tăng thu nhập và tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần làm giàu cho gia đình, cho quê hương”-ông Quang nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null